My Opera is closing 3rd of March

Gấu iu 's blog!!!

"Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud..." I Cor 13

Subscribe to RSS feed

...cHáN nHư CoN dZáN !!!...

...cHáN nHư CoN dZáN !!!... magnify
Chỉ còn một tuần nữa là nghỉ tết, hehhe... Hum ni bon chen ra Nhà văn hóa Thanh Niên. Úi zùi ui, đường gì mà wá chừng xe, bị lạc con Voi với bà Diễm luôn! (ghét nhất là đang đi mà lạc nhau, thế mà cứ bị wài) ...đã vậy hôm nay ko đem điện thoại nữa, thì thôi đi luôn chứ sao, hy vọng tụi nó biết đường, lỡ tụi nó có chửi thì nghe vậy!!! hix... Ặc ặc... tới nơi lại gặp một cảnh tưởng kinh khủng nhưng wen thuộc vô cùng: gởi xe !!! Có bao nhiêu cổng là có bấy nhiêu đống xe đang chờ để ...được gởi! Úi mẹ ui, thở ko nổi, toàn là mùi khói!!! ...hắt xi''''... Sau khi "vật lộn", cuối cùng cũng yên phận (hy vọng lúc ra dễ hơn chút xíu!) Chỉ có 2 đứa tui với Chuột lon ton đi tùm lum, chả thấy trường mình đâu hết trọi, lại tiếp tục ... tìm người thân!!! Hồi nãy ở ngoài đường thì thấy xe toàn xe, bi giờ vô trong sân chỉ toàn đầu với đầu!!! Khiếp!!! Thấy được ai wen chết liền!!! Nếu ko được cộng điểm, không đời nào tui bước chân zô mấy cái chỗ lộn xộn như thế này, hứa luôn!!! HUHUH... Phải ráng kiếm cho ra lớp mình để điểm danh chứ sao! aaaaaaaaaaaaaaaa.... gặp rồi, mừng wá, tụi nó đứng ngoài ... cổng!!! Chịu nổi hông chời??! Người ta bon chen zô sân, mấy bả hí hửng đứng ngoải "tám" !!! grừ... Gần cả tiếng sau mới có được chỗ... đứng, ngay sau chót!!! Thôi kệ, đi cho có điểm thôi mà, đâu cần thấy mặt ca sĩ làm gì chứ! heheh... OA````... Chán gần chết, ngó wa toà nhà bên cạnh, hôhôh... biết zì hông?!!! Khakha... DIAMOND PLAZA!!! heheh... Voi - Gấu - Chuột thẳng tiến!!! Qua bển coi đồ còn sướng hơn (mặc dù ứ có xiền mua) !!! Đồ hơi bị đẹp à nha, nhưng mà chặt cũng hơi đau lắm đó!!! (giá cả nhìn là méo mặt luôn!!!) Đi thang cuốn lên, dạo một vòng, rồi đi thang máy xuống, hahha, tỉnh dễ sợ!!! Thôi, trễ rồi, zìa thôi!



Đường vẫn cứ đông, đông phát sốt luôn. Mới thứ 6 mà ai cũng kéo ra đường, làm mất cả tiếng mới về được nhà, oa````!!! Buổi tối lạnh ghê, chạy xe mà muốn ..buông tay lái wá àh, hix...

Túm lại tối nay đi chả có gì vui, chỉ toàn là hít bụi. Thấy mọi người, đường phố bắt đầu có không khí tết rồi, cũng nôn, nhưng mà thôi, cứ từ từ!

Đang lạnh, và đang nhâm nhi cà fê sữa đá, hohoh... Tuyệt !!!

Good 9, everyone!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28