ÁM HÀNH NGỰ SỬ
Friday, March 28, 2008 2:31:26 AM
Tác giả: Youn In-Wan và Yang Kyung-In
Bản quyền: tác giả sở hữu
Tình trạng xuất bản tại Nhật: nhà xuất bản Shogakukan - bắt đầu vào năm 2001
Tình trạng xuất bản tại Việt Nam: Ám Hành Ngự Sử - nhà xuất bản trẻ - bắt đầu vào tháng 9 năm 2005
Thể loại: hành động, bạo lực, hư cấu
Xếp loại: truyện tranh dành cho người lớn
Tóm tắt nội dung:
Shin Angyo Onshi - Bản trường ca về tinh thần trượng nghĩa
"Ám Hành Ngự Sử" (Amenosa) là một chức quan đặc biệt. Với tư cách là đặc sứ của nhà vua, các Amenosa sẽ đi tuần ở các địa phương một cách bí mật, trừng trị những kẻ tàn bạo, giúp đỡ dân lành. Họ là những chiến binh bí ẩn, những anh hùng trừ gian diệt bạo. Nhưng từ khi nước Jushin hùng mạnh bị hủy diệt thì các Amenosa cũng dường như biến mất theo...
"Shin Angyo Onshi" là câu chuyện về hành trình hành hiệp trượng nghĩa của một Amenosa có tên là Munsu. Với vũ khí là chiếc mã huy có cấp độ cao nhất (tam mã), có thể triệu tập được được các chiến binh ma bất tử, Munsu đã đi khắp nơi để thưc hiện cái gọi là công lý với vẻ ngoài là một lãng tử bất cần đời.
Trong cuộc hành trình của mình, Munsu đi ngang qua một sa mạc và bị kiệt sức vì không có nước uống. May thay, một thanh niên tên là Monryo đi ngang qua đã cứu sông Munsu. Monryo vốn là một shibi (tức là giám sinh đi thi để làm quan). Và ngạc nhiên thay, chức quan mà Monryo muốn làm chính là trở thành một Amenosa hùng mạnh. Monryo là một người tốt, đầy lòng nhiệt huyết. Vì căm hận tên lãnh chúa đã bức hại dân lành và cướp đoạt Shunhyan - người yêu của mình, Monryo đã quyết tâm trở thành một Amenosa. Nhưng chẳng may, Monryo bị bọn quỷ ăn thịt người ở sa mạc giết chết. Mọi chuệyn xảy ra quá bất ngờ nên Munsu cũng không thể làm gì được. Di vật mà Monryo để lại cho Munsu là cái cài tóc mà Shunhyan đã tặng. Để trả ơn cứu mạng cho Monryo cũng như bất bình trước những gì đã xảy ra, Munsu đã tìm đến quê hương của Monryo để trừng trị tên lãnh chúa độc ác và giải thoát cho Shunhyan. Shunhyan là một cô gái cực kì xinh đẹp và có võ công cao cường. Sau khi được giải thoát và biết được cái chết của Monryo, Shunhyan đã nhận ra cuộc sống của mình thật quá vô nghĩa nên đã tình nguyện làm sando đi theo hộ mệnh cho Munsu. Thế nhưng, Munsu đã từ chối vì sợ rằng một người con gái như Shunyan khó có thể chịu đựng nỗi những khó khăn của cuộc hành trình. Dù vậy, Shunhyan vẫn khiên quyết đi âm thầm đi theo Munsu trong suốt cuộc hành trình hành hiệp trượng nghĩa. Và quả thật Shunhyan là người không thể thiếu trong hành trình của Munsu...

Đây là hình dạng của chiếc mã huy cấp độ tam mã có thể gọi ra đội quân ma bất tử. Ngoài ra còn có hai mã huy có cấp độ thấp hơn là nhị mã và nhất mã.

