My Opera is closing 1st of March

Trái đất hình trái tim. Và nó màu hồng, bạn ạ.

Mở rộng tấm lòng, đón lấy yêu thương, nhé

Subscribe to RSS feed

Một ngày mới

Tím bay tím bay buồn cuộc sống
Một nhánh cây con một cõi lòng...
Sáng sớm, bằng lăng đã tím cả một góc trời trước sân nhà Pi. Mới tháng ba mà đã nở. Bằng lăng ơi, chi mà vội thế.
Gió thổi tung bay tờ lịch, cuốn cả những cánh hoa bằng lăng vào trong phòng. Lòng bỗng xao xuyến lạ. Tự nhiên ước mộng vu vơ những chyện điên khùng: "ước gì đừng có tuổi học trò nhỉ". Tuổi học trò dễ thương lắm nhưng cũng buồn lắm. 9 thánng tưởng như chậm mà lại thật là nhanh. Nhanh còn hơn cả vòng quay xe đạp của cô bé học trò mỗi ngày đến lớp.
Nếu...,
Nếu chiếc xe đạp bị bể bánh thì sao nhỉ?whistle
Xe đạp bị bể bánh tức là lưu bang:yes: . Thế thì lại còn buồn ghê gớm nữa. Thôi thì chia xa rồi cũng có ngày gặp lại. Cứ 20/11 lại cùng họp lớp rủ nhau đi chúc tết thầy...
Mà..., sao tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ đi đâu thế này. Vẫn còn 1 năm học nữa. Chờ thôi vậy.
Ôi..., thời gian...
Nhớ mấy đứa bạn quá đi:flirt:
bye
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28