...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Sunday, March 25, 2007 3:09:00 PM
Hum ni là chủ nhật. Mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, hoa mắt... là tình trạng sức khỏe của tui lúc này. ...Và lý do của tất cả những triệu chứng đó là... tui không thể biết tại sao!!!
(cũng may là chưa thấy ... buồn nôn àh nha! ...phù...
) Nhưng tui ghiền net wé, phải cố gắng post blog mới được!
Tự nhiên khả năng tập trung của tui dạo này bị suy giảm, kèm sau đó là cái đầu nhức bưng bưng
Bình thường tui có thể ngồi chơi game từ sáng tới chiều (hồi tết đoá) mà zẫn phẻ ..ge
, zị mà một tuần trở lại đây, cho dù ko chơi game, ko chat chit... vẫn phải uống mấy viên optafein. (hix, trong thuốc đó có chất cafein gây nghiện mới ghê chứ
) nhưng chỉ có như vậy tui mới chịu nổi!
Thiệt tình là khó chịu wá!
...chẳng lẽ mình zà cả zữ zị seo te???
..![]()
Còn nhớ hôm chiều thứ 7, tui chạy xe mà cứ tưởng mình đang chơi ở "dòng sông lười"
(water park) !!! oa`... cái đầu tui lâng lâng
có lúc quay zòng zòng, tự nhiên thấy ... phê phê
... buồn ngủ chịu ko nổi
<-- mặt tui giống y chang nó luôn đó! ...muốn ngủ liền tại chỗ wá đi (nhưng đang ở ngoài đường mà, oà``...lâu lâu có ngủ gục vài giây!!!...) ...hix, hok biết sao tui cũng lết nổi tới trường nữa àh?!!
Nguy hiểm wá! Còn zô lớp thì khỏi nói đi
trong lúc giải lao...
...ngủ không biết trời trăng mây gió gì hít ráo!
Chắc đó là kết quả của việc sáng hôm đó dậy lúc 4h30 chuẩn bị đi cắm trại!
Nhắc tới mới tức, thà tui dậy sớm mà được đi chơi, còn hơn sẵn sàng hết rồi lại bị ... "viên quản ngục" đổi ý, bắt nhốt lại!
Từ chiện này tui rút kinh nghiệm, mai mốt có đi chơi, tui sẽ... trốn thật nhẹ nhàng!
(lại thấy mấy bông hoa
trước màn hình gòi ...
...thuốc... thuốc...)









