Skip navigation.

Log in | Sign up

Welcome To En_Xinh's Blog

Con Tim Có Cách Nghĩ Riêng Mà Trí Óc Không Suy Tính Được

Lockerz - vài phút mỗi ngày nhận ngay Ipod Touch Mac Book và nhiều thứ khác !

Lockerz - vài phút mỗi ngày nhận ngay Ipod Touch Mac Book và nhiều thứ khác !

Lockerz - Một dịch vụ SIÊU hấp dẫn

Không post email các bạn trực tiếp lên đây vì thành viên khác sẽ invite mất !

Mọi người xin INVITE bằng cách gửi nhắn tin qua link dưới nhé hoặc email hoặc PM nick chat cho mình đến địa chỉ vangtrangkhoc_711415@yahoo.com hoặc qua IM vangtrangkhoc_711415

Trong vòng 24h sau khi nhận được mail xác nhận mình gửi là đã send invite mà mail invite chưa tới (hãy chắc chắn là đã check trong cả spam mail rồi) vui lòng gửi lại cho mình email khác để mình invite lại bạn nhé !

Read more...

Giá Trị đích thực của Chính Mình

Tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và chẳng còn lạ gì cảnh những đứa bé ăn xin mặt mũi lấm lem chạy hết quán này đến quán khác xin tiền khách du lịch. Tôi không phải là khách du lịch, tôi đến đây để làm việc, nhưng cũng không ít lần khó chịu vì bị một thằng bé nhằng nhẵng đi theo đòi hỏi một vài đồng bạc lẻ

Read more...

Ba chúc Con đủ

tôi chưa bao giờ nghĩ tới phải mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhìu người, nhưng đó cũng là lúc tôi ghét, ghét cảnh mọi người" chào" và " tạm biệt ". Nó làm tôi xúc động đến phát mệt.

Read more...

Buổi sáng & buổi chiều

Tui và Buổi Chiều quen nhau thật tình cờ nhờ tui quên cái máy tính ở hộc bàn mà thôi.

Sáng nào cũng thế, tui lại đi thật sớm để nhận thư của Buổi Chiều để lại. Một mảnh giấy nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cho tui phải suy nghĩ và nhớ về Buổi Chiều nhiều.

Read more...

Tha Thứ cũng là một Nghệ Thuật

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : “Cảm ơn bố, cứ kệ con !”.

Read more...

Vượt qua nỗi đau chia tay

Chỉ cần bạn trân trọng bản thân hơn, và nghĩ tới những điểm xấu của "kẻ phụ bạc" kia, bạn sẽ dễ dàng quên đi mối tình vừa tan vỡ.

Read more...

Nếu được là con trai

Con gái thường ước mình được trở thành con trai, khi đã trải qua sự dằn vặt về kết cục không như mong muốn của mình sau một chuyện tình yêu.

Read more...

Vì sao con trai thích con gái ?

Con gái có tò mò muốn biết lý do vì sao con trai lại “thầm thương trộm nhớ” mình không?
Con trai có muốn ngẫm lại xem mình “để ý” con gái ở điểm nào không?
Có vô vàn lý do, nhưng sau đây sẽ là những lý do cực kỳ dễ thương, cực kỳ thú vị...thử xem nhé!

Read more...

Ngày 8/3 nên tặng quà gì cho phụ nữ?

Theo các bạn thì Ngày 8/3 nên tặng quà gì cho phụ nữ?



Quà gì dành cho bà mẹ nhỉ ?
8 tháng 3 con xin tặng Mẹ !
Vài câu thơ gói cả lòng con ,
Mong rằng Mẹ mãi trẻ luôn .
Ba yêu Mẹ và con luôn kính Mẹ

Quà nhỏ hay lớn , đắt hay ko đắt tiền ko quan trọng mà quan trọng là tấm lòng bạn dành cho mẹ , 1 chút quan tâm khi mua cho mẹ 1 cái áo để mẹ ko lạnh hay 1 chai thuốc giảm đau để mẹ uống khi trái gió trở trời . Mẹ sẽ hiểu dc những tình cảm mà bạn dành cho mẹ , mẹ sẽ rất hạnh phúc khi có được ng con như bạn .
Mình cũng có cùng tâm trạng với bạn đó.Mẹ mình 2 mắt bị mờ rồi nhưng vẫn lo cho các con ăn học thành tài,mình nghĩ rằng món quà tặng mẹ ngày 8/3 là gia đình bạn sum họp bên nhau bên cạnh những đứa cháu ngoan với tiếng gọi thân thương mẹ ơi, bà ơi có lẽ sẽ làm cho mẹ vui nhất .

CHúc các bạn tìm dc 1 món quà ý nghĩa dành cho bà mẹ , bạn nha !


Dành cho bạn gái :

Thiệp hồng do bạn làm ra ,
Hoa khô, len ,dạ là ta có rồi .
Đừng quên " thông điệp " vài lời ,
Chứa chan tình cảm gửi người yêu thương .
Chúc Tình yêu đậm sắc hương ,
Ngọt ngào , trong sáng vấn vương lòng nàng

Một tấm thiệp nho nhỏ xinh xinh, ghi những lời yêu thương(nhưng đừng có sến quá) + 1 bông hồng là đủ rồi! Thực ra ngày đó chỉ cần bạn ở bên cạnh, đi chơi, lắng nghe cô ấy thì đã là 1 món quà tuyệt vời rồi, quà cáp chỉ là phụ thêm cho lãng mạn thôi!

Mình nghĩ nếu dc các bạn cũng nên tặng 1 bó hoa nữa. Tặng hoa là đẹp mà lại ý nghĩa nhất đấy bạn à.

Những ngày cuối năm “cháy túi”


Những ngày cuối năm không ít teen phải đối mặt với hàng tá nguyên nhân dẫn đến việc “cháy túi”.

Read more...