Skip navigation.

Mon petit coin de cuisine

... l'une de mes passions.

STICKY POST

My Opera blog




Lui cui đi xây 1 căn nhà mới trong Opera, cũng chỉ vì sở thích nấu ăn trước nhất :smile:

Nói về sở thích của mình thì nhiều lắm. Từ những sở thích không thành tên kiểu ngày vào xuân có gió khô, nhớ đến gió mùa Đông Bắc của Hà Nội, tự dưng thấy lâng lâng vừa vui vừa nhớ, đấy mình cũng gọi là một sở thích. Nhưng sở thích kiểu vậy thì ... mình định nghĩa là nằm ngoài "tầm kiểm soát", may mắn thì có, mà ko may mắn thì ... thôi p:

Còn những sở thích thành tấm thành món, mà mình gọi là có thể phát triển hay "tiêu diệt" theo ý mình muốn, tạm thời có 3 (sau này có thể nhiều hơn hay ít đi, ai biết :idea:)là đọc sách, khiêu vũ và nấu ăn. Nhưng, cũng lại một chứ Nhưng, rằng mình đọc sách chưa đủ, và hiểu biết cũng chưa đủ, để có thế làm 1 cái blog toàn review. Khiêu vũ thì mình mê tất cả các thể loại, từ classique cho đến latin, valse, tango, chachacha, bebop, salsa... chỉ cần có nhạc và mình có đủ khả năng để phiêu theo nhạc, là mình vừa ý. Nhưng khiêu vũ mình cũng không đủ một trình độ, hơn nữa cũng chưa bao h được học tử tế, nên lại phải xếp vào mục "cần trau dồi". Cuối cùng còn lại mỗi Nấu ăn :smile: Là mình có thể làm hàng ngày, làm khi mình muốn, sáng tạo như mình thích hay làm theo từng bước một công thức mọi người đánh giá là "ngon" :smile:

Thế nên rất là vui khi vào Opera (sau một lần vô tình search 1 công thức làm bánh trên mạng, mình còn nhớ tên mybibo hay gì đó tương tự p: ) đã thấy rất nhiều người cùng sở thích với mình :smile: Vì thế, mình (em/bạn/chị) cũng rụt rè mở 1 blog trong Opera p: Dù tuổi đời và đặc biệt tuổi nghề còn non trẻ :smile: Nhưng thiết nghĩ học không bao giờ là không phải lúc, đam mê cái gì lại càng không cần thời điểm hơn :happy: Nên đã lập blog này, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm chung quanh cái bếp của các em/chị và bạn :smile:

Chào tất cả mọi người :love:

Chocolate banana cake

, ,

Món này được làm cách đây bao lâu rồi cũng ko nhớ nữa :D Chỉ nhớ đó là 1 ngày chủ nhật, định đi cán bột thì phát hiện ra nhà hết bột nở cho bánh mì. Ngồi mãi chán ko biết làm gì, thấy nhà có chuối, nhớ có đọc được công thức này bên nhà Napu, và Napu lấy bên nhà chị WP p: (tóm lại là các chị em bếp núc xài công thức của nhau p:)

Làm rồi, chụp ảnh rồi thì... post lên vừa trả bài, vừa đu đeo vậy thôi p: Chứ ko có gì đặc biệt cả :D
Mình khi làm có cho thêm 100g chocolate đập vụn, vì đã nghe nhiều người bảo cake chuối cho chocolate vào rất có lý. Và đúng là có lý thật :yes:




Công thức: lấy bên nhà Napu p:
Nguyên liệu:
- 2 quả chuối to, dằm nát
- 100g đường
- 2 quả trứng, đánh tan nhẹ
- 60ml dầu ăn
- 60ml sữa tươi
- 200g bột mì
- 2,5 muỗng café bột nổi (levure chimique/baking powder)
- 1 quả chuối nhỏ cắt khoanh, dày khoảng 1cm
- Thêm tùy chọn: 1 nắm hạt óc chó, hạt hồ đào, hạt dẻ cười loại không mặn xắt nhỏ, hoặc 1 nắm chocolate cắt vụn, hoặc 1 nắm to dừa khô...

Cách làm:
- Cho chuối, đường, dầu ăn, trứng, sữa vào tô, khuấy đều
- Trong một tô khác, trộn đều bột mì (và các loại hạt, chocolate hoặc dừa khô nếu dùng). Từ từ đổ hỗn hợp khô này vào hỗn hợp ướt kia, khuấy đều, chỉ khuấy đến khi hỗn hợp vừa ướt hết, ko làm kĩ quá bánh sẽ bị cứng
- Thoa dầu ăn chống dính cho khuôn, đổ hỗn hợp bánh vào, xếp chuối khoanh lên trên, cho vào lò nướng 180°C khoảng 50-60 phút là bánh chín (lò nhà mình nướng có 160° trong 40mn). Trong lúc nướng, nếu thấy bề mặt bánh hơi cháy thì lấy giấy bạc phủ lên rồi nướng tiếp.

