Saturday, December 16, 2006 5:13:00 AM
Kể từ tuần sau là bước vào lễ Giáng Sinh rồi. Các Ban tổ chức Truyền giảng liên miên, mở đầu là Thiếu niên. Không biết GS năm nay có gì đặc biệt hông nữa, chỉ thấy sao mà mình nhàn quá đi, hát tốp ca có ...3-4 lần gì ah (té xỉu) Còn nhớ GS năm ngoái mắc cười thiệt, ngồi ngoài quán tới 1-2h gì đó, đợi anh về mà quậy ì xèo, ăn bánh và chúc mừng sinh nhật của Sang-Long... Chẳng biết năm nay như thế nào nữa. Chờ xem. Như thường lệ, GS tới là thi học kỳ cũng lẽo đẽo theo sau, chán như con dzán! Cả ngày hôm nay, nhà bên cạnh toàn mở nhạc bùn, thấy mà ghét, đang ko zui mà! (tắt dùm cái đi, làm ơn, hix...) Điều mong mỏi duy nhất lúc này là qua được 2 môn Giáo dục, hix...