...không muốn ngủ !...
Saturday, March 31, 2007 6:38:00 PM
Một tuần tui học ở trường 5 bữa mà tuần vừa rồi mình nghỉ hết 3 bữa rồi!!! (chỉ ko dám nghỉ học buổi tối thôi, tại thix mà) Nhưng ở nhà đâu có sung sướng gì, tại chị N nghỉ giữa chừng, ko ai phụ mámì hết, nên tui tình nguyện làm người ...giúp việc. Có làm mới thấy thương mọi người, việc ko tên làm wài ko hết, mệt muốn tắt thở (đúng nghĩa), chân tay bủng rủng, rụng rời (thử hỏi, mỗi lần tui rửa chén, àh ko, rửa tô là rửa khoảng 50 cái, chưa tính muỗng - đũa - xoong - nồi - ba cái linh tinh nữa!!! -ko hề dóc- mà một ngày rửa 3lần, tui đứng tê chân luôn! =>Trâu bò còn đuối, huống chi tui????!!!! ...Tui ko biết mình phải chịu đựng cảnh này đến khi nào, hix, ko thể nghỉ học wài, cấm thi như chơi, huhuh... Có ai hiểu và thương tui ngay lúc này ko??????? Tui đang thiếu tình thương... Nhưng vì tui thương mẹ nên làm mệt vẫn cảm thấy vui và rất thoải mái (thiệt đó, nhất là trong những lúc bamẹ tui đang có chiện rất buồn -ko phải về tui, hè!) Dù ko muốn, nhưng tối nào chạy xe đi học, tui cũng ...ngủ gục hít áh!!!
Tui đang có một bí mật mà có lẽ sẽ ko bao giờ bật mí, nếu nó bị mất thì càng tốt! Nhưng ko. Nó cứ khiến cả nhà tui, pa tui, má tui, ai cũng buồn (còn anh tui thì cứ hí hửng đi chơi, chịu nổi hok chèn ui -giờ ổng đang ở Zũng Sình áh!) ...Thật ra hôm bữa định post lên rồi, nhưng đang kể khúc mở màn, mệt wá nên tạm ngưng, đi ngủ, vậy mà tên Q comment phán cho một câu thật sự rất buồn, cảm thấy shock. Hình như mình ko đc tôn trọng thì phải, tại sao ko để tui kể hết?!! Nhưg có lẽ điều đó lại hay, tốt nhất là nên giữ cho riêng mình, có chia sẻ cũng ko thể nguôi ngoai nhiều. Cảm ơn câu comment zô ziên thấy ...9 ông mặt trời của pạn Q đó nha!!! Lại tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện... và ...cầu nguyện!
Có một lời rủ rê tui đi ĐL 3ngày cuối tháng này. Mới đầu nghĩ cũng thix, tại tui ham zui mà lị. Nhưng nghĩ lại, thấy mình sẽ đi chung zới những người ko thường chơi (nếu chưa muốn nói có một số người hơi bị dị ứng) Tuy nhiên, ng bạn mà rủ tui, nó cũng có suy nghĩ y chang tui zị áh, nhưng mà nó bị bắt đi, nếu tui ko đi, nó sẽ cô đơn bảo đảm. Tui thương bạn đó của tui lắm, nhưng bạn đó ơi, 400k lận, tui...đang để dành tiền lấy chồng mà!!!
Suy nghĩ... Thôi kệ, ý ...pa má!!! hhehe...
...1h40... PHẢI ĐI NGỦ <= pháp lệnh ĐỎ !!!