Bon appétit :love:

Etoiles à la gelée de fruit - Bánh quy kẹp mứt hoa quả

Món này làm cùng với chị Vịt :D Cũng gọi là phát hiện 1 tài năng bánh trái bấy lâu nay bị phí phạm, toàn bị mang ra để trồng cây với hái trộm trên Zing và FB :D Nhân công này kể ban đầu cũng ko hào hứng mấy đâu, nhưng sau vài lời ngon ngọt "làm đẹp đi rồi gửi về cho anh yêu ý" :D thì tự dưng cũng thấy hào hứng ra phết :D



Mà hai chị em nhà này như kiểu họ Ki hay họ Kiệm :D Công thức của ng ta làm ra được 20 cái, mình nhìn bơ thấy 250g hơi giật mình, bảo làm nửa công thức thôi, có sai ko phí bơ :D Hai chị em làm nửa công thức ra đc 17 cái :lol: Chưa kể vài chục em bánh sao phủ chocolat nữa :D



Công thức
Nguyên liệu:
- 190g bột
- 1 thìa cafe bột nở
- 1 gói đường vani
- 125g bơ
- 1 lòng trắng trứng
- 65g hạt dẻ xay mịn

- 50g đường bột (loại đường mịn như bột)
- Nửa thìa soupe nước
- Đường kính
- 75g mứt hoa quả tùy loại

- 2 khuôn sao, đường kính 6 và 5cm.

Cách làm
1. Trộn chung bột, đường vani, bơ, hạt dẻ xay và lòng trắng trứng. Nhào thành 1 khối bột mềm và đồng nhất. Gói vào giấy ni lông, bỏ tủ lạnh chừng 30mn.
2. Sau 30mn. Bỏ bột ra cán thành miếng mỏng chừng 5mn. Để bột giữa hai miếng nilon, sẽ dễ cán hơn. Dùng khuôn to cắt chừng 30 ngôi sao.
3. Bỏ 15 ngôi sao lên khuôn, có lót giấy nướng trước, ở 180° (lò nhà mình nướng 150°) trong chừng 15mn. Nhớ canh để bánh ko bị cháy nâu.
4. 15 ngôi sao to còn lại, xếp sẵn lên khuôn đã lót giấy. Dùng khuôn sao nhỏ cắt tiếp lần 2. Chú ý để sao nhỏ chính giữa, các rìa bột còn lại phải đều.
5. Nướng tiếp các phần bánh đã đục lỗ ở cùng nhiệt độ, chừng 8mn.
6. Trộn đường bột với nửa thìa soupe nước, bỏ vào bao bbk kẻ viền cho phần bánh đục lỗ (5) hay dùng chổi phết đều đường lên khắp mặt bánh. Trong khi đường phết lên còn ướt, rắc đường kính lên để đường kính dính vào bánh. Để sang bên cho khô mặt.
7. Hâm nóng mứt hoa quả cho mứt mềm ra. Thấy thìa phết mứt lên phần bánh sao to ko bị đục lỗ (3). Úp phần (6) lên, để cho khô là hoàn thành sản phẩm.









Xếp bánh vào hộp, thắt ruy băng, là đc 1 hộp quà Noel :smile:



Bon appétit :love:

Bánh khúc

, ,

Hôm trc nhà chị mybibo có bánh khúc, rồi đến nhà chị Bình có bánh khúc, nên mình cũng đu đeo đi làm bánh khúc :D

Công thức thì lấy bên nhà chị mybibo, có chỉnh lý tí tẹo phần bột gạo. Chị bảo chia 3 công thức ra thôi, vì ko nó nhiều quá. Mình làm theo kiểu nguyên liệu thiếu thì bù đắp bằng cái khác, rồi cái gì còn thừa 1 ít ít thì đổ luôn nó vào :D Thế là ra được 7 em bánh khúc... trọc đầu :D Ý mình là ít nếp p: Mà mình đồ nhiều đậu xanh, nên các em nó cứ to tròn cả ra, thế mà lại truổng cời :D
Nếp nhà mình hqua cũng ko ngon :frown: Ko biết có phải do để gạo có khi gần năm ko dùng rồi ko :faint: Hạt nếp ít dẻo, ít dính. Ăn may còn biết là ko phải gạo tẻ :faint:
Nhưng mình ăn bánh khúc thì thích cái phần bên trong hơn là cái phần bên ngoài :D Nên các em nó có trọc đầu 1 tí hay nếp ko ngon với mình cũng ko sao cả, gạt nếp sang 1 bên :D (cái này lại gọi là AQ tí :D)

Tả qua cho những ai ko biết, thì bánh khúc (hay còn gọi là xôi khúc) là miếng bánh có xôi nếp trắng ở bên ngoài, bọc lấy viên khúc bên trong. Viên khúc thường có 1 lớp vỏ là xôi khúc trộn bột gạo nếp mềm dẻo, màu xanh đậm, bên trong có đậu xanh tán nhuyễn và thịt lợn mỡ, thơm mùi tiêu.
Bên này ko có rau khúc, nên phải thay bằng rau khác.



