Sẽ không quá muộn nếu bắt đầu từ hôm nay

Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, người ghét người một chút xíu cũng là dư

chỉ là hạnh phúc mà thôi!

Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm. Vì quá nhiều đau khổ trong gia đình, trong tình bạn tình yêu, rồi ngay cả bản thân tôi cũng thấy khổ vì chuyện học chuyện tiền.
Aaa!!! Điều hạnh phúc nhất đời tôi đã đến. Ngày ấy tôi tưởng chừng xa lắm nhưng giờ đã đến thật rồi.

Vẫn biếc bước chân vào cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều điều mới bất ngờ. Nhưng trời ơi ai mà biết được ngày mai này sẽ ra sao tôi không ngu dại mà tưởng tượng trước làm gì. Tôi sẽ cố gắng từng ngày để gìn giữ hạnh phúc chính mình... Chỉ biết vậy thôi trời ạ.
Cuộc đời tôi sẽ thay đổi từ đây...

Cái gì cũng qua!!!Tình yêu của tôi từ đây sẽ ... biến chất !!!

Comments

sốngđểyêu's Blogsongdeyeu263 Wednesday, November 4, 2009 12:47:54 PM

hanh phuc la nhung dieu rat don gian o quanh ta /doi luc ta nhan ra khi no da xa ta ...

sốngđểyêu's Blogsongdeyeu263 Friday, November 13, 2009 3:20:00 AM

oh hom nmay moi thay ban co 2 tam hinh cuoi chup tren nui dep wa a nha /chuc vuive

lyemmuonlacongio Friday, November 13, 2009 3:44:49 AM

thanks anh ý nhé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31