My Opera is closing 1st of March

Em ngược đường ngược nắng để yêu Anh

Enzyme xin chào!

TIểu thư Jones bên lề lý trí

,

Đã ngấm ngầm yêu thích Cô nàng Jones từ rất lâu, xuất phát từ lý do "có chung sự tương đồng về mức độ điên rồ". Cộng thêm vừa trải qua một cú Hích về Trái Tim, khiến tinh thần thực sự muốn nổi loạn.

Có lẽ, ở tuổi 30 mình không thoát khỏi cái nhìn kì thị của thế giới, đại loại như: xấu thiếu kết cấu, học nhiều mà lại còn kiêu...cũng bình thường...phải quyết ĐÈ LÊN DƯ LUẬN để sống. Thiên hạ cũng như những tờ lá cải, nhìn ngoài xanh mướt tưởng ngon ăn, nhưng cứ thử phải sống như Thiếu nữ đơn thân tại Sài Gòn khắc nghiệt một thời gian, lại chẳng nhanh chóng trở nên héo úa, chảy nước, mục nát và hôi thối. Bởi vậy, ta cứ vui sống, giữ cho tinh thần minh mẫn, rồi thì Mark sẽ xuất hiện. Mà nếu giả sử Mark không tồn tại, mình cũng không vì thế mà tệ đi. Cuộc đời ta đâu chỉ sống hướng về Một Gã Đàn Ông phải không…haha


Tuy thế, cái vụ khiến Jones phải lo lắng từng ngày “số giây không làm tình” khiến mình rơi vào thế "há miệng mắc quai", không dám đề cập tới cho dù là giây, bởi đơn giản ở đây, nơi mình đang sống…một cô gái dám bày tỏ tới nhu cầu Sex khác nào tự xỏ giây thòng lọng chụp xuống, xiết chặt tới chết chút danh phẩm nữ nhi hèn mọn, mà rồi khối kẻ sẵn sàng trao tặng cho bạn những cụm từ khủng khiếp có liên quan tới Vẹn Nguyên, Trinh Tiết & Nhân Cách một cách không thương tiếc. Cho tới lúc này, mình bắt đầu lờ mờ nhận thức được sự khác biệt: đâu là Jones và đâu là mình.


Ở Jones bên lề lý trí, mình yêu thứ tinh thần mà Mark chứa đựng: đàn ông lịch lãm, ấm áp và tràn đầy yêu thương có tác dụng như mật ngọt khiến mình thèm thuồng, khát khao tới mức thôi thúc mình tìm kiếm một nửa có hình hài và tâm hồn như Mark…nhưng rõ ràng sau những gì đã phải chịu đựng và trải qua, mình không dám chắc liệu có thể theo đuổi giấc mơ đến cùng? Liệu Mark có tồn tại hay chỉ là nhân vật trong phim đạt giài Osca mà thôi…

Tóm lại, chuyện rất dài mà tâm sự thì nhiều, nhưng ở Jones mình không thể thôi ngừng thèm khát, được sống theo bản năng, phóng túng, không ràng buộc và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Không dư luận, không hủ tục…còn Công Dân luôn được Chính Phủ tôn trọng và quan tâm một cách tối đa. Ngay cả cách làm việc, được đập bàn khi thảo luận với Sếp…nó mới thật sự thú vị. ^_^

1 ngày 24 giờKí ức Hà Nội

Comments

nicedayniceday0809 Saturday, March 16, 2013 11:26:56 AM

Jones may think " dont be fear of what ppl think abt you, bc they cant/dont do it often ". Do you think so? Women 30 ( not yet married ) should think abt it? Thanks!

Enzymesmileenzymesmile Saturday, March 16, 2013 4:37:16 PM

bigsmile yes, I think so. Thank for ur comment. Have a nice wk.

nicedayniceday0809 Sunday, March 17, 2013 12:04:19 AM

Nice sunday!