...revolting against eyesore!!! hôhô...hêhê...haha...
Sunday, November 19, 2006 6:09:00 AM
Lại một tuần nữa trôi wa thật chậm chạp. Tối wa lên nhà thờ tính tập kịch, nhưng lo xếp sách, chuẩn bị đồ để bán với mấy bạn tới 9h, thôi về luôn chứ sao! Chở Pooh về, đi giữa đường gặp a.Sang, nói chuyện với ổng cũng vui (nói nhảm ko àh) nhưng còn hơn hok có ai. Về nhà chat với Nhện tới 3h mới ngủ, sáng dậy sớm ko nổi, nên ko hát lễ 1 luôn, hic, thấy có lỗi wá! Lễ 2 Ban hướng dẫn hát đầu giờ, rồi Ban Thiếu-Nhi-Ấu cũng hát, chèn ơi, quay như chong chóng, ko kịp mua wà cho tụi nhỏ luôn, hic, chắc tụi nó "thèm" lém, đành để tuần sau mua gấp đôi vậy! Mấy bữa nay bị ho dữ dội, sáng hát ko ra hơi (giống hát nhép wé), nói ko ra tiếng, dạy tụi nhỏ gào ko nổi luôn, huhu... cứu tui zới!!! ( vẫn đang ho lụ khụ đây)
Hết lễ 2 ở lại với chị Phúc và Pooh dọn phòng nhóm, lau nhà, xếp ghế... rồi lăn ra nằm luôn, chịu hổng nủi (nguyên buổi sáng toàn đi với đứng, ko được ngồi dù chỉ 1s, rụng rời cái chân iu vấu của mình òi)
Chút nữa chuẩn bị đi nhóm tiếp, hic, hy vọng sẽ ko như những lần trước. Cố gắng nhe bè Nẽo (...tự nhiên thấy nhớ ông Nẽo wé...)