Công thức:xin bên nhà chị mybibo
Đã có chia làm 3 và chỉnh lý 1 tẹo như khi mình làm p:

Nguyên liệu:
- 200g lá rau cải cúc (hay còn gọi là tần ô) rửa sạch. Có người dùng lá xu hào và bắp cải, như bên nhà chị Bình
- 330g nếp (mình làm 230g thấy ít quá p:) ngâm chừng 5 đến 6h, cho gạo ngậm nước.
- 150g đậu xanh đã cà vỏ, ngâm chừng 4h.
- 200g bột nếp
- 50g bột tẻ
- 150g thịt ba chỉ
- Ít hành tím nếu thích


Cách làm:
- Gạo nếp sau khi ngâm nước, đổ ra rá cho ráo nước, rồi trộn đều với ít muối.
- Đậu xanh cũng để ráo nước, rồi đồ cho đến khi chín kĩ. Trong khi còn đang nóng, dùng thìa tán cho mịn. Nếu thích có thể cho vào máy xay, cho thật nhuyễn.
- Thịt ba chỉ thái miếng vuông hạt lựu, ướp mắm, bột ngọt và nhiều hạt tiêu cho thơm dậy mùi. Rồi rang sơ trên bếp cho đến khi hơi vàng các cạnh. Nếu thích có thể rang với hành tím thái nhỏ cho thơm.
Mình thích ăn bánh khúc mặn vừa miệng, nên ướp thịt hơi đậm 1 chút, lúc sau trộn với đậu xanh là vừa.
- Trộn đậu xanh đã tán nhuyễn với thịt ba chỉ. Nếu thấy đậu hơi khô, có thể đổ thêm chút dầu ăn, đảo nhanh tay trên bếp nóng.
- Viên đậu xanh và thịt thành chừng 7 viên tròn.
- Xay nhuyễn 200g lá cải cúc với ít nước. Dần dần đổ bột tẻ và bột nếp vào trộn đều cùng hỗn hợp rau xay. Nếu thấy thiếu nước thì cho thêm vài thìa nước. Phần bột cuối cùng vẫn còn khá dính tay.
- Nặn bánh: rải xuống đáy chõ 1 lớp nếp mỏng.
Phần bột rau cũng chia thành 7 phần. Lấy phần bột rau bao kín bên ngoài viên đậu xanh thịt. Lăn viên bánh qua phần gạo nếp (ở rá chứ ko ở trong chõ) để gạo nếp bao kín hết viên bánh. Bỏ viên bánh vào chõ.
Làm lần lượt cho đến khi hết bánh. Cuối cùng đổ nốt chỗ nếp còn lại phủ kín các viên bánh là xong.
- Hấp trong khoảng 20mn thì mở nồi xịt nước lên mặt nếp cho nếp chín đều. Rồi để thêm chừng 15 đến 20mn nữa là được.
Nếu lúc nặn bánh thấy dính tay, thì có thể đổ chút dầu ra tay, xoa kĩ rồi nặn bánh sẽ dễ hơn, phần bột rau sẽ ko dính nữa.

Còn đây là hình chõ bánh của mình (chõ bánh khúc truổng cời :D ngày đông mà các em nó thiếu áo :D)



Bon appétit :love:

Bánh Trung thu ngàn lớp kiểu Nhật

,

Mình thấy món này bên nhà Napu, mà hôm đi mua nguyên liệu đầy đủ về thì Opera lại bị chết. Mình ngồi ngó cái dòng thông báo "sẽ quay trở lại sau" mà tức vô cùng. Ko làm đc ngay thì ấm ức lắm :D Thế là lên mạng mò mẫm, mò ra trang blog của chị Kiwi :love:

Món này như trong blog chị Kiwi miêu tả, là bánh tách lớp nhìn như bông hoa trà đang hé nở. Mình nhìn bánh chị Kiwi thì cũng thấy giống lắm, mà nhìn bánh mình thì như quả bóng tennis có sọc ngang :right:



Lần đầu làm bánh này, ko có kinh nghiệm nên cũng khá vất vả. Napu làm 10 cái 1h đã kêu là lâu. Mình làm 10 cái ngồi hơn 2h lận :right: Sau lần đầu thì rút ra đc vài kinh nghiệm là:
- Bột khi cán nên cán mỏng, cuộn lại được nhiều vòng, bánh mới nhiều lớp. Mình nhát tay cán dày, bánh người ta ngàn lớp, bánh của mình nhìn như 100 lớp :D
- Cán đến đâu bắt bánh đến đấy luôn. Mình cứ cán hết xếp hàng dài ra, đến khi bắt bánh thì bột đã khô lại, vê miết để bột phủ kín bánh vất vả vô cùng (kết quả có vài cái chây ra kệ cho nó hở 1 lỗ luôn :faint:)
- Công thức ghi cho dầu vào nhân khoảng 100 đến 120g. Nhưng lần sau chắc mình vừa cho vừa coi, đến khi thấy dẻo và ko dính tay là ngừng. Vì cho 100g dầu vào xong bị nhiều quá :frown: lúc để nguội bị chảy dầu ra :frown:

