My Opera is closing 3rd of March

người đãng trí lúc nào cũng quên,

nên kiếp này đành lang thang với gió . . .

thật nghiệp riết rồi thành triết gia đời mình -.-

6 tháng rồi trong lực lượng ăn không ngồi rồi của xã hội . . .
MB thì đã rớt lâu, chú hàng xóm cũng không hề có động thái gì cả...
người trót thương thì không dám thương nữa - người thương mình thì mình lại không cảm giác gì...
sắp tới nhận tin rớt Vietin, không biết đoạn này là đoạn đen tối nhất của đời mình chưa, đúng làm NINJA thật rồi - no income no job no asset ^.^

giờ mình đâm ra rất là buồn cười với cái trò yêu yêu, nhớ nhớ rồi lại nắm nắm buông buông, nào là tim nào là tay, vớ vẩn tuốt. . . haha mong đừng có ai nói yêu với nhớ với mình chứ, mình sẽ cười hơn cả xem Mr Bean diễn nữa . . .
mình cũng bắt đầu chẳng còn nhớ ai mong ai nữa, quyết tâm sẽ không dính vào mấy chuyện tình cảm điên khùng này.

đang đọc rất là nhiều sách, tranh thủ nhưng mà vẫn ngủ nhiều quá, không thức dậy được, nhiều lúc ước gì mình đc chết thay ai đó hữu ích hơn hix hix biết là suy nghĩ bậy bạ nhưng vẫn không ngăn đc

mình đang nuôi một cái cây bên bậu cửa sổ, lá giống lá xoan, hoa hơi giống hoa rạng đông, màu cam, trồng hướng tây nam nhé, phong thủy nói rằng trồng hoa hướng tây nam sẽ mang lại may mắn hì hì mê tín 1 tí lấy cảm hứng. Nhưng khổ cái không biết tên nó là gì, người bán thì không biết, về kiếm trên mạng thì đủ mọi trò vẫn không thấy mặt mũi nó đâu. Hơi buồn một tí nhưng không sao, mình sẽ đặt tên, xem nào . . . uhm ... gọi là hoa nắng đi. . . he he được đấy, còn chuyện này vui nữa, trồng hoa lấy may mà mới mua về đc 2 hôm, lũ kiến xấu xa kéo lên cắn trụi hix hix làm mình buồn không thể tả, còn gọi gì là hên nữa chứ T.T

nhưng hôm nay đã có 2 bông mới nhú lên rồi, mình cũng đang lấy lại tinh thần, cố lên nhé mến yêu, àh, nhân tiện tên tớ là mến nhé, nếu tình cờ có ai đang đọc vài chữ bị sắp xếp lủng củng này

^.^ chúc một tuần mới tốt lành

PS: chậu hoa màu xanh ngọc nhé, rất đẹp đấy và tớ đảm bảo là cả cái chung cư An Bình này chỉ có tớ mới để chậu hoa chỗ đấy thôi

Xuân Diệu , Tolstoi ...gray reality, but I have hopes.

Comments

entriminh Tuesday, September 13, 2011 10:36:59 AM

quên một chuyện, hôm qua là trung thu lần thứ 22 trong đời mình, đi xem múa lân rồi đi lang thang một mình đoạn đường ngắn sau lưng chung cư.
Tối qua, trăng không đẹp đâu mặc dù buổi chiều thì bóng dáng cũng làm người ta hi vọng lắm. Vì tối có mây mù che hết trăng rồi, nhưng ngẫm kĩ lại thì ánh sáng mê hoặc ấy hóa ra lại chỉ là đồ đi mượn từ mặt trời hào phóng mà thôi, tuy thế nhưng hẳn là số người bị quyến rũ bởi bóng dáng ấy vẫn nhiều hơn rất nhiều lần mặt trời chói chang kia nhé. Tớ chắc chắn đấy ^.^

hì hì mà kệ nó đi, để cho não phải hoạt động nữa, mộng mơ một tí có chết ai đâu, àh có 1 lúc có 1 cái máy bay bay ngang giữa trăng luôn, trông như là cảnh trong phim Peter Pan ý

he he trung thu vậy là vui

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28