...CHEER UP, intimate friend!
Sunday, November 12, 2006 2:14:00 PM
Lo lắng là cảm giác của mình lúc này. Mình vừa đi dự một sinh nhật thật buồn. Mình cảm thấy sự hiện diện của mình là dư thừa, nhưng nếu ko có mình, thì chắc chắn họ sẽ khó gặp nhau, bạn sẽ ko cười tươi như vậy đâu. Thấy bạn cười nhiều lắm, mình tin rằng bạn đang rất hạnh phúc. Mình đã cố tình lánh mặt, để cho hai người có sự riêng tư, tuy ko nhiều. Nhưng rồi đứng dưới bầu trời đầy sao, mắt mình lại hướng về một nơi quen thuộc, nhớ về quá khứ! Ngày xưa bạn cũng hạnh phúc lắm phải ko? Tuy hôm nay khá vất vả, ko như xưa, nhưng dường như lúc nào bạn cũng có tình yêu, lúc nào bạn cũng cười! Và bạn bíêt ko, ngày xưa khi bạn cười, ...mình đã khóc! Có lẽ bạn ko thể biết. Dẫu vậy, bạn vẫn là bạn thân của mình, mình vẫn rất quý bạn, với lại, mọi chuyện cũng wa rồi. Điều duy nhất mình wan tâm lúc này là mình muốn bạn vui, thật lòng đó. Mình mong bạn có thể đọc những gì mình viết. Bạn có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào, mình sẽ giúp bạn, như đã làm. Và mình sẽ giữ bí mật dùm bạn. Chúa luôn ở cùng và an ủi bạn!









