My Opera is closing 1st of March

Trái đất hình trái tim. Và nó màu hồng, bạn ạ.

Mở rộng tấm lòng, đón lấy yêu thương, nhé

Subscribe to RSS feed

Nội

Chạy lông bông quanh thành phố rốt cuộc nơi dừng chân cũng vẫn là nhà. Đi đâu xa mấy rốt cuộc cũng phải về nhà. Ngộ ghê.lol
Nhớ lúc trước, khi còn ở với nội, ngày ngày được nội dắt đi chơi. Còn nhớ cây bình linh trước nhà, mỗi chiều chiều hai ông cháu lại đèo nhau ra đấy hái bình linh, rồi đi câu cá. Vui ơi là vui.
Tính ra Pi cũng ở với nội những 17 năm. Dài ghê ha. Tự dưng đùng một cái bố mẹ ra riêng, vậy là cái số làm con cũng phải xách vali theo bố theo mẹ qua nhà mới ở. Để bây giờ: Nội ơi, nhớ nội quá à…cry
Thương nội ghê. Nội già, tóc bạc muối tiêu loe hoe trên vầng trán nhăn nhăn và rám nắng, kết quả của một đời lam lũ nuôi “thằng cha mày” với “mấy ông bác mày”, vậy mà đến giờ vẫn phải lo xa suốt đời cho con cháu. Ước gì mình giúp được gì cho nội nhỉ?
Hôm trước nội từ nhà đi mấy cây số lên nhà Pi chỉ để đưa Pi cây cần câu, vì lúc về thăm nội, Pi và thằng em đều nói muốn đi câu cá, và rất thích đi câu cá. Vậy là…
Giờ nhớ nội quá.
Nội ơi…
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28