Đây là các chiến binh ma bất tử
Đôi dòng về tác giả:

Youn In - Wan
Ngày sinh: 27/7
Nhóm máu: O
Công việc trong Shin Angyo Onshi: viết kịch bản
Tác phẩm đầu tay: Déjà Vu đăng trên tạp chí Shounen Jump số ra hàng tuần
Các tác phẩm khác: Island, Shin Angyo Onshi
Sở thích: lướt sóng, lặn, nghe nhạc
Ước mơ tương lai: trở thành một vận động viên lướt sóng
Yang Kyung - Il
Ngày sinh: 26/3
Nhóm máu: O
Công việc trong Shin Angyo Onshi: vẽ
Tác phẩm đầu tay: Oma Shinwa Senki đăng trên tạp chí Shounen Jump số ra hàng tuần
Các tác phẩm khác: Island, Zombie Hunter, Shin Angyo Onshi
Sở thích: nấu ăn, xem phim
Ước mơ tương lai: trở thành người quản lý của một nhà hàng thức ăn nhanh
Một vài điều thú vị về hai sensei:
_ Youn sensei và Yang sensei quen nhau từ hồi Youn sensei còn học trung học và Yan sensei làm thiết kế và bắt đầu hợp tác làm truyện tranh từ đó.
_ Youn sensei không thích ăn kimchi
_ Giọng nói của Yang sensei rất giống con gái
_ Khi hai sensei đến Nhật Bản thì họ chỉ luôn trọ ở một khách sạn Hàn Quốc tại Shinjuku vì được miễn phí.
_ Cả hai sensei đều không muốn chụp hình trước các fan vì họ muốn các fan nhớ tác phẩm của họ chứ không phải nhớ gương mặt của họ.
_ Youn sensei và Yang sensei đều không biết tiếng Nhật nhưng Youn sensei đang cố gắng kiếm một ít vốn Nhật ngữ từ các fan và một gia sư.
_ Gần đây, Yang sensei đang ghiền RPG game: VF4, đặc biệt thích nhập vai Sarah Brian.
_ Hầu hết các phụ tá của họ đều là nữ.
_ Youn sensei rất sợ gián.
Đánh giá
Về nội dung:
Kịch tích và bất ngờ. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi đọc tập một của bộ truyện này. Quả thật, ban đầu tôi cứ tưởng nhân vật "chị lữ khách" chính là Amenosa nhưng không ngờ đó lại là tên lãnh chúa độc ác - một mở đầu thật ấn tượng. Nội dung truyện vẫn theo mô túyp hành động truyền thống là chính nghĩa chống lại hung ác nhưng không gây nhàm chán do tác giả biết sáng tạo và xử lý tình huống một cách linh họat. Bên cạnh đó tác giả còn lồng vào truyện những triết lý nhân văn sâu sắc như tình thương yêu giữa người với người, giữa con cái với cha mẹ, giữa hai người yêu nhau...
Tác giả đã khéo léo xây dựng các nhân vật của mình dựa trên các nhân vật có thật trong lịch sử, kết hợp những điển tích với trí tưởng tượng của mình để tạo nên nội dung của bộ truyện. Điều đó đã giúp nó gần gũi hơn với người đọc. Dù đã được hư cấu nhưng các nhân vật vẫn mang được phong cách của các nhân vật trong lịch sử. Khi đọc "Shin Angyo Onshi" giúp tôi hiểu biết thêm về lịch sử của đất nước Hàn Quốc, nơi mà tôi có mơ ước được đặt chân đến. Nhà xuất bản trẻ đã dịch luôn những chú thích về các nhân vật cũng như sự kiện mà tác giả mượn từ lịch sử làm cho người đọc dễ tiếp cận với nội dung hơn.
Phải nói là tôi thật sự rất thích bộ truyện này. Tình tiết truyện diễn biến không quá nhanh cho nên người đọc có thể cảm nhận một cách rõ ràng những thông điệp mà tác giả muốn gửi đến. Mỗi tập đều kết thúc ở một tình huống gợi sự tò mò cho người đọc muốn tìm đọc những tập tiếp theo. Thep tôi, về nội dung thì "Shin Angyo Onshi" là một bộ truyện hay. Và tất nhiên là nó chỉ phù hợp với những người đã đủ tuổi đọc nó. Thế nên, nếu bạn còn quá nhỏ, bạn chưa có đủ sự chín chắn trong suy nghĩ cũng như chưa làm chủ được tư tưởng của mình thì tôi khuyên bạn khoan vội đọc bộ truyện này. Bởi vì khi đọc bạn sẽ thấy nó quá bạo lực, đầy chết chóc, đầy những cảnh "người lớn". Và bạn cũng sẽ chê nó như đứa em của tôi.
Về nét vẽ:
Điều trước tiên có thể nói là nét vẽ rất phù hợp với nội dung. Vâng! Nét vẽ của Yang sensei quá chuẩn và đẹp. Đầu tư công phu đến từng chi tiết nhỏ. Tuy nhiên do đây là truyện hành động nên cũng có những cảnh rối (đặc biệt là các pha hành động). Ví dụ như một hình sau đây