Sau 2h ngồi tỉ mẩn vê miết và cán nhẹ nhàng (ko nó rách bột ah :faint:) thì mình làm ra đc 10 cái :D Mình thấy ngon, bạn cb thích mê, chị Vịt và Cục dương có thích ko thì mình cũng chịu, vì khi về đã thấy hết bánh, nhưng mình ko hỏi là có ngon ko :D Nhưng tóm lại là mình thấy đủ ngon, và đủ thích, để chắc chắn sẽ làm lần 2, lần 3 và nhiều lần sau đó nữa :yes:
Và đây là các em bánh nhân đậu xanh, trà xanh và trứng muối :D





Công thức: lấy bên nhà chị Kiwi
Nguyên liệu:
Cho vỏ bánh:
Water Dough - Bột trắng
- 115g bột mỳ đa dụng
- 40g bơ ở nhiệt độ phòng
- 14g đường bột
- 40g nước

*Oil Dough - Bột xanh
- 97g bột mỳ đa dụng
- 45g dầu ăn
- Vài giọt phẩm màu xanh

Cho nhân bánh:
Nhân đậu xanh:
(nên làm trước 1 hôm)

• 200gr đậu xanh xát vỏ
• 150gr đường (thêm bớt tùy khẩu vị. Với lượng đường này là vừa ngọt)
• 1tbsp mạch nha (maltose) - Nếu ko có thì bỏ qua
• 100~120gr oil
• 1tbsp bột bánh dẻo
• 1 1/2 tbsp bột trà xanh
• 10 quả trứng muối, bỏ lòng trắng, lòng đỏ ngâm rượu trắng 10 phút, hấp cách thủy 15 phút, để nguội (bánh cỡ nhỏ này, chỉ dùng nửa quả trứng muối cho mỗi bánh)
Bên nhà chị Kiwi còn nhân đậu đỏ nữa, nhưng mình chỉ làm đậu xanh thôi.

Phết bánh:
- 1 lòng đỏ trứng
- 1 thìa cafe nước

Cách làm:

Nhân bánh:

1.Đậu ngâm nước khoảng 4h cho mềm. Vo sạch, bỏ vỏ, đổ nước vào nấu như nấu cơm. Lưu ý cho hơi nhiều nước, để đậu khi chín, hơi nát thì nghiền mới mịn.
2.Đậu chín nát. Dùng thìa gỗ ngoáy đều trên bếp, lúc nóng để đậu nhuyễn ra. Tiếp tục cho vào máy xanh, xay cho thật mịn, nhuyễn. Cho bột trà xanh vào trộn đều. Tắt máy
3.Cho nhân lên chảo, xào lửa trung bình, cho đường vào.
4.Dầu ăn cho vào làm 3 lần. Sau mỗi lần cho dầu, đảo đều tới khi nhân hơi se lại, hết dầu thì lại cho tiếp. Lưu ý đảo luôn tay. Lúc này thấy nhân nhạt thì có thể cho thêm đường. Tiếp tục xào tới khi nhân khô và ráo, sờ không dính tay. Cho bột bánh dẻo vào, đảo đều. Tắt bếp và để nhân thật nguội.
5.Chia đậu xanh thành 10 phần bằng nhau, vo thành viên tròn cùng 1/2 miếng trứng muối.



Bột trắng:

Cắt bơ thành những miếng nhỏ. Nếu trộn bằng máy thì cho các nguyên liệu vào máy theo thứ tự từ lỏng đến đặc nhào trộn cho đều. Không cần đập. Nếu trộn bằng tay thì rây và trộn đều bột, đường bột. Cho bơ vào bóp với hỗn hợp bột đường trước, sau đó cho dần từng chút nước vào trộn đến khi được hỗn hợp bột dẻo mịn. Bột trộn xong để nghỉ 15′

Bột xanh:

Trộn đều dầu, phẩm màu, bột thành hỗn hợp bột có màu xanh lá. Để nghỉ 15′.

Tạo hình:

1. Chia đều mỗi phần bột trắng và xanh thành 5 phần, vê tròn. Phần bột trắng sẽ nặng khoảng 43g, phần bột xanh 28g
2. Lấy 1 viên bột trắng bọc ra ngoài viên bột xanh, nhẹ nhàng kéo, miết để phần bột trắng bọc kín phần bột xanh. Tổng cộng có 5 viên bột bọc.
3. Dùng cây cán bột cán miếng bột lần 1khoảng 0,3cm.
4. Cuộn chặt miếng bột lại.
5. Xoay dọc miếng bột vừa cuộn, cán bẹt lần thứ 2
6. Cuộn chặt miếng bột lần 2.
7. Dùng dao sắc cắt chính giữa miếng bột thành 2 phần mội phần khoảng 30g
8. Ngửa mặt cắt lên trên, cán bẹt thành hình tròn. Lưu ý không cán mỏng phần giữa khi gói nhân vỏ sẽ bị hở nhìn thấy nhân bên trong. Cán bột ở giữa dầy hơn mép ngoài.
9. Lật mặt dưới miếng bột lên, cho nhân (38g nhân đậu vê tròn, công thức làm nhân bên dưới) vào và nhẹ nhàng dùng tay vê, miết để phần vỏ bọc kín nhân. Không dùng tay kéo bột, bột sẽ rách và các lớp cán sẽ bị xê dịch. Dùng tay nắn nhẹ toàn bộ cho tròn đều.
10. Đặt bánh vào khay, phần phần tâm xoáy tròn của vỏ bột lên trên, phần bột túm giấu xuống dưới.
11. Nướng 180 độ khoảng 25-30 phút. Xịt nước vào lò trước khi nướng.

