mất bạn
Friday, June 3, 2011 6:47:33 AM
Tuân yêu, hôm qua có người nói yêu e đấy, phải làm sao đây?
ôi, sao mà h đây e ghét cái tiếng yêu đến thế, nó là cái giống gì mà hành hạ con ng,
để ng ta khổ đau vật vã.
Người đó rất tốt với em, nhưng sao yêu được nữa, nếu như tình cảm của em dành cho anh là vô vọng, thì tình yêu sẽ chỉ như phù du mây trôi đối với em.
Đành để mất một người bạn, sao không cứ phải yêu yêu đương đương làm chi, con người ta sống trên đời có tình người là tốt rồi, tình yêu chỉ là thứ nhảm nhí, liều thuốc độc giết chết tim nhau mà thôi.
giết chết tim nhau, người đó làm em nhớ anh quá,
không biết chừng này a ra sao, có khỏe ko? đang làm gì? có đi nhậu nhiều ko? thủ tục mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi, nhớ a đến nát tim gan mất, muốn đc ôm anh, nhớ cái lưng của anh, cái lưng tí hin mà anh cứ cãi to đủ để che chở cho em đó, hay giờ đây để dành cho người khác rồi...
cầu chúc cho anh khỏe và mọi việc tiến triển tốt đẹp, yêu và nhớ anh - Hoàng Tuân ạ ^.^
muốn hát cho a nghe bài kiếp đam mê
ôi, sao mà h đây e ghét cái tiếng yêu đến thế, nó là cái giống gì mà hành hạ con ng,
để ng ta khổ đau vật vã.
Người đó rất tốt với em, nhưng sao yêu được nữa, nếu như tình cảm của em dành cho anh là vô vọng, thì tình yêu sẽ chỉ như phù du mây trôi đối với em.
Đành để mất một người bạn, sao không cứ phải yêu yêu đương đương làm chi, con người ta sống trên đời có tình người là tốt rồi, tình yêu chỉ là thứ nhảm nhí, liều thuốc độc giết chết tim nhau mà thôi.
giết chết tim nhau, người đó làm em nhớ anh quá,
không biết chừng này a ra sao, có khỏe ko? đang làm gì? có đi nhậu nhiều ko? thủ tục mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi, nhớ a đến nát tim gan mất, muốn đc ôm anh, nhớ cái lưng của anh, cái lưng tí hin mà anh cứ cãi to đủ để che chở cho em đó, hay giờ đây để dành cho người khác rồi...
cầu chúc cho anh khỏe và mọi việc tiến triển tốt đẹp, yêu và nhớ anh - Hoàng Tuân ạ ^.^
muốn hát cho a nghe bài kiếp đam mê
