Mon petit coin de cuisine

... l'une de mes passions.

Chocolate cupcake và... ờ... kem bơ hỏng bigsmile

Dạo này ko phải thấy mọi ng làm chocolate cupcake mà mình đu theo p Cái mình muốn đu theo là thử làm kem bơ. Ban đầu cũng tính làm kem bơ trà xanh như nhà Napu và chị Nguyệt, nhưng do ko có đường xanh rắc bánh... xảnh xẹ nghĩ thế ko đẹp o Thôi chuyển qua làm cacao, sẵn tiện có lọ kẹo đủ màu rắc cho nó tiện bigsmile



Chocolate cupcake của mình thì chuẩn là màu... chocolate, chứ ko nâu bigsmile Công thức làm đc khoảng 20 cái cỡ vừa

Nguyên liệu:
- 2 quả trứng
- 200g bột
- 180g bơ
- 175g đường
- 1 gói bột nở
- 1 thìa soupe bột cacao đắng (ai dùng bột cacao ngọt thì giảm lượng đường đi)
- 150g chocolate đen
- 15cl sữa

Cách làm:
- Đun chảy bơ và chocolate ở lửa thật nhỏ.
- Đánh bông trứng và đường. Đổ hỗn hợp bơ chocolate vào đánh đều.
- Rây mịn bột mì và bột nở, rồi trộn nhẹ tay vào hỗn hợp trứng sữa bơ. Sau đó đổ thêm 2 thìa cacao tiếp tục trộn đều.
- Đến đây bột sẽ khá là nặng tay, và đặc. Nhưng đổ nốt 15cl sữa vào là bột sẽ mịn và lỏng trở lại.
- Bỏ khuôn nướng ở 180°, chừng 15 đến 18mn.

Công thức đã được chứng thực bởi bạn chuột bạch, và... bạn Gà nhà chị Heo cách đây gần năm bigsmile

Hết chuyện chocolate cupcake, chuyển sang chuyện chính là kem bơ sad Kem bơ mình đánh bị hỏng, dù theo nguyên công thức và công đoạn bên nhà Napu và chị Nguyệt sad Tức là 10cl sữa tươi, 75g đường bột, 125g bơ nhạt, 2 thìa cafe cacao sad Mà kem đánh ra ko mượt, cứ lổn nhổn sad
Mình cũng cố đấm ăn xôi, bỏ vào bao bắt. Thì như trong hình sad Kem ko bị bọt khí, ko bị tưa diềm, nhưng dễ đứt sad Và nhất là nó chảy nước T_T Ôi zời ơi nhìn nó chảy nc mà xót hết cả ruột o Cả nhà có ai bắt bệnh cho mình đc ko ah? sad



Nhìn nước đọng thành giọt mà thật đau lòng quá sad

Nhưng tính vốn thích làm màu, dù kem bơ có hỏng ta cũng quyết đã thử là thử đến cùng o Thế là cũng mang kẹo đường ra rắc rắc, và đương nhiên ko quên chụp hình, cũng chỉ để... làm màu bigsmile lol




Hic mọi ng đừng quên có ai biết thì bắt bệnh kem bơ cho mình nha sad

Bích qui Damiers Bún thang

Comments

ktm-kđ-akhangtrang Thursday, October 29, 2009 10:14:10 PM

tiếc quá.. mẹ mẹ hỏng biết mấy cái vụ này.. nhưng mà mk nhìn thấy cái bánh có kẹo, mk cười tít mắt luôn!

P'titcochonheogacon Thursday, October 29, 2009 10:18:28 PM

chịu, chưa bao giờ làm kem bơ, mà cũng ko định làm vì béo quá hihi

Phuong Anh erionrios Thursday, October 29, 2009 10:34:43 PM

vậy cô cho Mk mấy viên kẹo bigsmile Kem đừng ăn, kem cô làm hỏng ăn vô... đau bụng chết bigsmile

@ chị Heo: công thức này cuối cùng xong ko béo chị ah T_T nhưng hỏng rồi òa òa cry

P'titcochonheogacon Thursday, October 29, 2009 10:39:23 PM

hehe thôi em ạ, chị vẫn sợ kem bơ lắm, mí lại dạo này chả biết do co người lại hay do gầy thật mà mặc quần vừa đi vừa kéo, dù đã có dây lưng kéo kịch cỡ, âm ỉ sướng nhưng chưa đến mức cho mình thả lỏng cái miệng sướng ăn hehe

ktm-kđ-akhangtrang Thursday, October 29, 2009 10:40:52 PM

hay là em hỏi andee hay kid coi sao?