Mọi ng vào blog của chị Kiwi theo link trên để coi các công đoạn làm theo ảnh chụp. Hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu lắm :D Mình bị cái bệnh là ko ngại gõ công thức, nhưng lười chụp ảnh từng công đoạn 1 cách vô cùng luôn :faint:

Bon appétit :love:

Bún thang

,

Tự thấy là dạo này mình rất lười update blog T_T Món vẫn nấu ầm ầm, ảnh lần nào cũng... chổng mông lên tìm góc đẹp để chụp :D Thế mà cái blog để mốc meo xấu hổ quá :o:

Ngồi đọc updates thấy em My post bún thang, nhớ ra mình cũng có bài để trả chị Liên ròm :D Thế nên là lại đi post Bún thang vậy :D
Mình rất thích cách nấu học được trong blog chị Liên. Nghe chị Liên giới thiệu là cách nấu chuẩn của bà Xiển, người đã sáng tạo ra món này :D Mình thật cũng ko biết bún thang chính gốc thì phải thế nào, nhưng nấu theo cách này mình thấy ngon, và thích ăn như thế p:
Chị Liên nói đúng ra còn phải có cà cuống (nhưng ko đào ra được), củ cải dầm (lười làm lắm lắm lắm) và trứng muối (để khi nào mình muối trứng đã, 6 quả 9€ mình ăn cứ xót xót sao ý :lol:) nên mình ko có cả 3 thứ này p:


(Cách chụp giống nhà em My, mà ko đẹp bằng nhà em My :cry: :D)

Công thức:cho 5 bát to
Nguyên liệu:
- Xương lợn và xương gà (nếu có) để ninh nước. Có thể bỏ thêm tôm khô hay mực khô vào cho có vị thanh.
- Nửa con gà
- 3 quả trứng gà
- 2 lạng giò lụa
- 2 lạng thịt lợn, mình chọn loại ít mỡ
- 1 nắm tôm khô
- Rau răm, hành lá, chanh, ớt
- Mắm tôm
- Bún khô


Cách làm:
- Xương lợn và gà rửa sạch. Trụng qua nước sôi cho bớt bọt.
- Bỏ xương và tôm khô rửa sạch vào nồi nước sôi, đun lấy nước ngọt. Bỏ luôn nửa con gà vào luộc cùng. Hớt hết bọt cho sạch. Nêm nếm gia vị. Vặn lửa nhỏ để nồi nước sôi liu riu, đậy hé nắp vung để tránh bị đục nước.
- Gà chín tới thì vớt ra, thả vào nồi nước lạnh cho thịt săn lại. Khi gà đã nguội thì xé chỉ thịt gà.
- Trong khi ninh nước, thái chỉ giò lụa. Trứng tráng mỏng rồi cũng thái chỉ.
- Thịt lợn mông thái hạt lựu hay xay rối, rồi rang với nước mắm bột ngọt cho thật khô.
- Tôm khô luộc với ít nước cho đến khi chín mềm, đổ ra cối giã cho đến khi bông tơi lên.
- Hành rau răm cắt nhỏ rửa sạch.

Trình bày:
Như trong hình, 5 loại nguyên liệu bày 5 góc, để rau răm và hành ở giữa, tô điểm cho tô bún thêm duyên bằng một miếng cà rốt tỉa hình hoa :D Trước khi chan nước bỏ thêm chút mắm tôm.

Bon appétit :love:


Ngoài lề là mình nấu cách này lần thứ 2 rồi, nhưng lần đầu ko cho tôm khô giã nhỏ do ko có chày cối, nên ko chụp hình :D Vào blog chị Liên kể lể thì chị bảo phải tìm cái gì mà khắc phục, sao cho ăn được vào miệng chứ :D Thế là lần này mình mang 1 cái cục bằng nhựa nặng nặng ra để giã tôm, giã lên trên cái miếng thớt tre thường mình dùng để cán bột. Lúc gõ đã nhẹ tay lắm rồi đấy, mà đến khi bỏ tôm ra thấy mặt thớt tre lỗi lõm như người bị rỗ nặng :cry: Chị Liên ơi, em nghe lời chị rồi bây h nhìn cái thớt đau thương quá trời luôn nè :lol:

Chocolate cupcake và... ờ... kem bơ hỏng :D

Dạo này ko phải thấy mọi ng làm chocolate cupcake mà mình đu theo p: Cái mình muốn đu theo là thử làm kem bơ. Ban đầu cũng tính làm kem bơ trà xanh như nhà Napu và chị Nguyệt, nhưng do ko có đường xanh rắc bánh... xảnh xẹ nghĩ thế ko đẹp :o: Thôi chuyển qua làm cacao, sẵn tiện có lọ kẹo đủ màu rắc cho nó tiện :D



