My Opera is closing 3rd of March

Tr3? k0n +)0^j. l0^t' p4` kU.

khozkhoz...zzZ !!!

Subscribe to RSS feed

Những ngày không có anh

Cả tối khóc và khóc, sáng hôm sau mình đi làm ngay chỗ mới, Buổi đầu tiên đi làm mình đã cố gắng thật tươi nhưng mọi người nhìn vào vẫn thấy anh mắt buồn của mình. Mình biết điều đó vì mọi người trong phòng nhìn mình với ánh mắt có gì đó rất thông cảm và lúc nào cũng nhẹ nhàng với mình. Mình sợ để đầu óc không có việc, nó sẽ chỉ nghĩ tới anh và bắt mình phải làm những việc điên rồ, kể cả khi đang làm việc thì anh như vật cản kô cho mình làm gì hết, trong đầu mình chỉ có anh và anh thôi. Lúc về nhà sự cô đơn càng làm mình phát điên lên với nhiều í nghĩ rồ dại, mình lao vào chơi đột kích, các trò trong zing, biệt đội, mình kết bạn trên mạng và chát cả những người quen cũ nữa nhưng ko thích lắm vì họ chỉ làm mình buồn khi hỏi thăm về chuyện cũ. Những người bạn xa lạ khiến mình thấy thoải mái hơn, trong đó có anh Bé (Nguyễn Ngọc Thanh) anh ấy làm mình vui nhưng anh ấy ở SG, quá xa, mình đã vô tình khiến anh ấy và người yêu của anh ấy phải chia tay nhau. Mình rất ân hận và từ đó trở đi mình không dám đối mặt với anh ấy nữa. Nhưng thật sự mình rất quý anh ấy.
Mình đã cố gắng tìm hiểu để biết anh đang làm gì có người yêu chưa và rồi mình biết 1 chuyện quá shock khiến mình suy sụp trông thấy. Có lẽ mình không muốn nhắc lại câu chuyện buồn ấy nữa, chuyện đó đã đánh gục mình hoàn toàn mình thật sự không kiểm soát được suy nghĩ của mình và mình đã nói ra điều không thể nói, mình lúc ấy chỉ muốn chết. Mình chát với những người bạn cũ, có 1 anh mà anh ấy nói là đã từng rất ngưỡng mộ mình nhưng anh ấy ở quá xa, anh ấy không muốn mình buồn nên giới thiệu cho mình một người bạn có thể ở gần mình.
Mình chấp nhận hẹn hò với người bạn mới quen này, những ngày đầu anh ấy đi SH tới đón mình đi chơi nhưng mình không đi chung xe với anh ấy, mình chỉ muốn có 1 người chơi với mình cho đỡ buồn bởi vì bạn bè mình không về quê làm. Anh bạn mới quen này tóm lại thì ngược lại với người yêu mình trước kia. Ngược lại hoàn toàn từ vẻ đẹp cũng như tính cách, người yêu mình trước kia là 1 anh tràng đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái phải siêu lòng và mình tự hào vì chẳng ai đánh bại nổi anh vì anh rất yêu mình nhưng không thể hiện tí nào. Anh biết mình trẻ con, anh có nhường nhưng không phải cái gì cũng nhường bởi anh biết là mình cũng yêu anh vô cùng. Còn anh bạn mới ngoại trừ vẻ ngoài thì cái gì cũng hơn anh. Anh rất người lớn và cái gì cũng nhường mình, và nhẫn nhịn tất cả những điều vô lí của mình. Sau sự gục ngã kia mình quyết định sẽ cưới mà cưới người yêu mình chứ không cần mình phải yêu. Mình quyết định hẹn hò với anh bạn mới và rất người lớn này.
March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31