My Opera is closing 1st of March

Trái đất hình trái tim. Và nó màu hồng, bạn ạ.

Mở rộng tấm lòng, đón lấy yêu thương, nhé

Nắng sớm

Nắng.
Nắng sớm tràn vào phòng phá đám giấc ngủ ngon lành của Pi, đáng ghét. Chỉ chút xíu nữa là Pi phải đi học rồi, vậy mà nướng thêm tí xíu cũng chẳng cho.
Chạy xe bon bon trên con phố nhỏ, xào xạc xung quanh là tiếng lá cây cùng vài cánh hoa bằng lăng bay bay trong gió tự nhiên khiến lòng hứng khởi hẵn lên. Nắng xuyên qua dãy nhà 3 tầng, leo lên trên đỉnh dãy nhà liên kế rồi soi vào mặt kiếng gương chiếu hậu xe Pi, phóng vụt ra nhảy tung tăng trên đường, vui cả mắt.
Nắng sớm dịu nhẹ chứ không dữ dội như buổi ban trưa.
Thích thật.

Một vòng trái đất?Ngày thứ hai

Comments

Mayleele_7 Saturday, March 29, 2008 4:31:02 AM

thik thế, ở chỗ tớ bao lâu rùi ko có nắng, thèm wa'

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28