Chocolate cupcake của mình thì chuẩn là màu... chocolate, chứ ko nâu :D Công thức làm đc khoảng 20 cái cỡ vừa

Nguyên liệu:
- 2 quả trứng
- 200g bột
- 180g bơ
- 175g đường
- 1 gói bột nở
- 1 thìa soupe bột cacao đắng (ai dùng bột cacao ngọt thì giảm lượng đường đi)
- 150g chocolate đen
- 15cl sữa

Cách làm:
- Đun chảy bơ và chocolate ở lửa thật nhỏ.
- Đánh bông trứng và đường. Đổ hỗn hợp bơ chocolate vào đánh đều.
- Rây mịn bột mì và bột nở, rồi trộn nhẹ tay vào hỗn hợp trứng sữa bơ. Sau đó đổ thêm 2 thìa cacao tiếp tục trộn đều.
- Đến đây bột sẽ khá là nặng tay, và đặc. Nhưng đổ nốt 15cl sữa vào là bột sẽ mịn và lỏng trở lại.
- Bỏ khuôn nướng ở 180°, chừng 15 đến 18mn.

Công thức đã được chứng thực bởi bạn chuột bạch, và... bạn Gà nhà chị Heo cách đây gần năm :D

Hết chuyện chocolate cupcake, chuyển sang chuyện chính là kem bơ :frown: Kem bơ mình đánh bị hỏng, dù theo nguyên công thức và công đoạn bên nhà Napu và chị Nguyệt :frown: Tức là 10cl sữa tươi, 75g đường bột, 125g bơ nhạt, 2 thìa cafe cacao :frown: Mà kem đánh ra ko mượt, cứ lổn nhổn :frown:
Mình cũng cố đấm ăn xôi, bỏ vào bao bắt. Thì như trong hình :frown: Kem ko bị bọt khí, ko bị tưa diềm, nhưng dễ đứt :frown: Và nhất là nó chảy nước T_T Ôi zời ơi nhìn nó chảy nc mà xót hết cả ruột :o: Cả nhà có ai bắt bệnh cho mình đc ko ah? :frown:



Nhìn nước đọng thành giọt mà thật đau lòng quá :frown:

Nhưng tính vốn thích làm màu, dù kem bơ có hỏng ta cũng quyết đã thử là thử đến cùng :o: Thế là cũng mang kẹo đường ra rắc rắc, và đương nhiên ko quên chụp hình, cũng chỉ để... làm màu :D :lol:




Hic mọi ng đừng quên có ai biết thì bắt bệnh kem bơ cho mình nha :frown:

Bích qui Damiers

Món này hơi giống bánh bích quy cuộn tròn như con sên của Andee :D Công thức ko giống hoàn toàn nhưng cũng na ná. Công thức mình lấy trong quyển tạp chí chuyên đề bánh quy cho Noel, mua hôm đi Strasbourg :D Mình nhìn thấy em nó sở dĩ do nhớ nhầm giờ tàu, 17h40 mới có tàu mà 16h40 đã có mặt ở ga :eyes: Làm gì cho hết 1h đây :eyes: Mình và bạn chuột bạch đều có điềm đam mê với sách báo nên quyết định phi vào sạp báo trong ga, vừa ấm vừa ngó nghiêng :D Bạn thì ra sạp bán báo nước ngoài, mình lượn ngay ra quầy tạp chí nấu ăn :D Thấy quyển tạp chí mắt cũng sáng sáng, mà móc túi ra còn đúng 1€ :frown: Trong khi quyển tạp chí 3€ :frown: Đứng tần ngần 1 hồi, ko muốn hỏi tiền bạn chuột bạch :D (tại đi chơi vô duyên quên ví ở nhà, cái gì cũng đã là bạn trả rồi T_T) nên quyết định ko mua, bảo về Nancy tìm cũng đc. Bạn thì cứ "mua đi", mình cứ nhất quyết "ko". Cuối cùng bạn thua. Nhưng mình thì... tần ngần suy nghĩ mãi :D Khổ cái tính nó thế, thích cái gì là phải mua cho bằng đc cơ :cry: Cuối cùng đúng trc khi tàu chạy, mình quyết là Mình mua :D Thế là bạn chuột bạch thở dài cái rồi phi véo véo ra mua cho mình :D Lên tàu ngồi thở rồi bạn mới cằn nhằn là biết ngay mà, biết thể nào mình cũng mua, mà bảo mua từ đầu cứ ko cơ, trước khi tàu chạy mới đòi mua. Mình lí do là "gần lên tàu mới nhớ ra lên tàu ko có gì đọc buồn chết :faint:" hị hị :D


Công thức làm được chừng 60 cái, mỏng mỏng thôi



Nguyên liệu:
- 300g bột
- 150g đường
- 200g bơ mềm, cắt miếng nhỏ
- vanille
- 2 lòng đỏ trứng
- 2 thìa soupe cacao
- 1.5 thìa kem tươi loãng