Phuong Anh erionrios Thursday, October 29, 2009 11:31:47 PM

Đấy, kiểu em kéo quần lên chật thì âm ỉ sướng, chị phải đeo thắt lưng cũng âm ỉ cười T_T Đời cay nghiệt quá devil lol Giá mà chia đc cho nhau bigsmile

Dạ em cũng chờ coi hỏi Napu, tại Napu làm đúng nguyên công thức mà có vẻ đc chị ah. Napu ko trả lời đc thì đi thỉnh ng tài sau chị ah bigsmile

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, October 30, 2009 2:26:35 AM

Ôi, đẹp quá, ngon quá. Chị thích nhất là chocolate, cái gì có dính chút chocolate đều thích, kể cả nhìn cũng vậy. Ngon quá PA ơi! Cái đường nhiều màu như là bánh trong truyện cổ tích ấy nhỉ! smile

Phanthietvnphanthietvn Friday, October 30, 2009 4:19:07 AM

Không phải khen chứ, em làm bánh và chụp hình thấy đẹp và hấp dẩn nhất đó nha!

Phanthietvnphanthietvn Friday, October 30, 2009 4:22:30 AM

Đây nữa tặng em ly kém nè, anh đang ăn nó đó em gái bigsmile

Photobucket

Mi cong bé micong1211 Friday, October 30, 2009 7:49:47 AM

Mặc dù ko biết ănthì thế nào, nhưng chụp ảnh thì nhìn rất chi là lừa tình, mà em thích ăn bánh này nhất đấy ^^
Cuối tuần này em thử làm cup cake chocolate xem sao.
Nhưng kem nghe chị bảo thợ như chị mà còn bị chảy thì em oảiquá sad

quianhlaluli Friday, October 30, 2009 7:51:17 AM

thôi rồi, chị ko biết bệnh này vì chị làm có 1 lần nó văng tùm lum chưa có can đảm làm lại. Em làm chuột bạch cho chị nên chị chắc sẽ hoãn cái kem bơ này thêm 1 thời gian nữa

Phuong Anh erionrios Friday, October 30, 2009 10:29:44 AM

Bỏ cái đường màu vô nhìn nó rực rỡ hẳn lên đúng ko ah? p

@ Micong và anh Kevin: đúng rồi kiểu nhìn trên mạng thì ko biết món ăn thế nào, chỉ biết là... chụp ảnh lừa tình hay ko thôi lol Em vừa mới ngủ dậy, nhà chưa bật sưởi, nhìn cốc kem của anh Kevin em lạnh sương sống quá lol

Chị thợ gì đâu em T_T Trong bánh trái cũng hoàn toàn là tay mơ thôi em ah T_T Chị còn chưa chơi đc cái bột ngàn lớp của em kìa cry Hôm nào post lên ké công thức cái em bigsmile

@ chị Qa: em làm cũng phải làm 2 lần đó chị. Lần đầu em cũng cho vô cái tô sứ ăn canh, đúng là nó văng tung tóe luôn. Em sợ quá phải vét sang cái saladier to đùng, tí bơ mà ko ngờ nó bắn dữ thế sad

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, October 30, 2009 11:37:14 AM

Bánh đẹp màu quá em à, Tú nhìn chắc thích lắm đấy.

