My Opera is closing 3rd of March

người đãng trí lúc nào cũng quên,

nên kiếp này đành lang thang với gió . . .

chia tay rồi...

nhưng không buồn đâu ...
cảm giác bây giờ thoải mái rồi, thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng...

cố gắng lên thôi ^_^ đang ở những ngày tháng quyết định của cuộc đời, không có tình cảm gì vướng bận nữa, "tập trung tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải" như Bác yêu kính đã nói, cho tương lai tự do độc lập và tươi sáng của chính bản thân mình.

mình tin là mình sẽ làm được, cố lên dori... hihi

link hay ho

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28