Cách làm:
- Trộn bột, đường, vani và lòng đỏ trứng. Nhào để được 1 hỗn hợp mịn, đều và mềm. Nếu thấy bột hơi khô và có cảm giác dễ vỡ vụn khi bóp, thì thêm 1/2 thìa kem tươi.
- Chia khối bột làm 2 phần bằng nhau. Trộn bột cacao và 1.5 thìa kem tươi vào 1 phần để làm bột cacao. Bọc vào nilon thực phẩm, rồi bỏ ngăn mát tủ lạnh chừng 1h.
- Sau 1h, bỏ bột ra nhồi lại. Cắt mỗi khối bột vani và cacao chừng 2/3 bỏ riêng ra để cán làm bánh quy. Phần 1/3 còn lại của mỗi loại để sau cán mỏng, quấn quanh làm viền bánh.
- Cán thành khối chữ nhật dày chừng 1cm cả hai phần bột vani và cacao. Cắt bột mỗi loại thành 9 sợi dài, bề ngang cũng chừng 1cm.
- Xếp các dải bột đè lên nhau như trong hình. Theo công thức sẽ được 2 mẫu bánh khác nhau. 1 mẫu 4 ô cacao 5 ô vani (như hình) Và 1 mẫu ngược lại, 4 ô vani 5 ô cacao.
- 2 miếng bột 1/3 còn lại, đem cán thành miếng chữ nhật mỏng, rồi cuối quanh 2 khối bột đã tạo hình. Gói 2 khối bột trong giấy nilon thực phẩm, lúc gói cố cuốn chặt tay. Lấy cây thước miết quanh thành cho thành bánh thẳng, ko xiêu vẹo. Bỏ tủ lạnh 30mn.
- Làm nóng lò ở 150 đến 170° tùy lò. Mang hai khói bột ra khỏi tủ lạnh, cắt thành từng miếng chừng 5mm.
- Nướng khoảng 10 đến 12mn là được. Chú ý ko nên để phần vani bị chuyển nâu.
- Bánh quy khi mới mang ra khỏi lò còn mềm, nên để nguyên ko đụng vào cho đến khi thoát hết hơi nước, bánh cứng, tránh vỡ bánh :D

Bon appétit :love:

Trứng nấu cocotte

Mình thật là tràn đời vẫn có cái tính nc đến chân mới nhảy p: Mà nhảy là nhảy lóc chóc như cóc luôn :D Hại cái thân quá thể mà lần nào cũng chứng nào tật nấy. Bao giờ mình mới "có ý thức kỉ luật và trách nhiệm" như ngày xưa? :frown:
Hôm nay sau 1h ngồi nhảy lóc chóc (mới có 1h thôi đấy p:) đã quá mệt :frown: Mệt tim mệt não và mệt một số thứ khác nữa nên quyết định vào Opera post bài mới, coi như ... giải lao tinh thần chút p:

Món trứng nấu cocotte này thật ra tên đầy đủ của nó dài lằng ngoằng: trứng nấu cocotte với rau mồng tơi, rưới kem thịt hun khói :frown: Cái tên dài nhìn đã sợ nên mình chỉ gọi là Trứng cocotte thôi p: Món này lúc đọc công thức đã biết là sẽ được hưởng ứng rồi p: Toàn nguyên liệu bạn chuột bạch thích: rau mồng tơi, kem tươi, thịt lardons, trứng, bơ, tiêu...
Món này để ăn khai vị rất ổn, coi như thêm vào 1 món khai vị tây mà ko phải salade :yes: Ai ko quen ăn đồ tây bơ kem ngây ngấy thì lúc xào mồng tơi chỉ xào với dầu, ko xào với bơ. Ah mà nói luôn công thức này mình lấy trong quyển "Chic et pas chères" nên với ai ở Pháp thì ko vấn đề kinh tế gì hết :yes: ở nhà mình thì có lẽ đồ tây luôn đắt hơn 1 tẹo.



Công thức cho 4 người:
Nguyên liệu:
- 4 quả trứng
- 200g lá cái bó xôi tươi
- 60g thịt lardons
- 30g bơ (ai ko xào bơ chỉ cần chừng 10g là đc)
- 15 đến 20cl kem tươi
- Vài cọng hành lá thái nhỏ (chỉ lấy phần lá xanh)(lúc làm để chụp ảnh nhà hết hành lá nên nhìn cái nồi kém đẹp :D)
- Muối và hat tiêu

Cách làm:
- Rửa sạch cải rồi để ráo. Xào mồng tơi ở lửa nhỏ với 20g bơ chừng 5 đến 10mn, nếm chút muối. Đổ mồng tơi ra rổ để ráo bơ (hay dầu nếu xào bằng dầu)
- Đảo rám vàng thịt lardons. Nhớ không bỏ thêm dầu vì tự lardons sẽ ra mỡ. Khi lardons đã hơi vàng, đổ kem tươi vào, tắt bếp đảo chừng 2 đến 3mn.
- Phết bơ đều 4 nồi cocotte cá nhân (ai ko có thì dùng ramequin như khi làm bánh). Xếp rau vào. Đập 1 quả trứng lên trên rau. Cho vào nồi hấp cách thủy (cho vào khi nước đã sôi) chừng 3 đến 4mn. Thời gian này chỉ đủ cho lòng trắng hơi chín, còn lòng đỏ vẫn lòng đào, như trứng trần khi ăn phở vậy (ảnh trong hình là lỡ tay để 10mn trứng chín trắng ra rồi p:).
Đúng cách là bỏ cocotte nướng cách thủy trong lò, nhưng mình thấy cách này rất lâu và cách rách, nên mình hấp cách thủy trên bếp điện nhanh hơn rất nhiều.
- Sau khi hấp cách thủy, bỏ ra ngoài rưới nước kem tươi cùng lardons lên quanh lòng đỏ trứng. Rắc thêm hạt tiêu và hành thái nhỏ là măm măm :D