Mi cong bé micong1211 Friday, October 30, 2009 1:04:49 PM

Chẹp chẹp, quả vụ công thức cũng hơi nan giải ^^ cái đấy e học ở cửa hàng làm bánh, trót hứa ko nói rồi, giờ post lên đây, mẹ hs em nhìn thấy chắc shock mà chít ^^
Về HN đi em dạy truyền tay, bí mật thôi bigsmile

Phuong Anh erionrios Friday, October 30, 2009 2:27:04 PM

Dạ cái này gọi là chocolate cupcake có màu chocolate bigsmile

@ Micong: lol Thế thì thôi micong ah bigsmile Chị cũng vừa nhớ ra là em học của mẹ học sinh bigsmile

Trong blog milk có công thức kem bơ trứng ko? bigsmile Để mình qua học cái bigsmile Mình cũng nghĩ hỏng do bơ còn quá lạnh, nó ko bông mịn đc sad Bth Milk dùng bơ gì?

Phanthietvnphanthietvn Friday, October 30, 2009 2:29:31 PM

Chà bên châu âu mùa đông rồi đó ! Đã thật !!!!

Phuong Anh erionrios Saturday, October 31, 2009 11:00:50 AM

Uh vậy milk cho xin đi bigsmile Đa tạ trước bigsmile

Đã gì hả anh Kevin? p Anh thích mùa đông lắm ah? p Em ko thích mùa đông tí nào hết vì trời lúc nào cũng xám xịt, bên này còn tối sớm, có khi 4h chiều đã tối rồi, thấy ngày ngắn chưa đc 1 gang tay furious

Mi cong bé micong1211 Sunday, November 1, 2009 8:39:27 AM

Ơ milk ơi, gửi cho mc với nhá bigsmile

Phuong Anh erionrios Monday, November 2, 2009 9:32:07 PM

thk milk cái công thức milk nhé love Hun hít nhiều cái love bigsmile

Napu Friday, November 6, 2009 12:45:54 PM

Nhìn cũng đẹp lắm PA ơi, muốn ăn liền hà wink P thì mới làm thử kem này lần đầu tiên thôi hà nên cũng ko biết tại sao nó vậy nữa, may là làm lần đầu được luôn, lần sau thì ko chắc rồi. Chắc do PA đánh kem lúc còn cứng hả ?

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 6, 2009 11:03:10 PM

mỗi lần vô bài này là muốn rinh cái bánh có kẹo đủ màu trên đó về cho mk (:

Phuong Anh erionrios Friday, November 6, 2009 11:07:27 PM

uh mình cũng đoán vậy P ơi sad dạo này đang lười quá ko muốn làm thử lại gì hết, chán chưa faint

thế có khi để em gửi cho anh Hai vậy bigsmile sợ sang đến nơi bánh còn có vài hạt bụi ko ah bigsmile p

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 6, 2009 11:11:05 PM

vậy em ghi sổ đi.. khi nào có dịp qua đó, mk sẽ ăn (:

Napu Thursday, November 12, 2009 4:02:08 PM

@PA : mà sao lần nào P làm món gì lần đầu tiên thành công rực rỡ là lần sau thất bại thảm hại hà, món nào làm ko được lần đầu thì sau này mới ngon, haha

Phuong Anh erionrios Thursday, November 12, 2009 5:45:56 PM

ơ thế kem bơ thử lại rồi thất bại rồi ah p

Napu Tuesday, November 17, 2009 2:28:43 AM

cái này thì chưa, nhưng mà sao lại trù ẻo P vậy, chưa thử lại mà devil

Ngọc Anhmagician259 Sunday, November 22, 2009 3:31:18 PM

nếu ko có cái ảnh chảy nước kia thì nhìn vẫn lừa tình chị ạ lol
chị đánh thế này là em còn mơ ko được rồi, kem bơ em ngoan cố làm đến cả chục lần rồi í chứ, công thức có trứng, ko trứng thử cả, mà tòan văng tùm lum và nhão nhoét cry cry cry
mà đúng là ko có duyên với kem, whipping em cũng có biết đánh đâu sad

Phuong Anh erionrios Sunday, November 22, 2009 9:37:07 PM

Uh, chị đang chuẩn bị cắn răng làm lại lần 2 đây em ah T_T Làm ko thành công thì sự nghiệp decorating cake coi như đi teo mất bigsmile nghĩ cũng... tiếc bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30