Ngày thứ hai
Tuesday, March 25, 2008 1:15:08 PM
Bạn Tre đang đứng say sưa thả hồn... làm tượng thì đột nhiên... Hiiiiiiiiii, nhắc lại còn mắc cười, tiến đến gần thằng chả là một con thằn lằn xinh xắn vô cùng
. Đó là một em thằn lằn đấy nhá. Lúc ấy, em thằn lằn mới nói :"Anh Tre ui, em đã cảm anh từ lâu, từ mái tóc be bờ đám mạ cho đến cái mặt dài như mặt ngựa của anh"Tưởng tượng được không, bạn Tre là con trai mà e thẹn lắm, đưa tay bụm miệng, lắc lắc cái đầu, mặt đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước. À, bạn Tre mình từ chối đấy mà
. Tuy nhiên, em thằn lằn vẫn tiến tới, bạn Tre lùi nhanh ra sau, la lên "cô ơi cho em đổi chỗ". Ác nghiệt thay, cô giáo lắc đầu. Thế là Tre ta đành phải nhắm mắt đưa chân tống cho cô thằn lằn si tình một phát. Cô thằn lằn "éc" lên một tiếng rồi theo cú đá của bạn Tre bay ra hành lang rơi xuống lầu toi mạng, chấm dứt một tình sử ai oán não nùng, để lại bạn Tre trên cõi đời mắt ngấn lệ hứt hứt hứt. Đồng thời tặng cho Pi một trận cười vỡ bụng. Nói ra mới nhớ, suýt nữa là được cô vời lên đứng làm tượng chung luôn rồi, hên mà Pi giỏi giả bộ, không thì...
*Nhắn nhỏ: muốn biết bạn Tre là ai mời nhìn sang bên phải... Tèn ten












Mayleele_7 # Saturday, March 29, 2008 4:33:45 AM
Nhóc Piepjbipj # Sunday, March 30, 2008 12:25:12 PM
Bạn Tre tởn luôn rồi, hong dám nói chuyện nữa rồi, chỉ tán chuyện thôi à
Mayleele_7 # Sunday, March 30, 2008 12:27:18 PM