...land in an embarrassing situation !!!...
Monday, November 13, 2006 2:13:00 PM
Mới ở nhà dì 3 về, ăn no wé, chịu hok nủi !
Bé Xuân thi được 4 cái điểm 10, làm ai cũng vui, tất nhiên có mình nữa, chẳng uổng công ...la mắng bấy lâu! (cô giáo này dữ wé !!!) Mình sẽ cố gắng tiếp tục rèn chữ cho nó.
Sáng nay đi khám bệnh, biết rằng sẽ đi ngang nhà anh, lâu lắm rồi mới đi con đường đó, nhưng ko nghĩ sẽ gặp lại người quen. Vừa đến ngã ba, một người mặc áo trắng chạy ngược chiều, chưa kịp nhận ra ai thì người ta cười với mình trước rồi, ....là anh, ko thể nhầm với ai được. Vì anh có việc bận, nên chỉ nói được vài câu là bye rồi, hic... Tự nhiên lúc đó thấy hồi hộp
, vui vui... chẳng lẽ... tim mình đập lộn nhịp à, nó chưa bị đóng băng à???... Về nói chuyện đó với mẹ, lại bị chọc, mẹ còn nói nếu mình muốn thì... !!! --> hổg bít nói seo lun!!! Tuy nhiên, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác! Mình có siêng tới nổi mà tuần nào cũng lết cả tiếng đồng hồ để gặp anh?!! Vả lại, vắng mặt quá lâu rồi, bi giờ xuất hiện, ngại wé!!! Mỗi lần đối diện với anh, mình vẫn luôn bối rối như thế, (ko hiểu nổi)??? ...Chắc là ko có gì, chắc đó chỉ là cảm xúc rất bình thường, và có lẽ vì lâu lâu mới gặp nên thấy ngại ngại vậy thôi. Tốt nhất là ko nên nghĩ tới chuyện đó nữa. Tuy nhiên phải công nhận, anh là người thứ 2 có nụ cười khiến mình "ngất ngây con gà quay" hihih...









