My Opera is closing 3rd of March

người đãng trí lúc nào cũng quên,

nên kiếp này đành lang thang với gió . . .

nhớ đến phim "500 days of summer"

he he
em mới định comment qua blog con bạn mà không được,
qua đây viết cho khỏi quên ý:

nó nói thằng em điện thoại người yêu đi lấy chồng, còn nó thì không biết bây giờ cái j được gọi là lòng tin nữa...

ôi giời, gà nhỉ... bỏ hết quách đi như e đây hóa ra lại khỏe, cái j gọi là tình yêu, toàn là từ ngữ khó hiểu, trừu tượng, cố đặt lên môi rồi rót vào tai nhau, không biết là lúc nói có tí cảm xúc nào ko nữa... nhảm nhí hết

em thì ước không có tim nữa, nó thì ước tim làm bắng sắt
... giời ơi sao khổ thế, yêu đương làm j cho bệnh tật hết tim gan thế này

tuân ơi là tuân

ps: quyết tâm rồi, chừng nào có việc đi làm mới liên lạc lại với a
dạo này lúc nhớ chỉ nhớ cái nào vui thôi, ko nghĩ lung tung nữa
hôm nay đọc lại kế toán, ngán ngán, cố lên, cố lên nào

mất bạnvinashin

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28