Món này mình thấy rất ngon, bản thân mình cũng rất thích và lại còn đẹp mắt :D Nhìn cái nồi xinh xinh có màu trứng vàng ươm, lardons đỏ hồng, kem trắng, rau xanh... cứ như đồ chơi vậy :D

With em trai

Em trai đến chơi, tiện hai chị em đi lòng vòng chụp ảnh gửi về cho mẹ coi, tiện em trai chụp ảnh post lên FB khoe, mình tiện... chụp luôn vài cái cá nhân và đơn lẻ :D

Mục đích đầu là để chụp ảnh cái thắt lưng em Micong gửi cho làm quà :D (merci em thêm lần nữa :D :love:) Đến khổ Micong ơi là ảnh chị chụp để nhìn cho rõ cái thắt lưng của em thì nhìn mặt chị nó cứ bị thừa nhiễm sắc thể 23 sao ý :D (ai lâu ngày ko học Sinh thì bệnh thừa NST 23 là bệnh Đao ah :o: ) bạn chị nhìn nó cứ lăn ra cười :cry: Nhưng chị vẫn ko xấu hổ, post lên 1 cái cho em coi, là cái thắt lưng em tặng rất là hợp với cái áo này :D Mặc quần hay mặc váy đều ok hết :D Dù chị đã tháo và cắt ngắn nó đi gần 50cm, ko sợ ra đường tung tẩy vẩy vào người anh nào thì chết oan em ah :D

Mặt vênh một cách rất ... đao :frown:



Báo cáo cả nhà là cái váy bị rộng bụng, mình mặc toàn phải kẹp thêm cái kẹp tăm ở bên hông :D Chụp cái ảnh này xong, mới phát hiện ra là cái kẹp tăm nó bay đi từ lúc nào mất rồi :ko: Nhưng vừa đi vừa thò tay xốc váy thì duyên quá, nên từ đấy về sau cứ bấm bụng mà bước thôi ah :D

Còn đây là em trai mình :smile: Nhìn ảnh ai cũng bảo sao hai chị em giống nhau thế p: Trong khi bạn mình gặp ở ngoài đường thì bảo "thật là em ruột em đây áh, sao không giống nhau tí nào cả?" :frown: Mình cũng chẳng biết là hai chị em giống nhau ko p: Nhưng nhìn cái đống ảnh nheo mắt nheo mũi khi trời nắng này thì giống thật p: Mọi ng xem ảnh đừng hỏi tại sao em trai mình nhìn còi, 55kg thì béo sao cho nó lại :frown: Nó đến ở với mình được mấy cái cuối tuần mà mình cứ điên cả ruột lên :D Cứ thấy như mình đang nuôi 1 con cá vàng khổng lồ trong nhà :D Lượn lờ qua lại, cái gì cũng từ từ ừ hữ, sểnh ra 1 tí là nhắc, sểnh ra 1 tí là quên. Nhưng mà thật là yêu nó lắm lắm lắm :D (không yêu ko được, từ khi bé tí thầy nào cũng bảo nó sau này giàu, nứt đố đổ cả vách T_T ko nịnh nó từ giờ, sau nó ghét xin tiền ko được thì ... xong :D) Nhưng nói chung em nó h cũng đã 18t, cũng đã lớn, vô tư nhưng rất tình cảm :smile: Lúc nào cũng để ý đến chị, than mệt là nó ra hỏi han, vào nhắc uống thuốc. Nói chuyện điện thoại thì thấy nó thương mẹ có khi còn gấp mấy lần mình :frown: Mà chiều chị lắm nhé :D Đi chợ bao nhiêu đồ em xách hết, mình biết là nặng mà nó cứ bảo "chị vô tư đi, em con trai cơ mà". Chị thích gì thì có khi dốc tiền dốc ruột nó cũng dốc ra mua cho chị vui. Tóm lại là ... nhiều lúc tức mà vẫn yêu :D Coi nó như cục bạc :D Cục vàng là vị trí của nó đối với mẹ rồi, mình ko... đu đeo :D

Hai chị em đi chợ về, ngồi chờ xe bus :D



Hai con Tôn Ngộ Không :D



Ảnh hai chị em nhưng mờ ... mình khoe tomboy style giống mẹ mẹ :D (Mình hay mặc váy với sooc nhiều hơn quần dài :D) Để ảnh to vì ng bé tí :D




Cuối cùng xin 1 thêm 1 cái độc thân :D Trời hôm đấy nắng kinh khủng khiếp, mắt cứ phải nheo nheo mà vẫn đau hết cả mắt :frown:

Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30