Tác giả thể hiện cảm xúc nhân vật rất đạt, phải nói là quá tốt
Dù vậy nhưng riêng bản thân tôi nhận thấy là nét vẽ của tác giả chưa thoát khỏi hẳn cái bóng manga quá to lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì chính bản thân hai tác giả cũng xem Nhật Bản như là thị trường chính cho tác phẩm của mình.
Điều khiến nhiều người đọc ở Việt Nam bất mãn nhất chính là tác giả vẽ các nhân vật nữ quá hở hang cũng như có quá nhiều cảnh bạo lực. Nhưng tôi thấy như vậy là cũng không quá đáng bởi lẽ trên bìa cuốn truyện đã có rating hẳn hoi là truyện tranh dành cho người lớn. Nếu lấy đó là cái cớ để tẩy chay bộ truyện này thì không thể chấp nhận được.
Kết: tôi không ngờ là Hàn Quốc cũng có thể cho ra bộ truyện tuyệt vời như vậy.
Các nhân vật:
Munsu
Một Amenosa hùng mạnh còn sót lại của đất nứơc Jushin, sở hữu mã huy cấp độ cao nhất (tam mã) có thể triệu tập được các chiến binh ma bất tử. Bề ngòai, Munsu luôn tỏ ra là một lãng tử bất cần đời, cho rằng "Amenosa là người của chình nghĩa" và đó không phải là lập trường sống của anh. Thế nhưng mục đích sống của anh lại chính là bảo vệ chính nghĩa. Vốn dĩ anh đã có một lời hứa với người đã trao cho anh trách nhiệm giữ gìn mã huy "Dù gì thì cũng cố gắng làm việc nghĩa, cố gắng quét sạch bọn quan lại mục nát trên đất nước này".
Shunhyan
Có người yêu là Monryo. Shunhyan là tiêu biểu cho hình tượng người phụ nữ thời loạn lạc: xinh đẹp nhưng lại bị cái xã hội bất công chén ép, cướp mất đi hạnh phúc. Sau khi được Munsu cứu thoát khỏi tên lãnh chúa độc ác và biết được cái chết của người yêu của mình, Shunhyan đã tình nguyện làm sando đi theo hộ vệ cho Munsu. Dù Munsu không đồng ý nhưng Shunhyan vẫn kiên quyết âm thầm đi theo Munsu trong cuộc hành hiệp trượng nghĩa đầy phong ba bão táp.
Monryo
Là người yêu của Shunhyan. Monryo là một shibi (giám sinh đi thi để làm quan) có mơ ước được trở thành một Amenosa để trừng trị bọn cường hào ác bá, lãnh chúa độc ác mang lại sự yên bình cho những người dân vô tội. Thế nhưng lại chẳng may bị bọn quỷ ăn thịt người ở sa mạc giết chết.
Pi
Một con dơi sa mạc đi theo Monryo. Sau khi Monryo chết thì đi theo Munsu.
Miss Fang
Một nữ Amenosa bí ẩn sở hữu mã huy nhị mã núp dưới bóng của một bà chủ tiệm rượu.
Banja
Vốn là sando của một Amenosa sở hữu mã huy nhất mã. Banjo là người trung thành, phục thiện, căm ghét cái ác. Sau này tình cờ gặp được Munsu và tự nguyện theo hầu Munsu.
Hết
Nguồn: Accvietnam












Mayleele_7 # Saturday, March 29, 2008 4:39:09 AM
Nhóc Piepjbipj # Sunday, March 30, 2008 12:28:03 PM
Mayleele_7 # Sunday, March 30, 2008 12:39:23 PM
Nhóc Piepjbipj # Sunday, March 30, 2008 11:38:20 PM
Mayleele_7 # Monday, March 31, 2008 4:27:24 AM
Unregistered user # Thursday, November 13, 2008 8:23:48 AM
Unregistered user # Thursday, November 13, 2008 8:23:49 AM