đợi chờ... MB và phải lòng cái vườn hàng xóm
Friday, June 24, 2011 12:00:00 PM
ha ha
qua 13 ngày rồi, anh chàng này thật lì lợm quá đi, có yêu thì nói rằng yêu, nói một lời cho xong, dở đục dở trong thế này làm mình tương tư nhiều, mệt ghê...
chú nhà đối diện sao có cái vườn đã ghê, làm cho mình cảm thấy êm đềm và thanh thản mỗi khi đưa mắt về bên ấy, có cảm giác như chính là khu vườn mình mơ từ lâu rồi.
chừng nào chuyển đi chắc mình sẽ nhớ cái vườn này chết mất, nhớ chú nữa hì hì trong sáng nhé, mình đoán là chú có suy nghĩ khá hợp với mình, không màu mè nè, không ưa hình thức nè, giản dị, ít nói và vui tính bất chợt, chú nhỉ? ^^ phải vậy không? dù chưa từng một lần nói chuyện.
mà hôm trước chú đi cùng đường với mình, chắc là tình cờ thôi nhỉ, thế mà mình cứ sợ chú bất thình lình giở cái mũ BH nhà du hành vũ trụ ra trợn mắt lên nạt: "con nhỏ kia sao cứ mắt la mày lét sang nhà thế hử, muốn trộm j phải ko?" he he chú mà dám, mình sợ cóc j: "dạ cháu chỉ muốn cái vườn nhà chú thôi mừ, tại nó hấp dẫn quá" . . . ^^
"chú sao chẳng lấy vợ đi, già rồi ở một mình buồn chết, rủ cháu sang thì qua nói hẳn hoi chứ, ch nhát hít sao dám tự mò sang, mà thế của chú là bông có chủ rùi, lại getting maried nữa, ko được đâu, cháu mong sớm có việc đi làm, chuyển đi để không ở đây làm phiền chú, cái mắt cứ bị hút sang đó, không cưỡng lại được hix hix..."
ps: chú tên j thế chú?
qua 13 ngày rồi, anh chàng này thật lì lợm quá đi, có yêu thì nói rằng yêu, nói một lời cho xong, dở đục dở trong thế này làm mình tương tư nhiều, mệt ghê...
chú nhà đối diện sao có cái vườn đã ghê, làm cho mình cảm thấy êm đềm và thanh thản mỗi khi đưa mắt về bên ấy, có cảm giác như chính là khu vườn mình mơ từ lâu rồi.
chừng nào chuyển đi chắc mình sẽ nhớ cái vườn này chết mất, nhớ chú nữa hì hì trong sáng nhé, mình đoán là chú có suy nghĩ khá hợp với mình, không màu mè nè, không ưa hình thức nè, giản dị, ít nói và vui tính bất chợt, chú nhỉ? ^^ phải vậy không? dù chưa từng một lần nói chuyện.
mà hôm trước chú đi cùng đường với mình, chắc là tình cờ thôi nhỉ, thế mà mình cứ sợ chú bất thình lình giở cái mũ BH nhà du hành vũ trụ ra trợn mắt lên nạt: "con nhỏ kia sao cứ mắt la mày lét sang nhà thế hử, muốn trộm j phải ko?" he he chú mà dám, mình sợ cóc j: "dạ cháu chỉ muốn cái vườn nhà chú thôi mừ, tại nó hấp dẫn quá" . . . ^^
"chú sao chẳng lấy vợ đi, già rồi ở một mình buồn chết, rủ cháu sang thì qua nói hẳn hoi chứ, ch nhát hít sao dám tự mò sang, mà thế của chú là bông có chủ rùi, lại getting maried nữa, ko được đâu, cháu mong sớm có việc đi làm, chuyển đi để không ở đây làm phiền chú, cái mắt cứ bị hút sang đó, không cưỡng lại được hix hix..."
ps: chú tên j thế chú?
