Cố lên
Tuesday, July 31, 2007 6:05:13 PM
mình là con trai mà,phải cố gắng lên để sau này có được một cuộc sống hạnh phúc-điều mà bố rất mong muốn nhưng đã chưa thực hiện được hết.Phải quyết tâm lên,mình tin rằng thành công sẽ không bao giờ phụ lòng người chăm chỉ,biết cố gắng khắc phục những thiếu sót.Thành công sẽ đến với những người như vậy tuy ở các mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào từng người,nhưng đó là điều mà họ đáng được hưởng.Sẽ không bao giờ có chuyện thành công đến với những người không chịu vận động cả trí óc lẫn thể xác.
Mình thực sự đã phạm phải rất nhiều sai lầm,những sai lầm đó có thể là do mình còn quá trẻ,chưa đủ nhận thức được sự đúng đắn trong hành động của mình,nhưng quan trọng là biết được mình sai ở đâu và làm thế nào để khắc phục sai lầm đó để không phạm phải một lần nữa.
Mình thực sự đã phạm phải rất nhiều sai lầm,những sai lầm đó có thể là do mình còn quá trẻ,chưa đủ nhận thức được sự đúng đắn trong hành động của mình,nhưng quan trọng là biết được mình sai ở đâu và làm thế nào để khắc phục sai lầm đó để không phạm phải một lần nữa.

