Mon petit coin de cuisine

... l'une de mes passions.

Dựng gingerbread house

Để dựng gingerbread house, thì đầu tiên là... tưởng tượng ra căn nhà mình muốn dựng bigsmile
Vẽ khung nhà ra giấy, thêm cửa sổ, cửa ra vào hay các chi tiết khác. Nhớ chú ý 1 số chi tiết như mái nhà to và dài hơn phần thân nhà, sẽ đẹp hơn là 1 mái nhà cụt lủn.
Mình thấy nên vẽ lên giấy bìa cứng, có 1 mặt bóng là tốt nhất. Để khi áp miếng bìa xuống miếng bột cán, lúc lấy lên sẽ dễ hơn. Và cũng ko cần phải kê thêm 1 cái thước kẻ, để cắt viền cho thẳng.

- Làm nóng lò trước ở 150° hay 170° (tùy theo lò)
- Lật ngược khay nướng lại, lấy 1 viên bột to, cán mỏng ra chừng 5mm trên khay giấy. Các phần khung tường và mái có thể cán dày hơn 5mm, nhưng các chi tiết nhỏ như cửa ra vào, cửa sổ, mình nghĩ cán mỏng đi sẽ dễ lắp hơn.
- Áp miếng bìa lên miếng bột, dùng dao cắt theo viền. Có thể tùy theo từng loại mật mía mà độ dính khác nhau, nhưng phần bột của mình thì khi nặn bằng tay rất trơn láng, nhưng khi ép giấy xuống thì rất dính. Lúc bóc giấy ra mặt bột khá là lởm chởm nếu ép giấy mạnh.
Thế nên mình nghĩ quan trọng dùng bìa bóng là ở chỗ này. Quay mặt bìa bóng xuống, rồi ko ấn miếng bìa, nhẹ nhàng dùng dao khía xunh quanh, rồi gỡ bìa ra. Gỡ bìa ra rồi mới gỡ phần bột thừa, cũng sẽ dễ dàng và ít làm méo hình hơn là làm ngược lại.





Cho lên khay nướng chừng 10mn. Sau khi chín, bỏ bánh ra khỏi lò, nhanh tay để miếng bìa lên, xem khi nướng bị nở thừa ra đoạn nào thì cắt đi đoạn đó.



Sau khi nướng bánh còn hơi mềm, nhớ để riêng ra 1 góc cho bánh khô cứng hẳn. Nướng cho đủ hết phần khung và các chi tiết, nếu thích có thể thêm luôn cả tấm sàn bigsmile


Bắt đầu dựng nhà

- Chuẩn bị kẹo bigsmile



- Trang trí tường, các loại cửa, các chi tiết nhỏ trước. Nếu mái nhà to, và dính nhiều kẹo nặng, thì để trống. Chờ sau khi dán mái xong, mới dán kẹo lên (rút kinh nghiệm mình ngồi 30mn giữ cho cái mái nhà nặng trịch toàn kẹo ko rớt xuống p)



- Khi dán các miếng khung nhà, có thể chặn nhẹ 1 cái cốc hay bát vào cho khung nhà đỡ nghiêng ngả. Dán 2 miếng vuông góc trước, rồi 2 miếng còn lại sau. Mái nhà chỉ dán sau khi khung nhà đã khô hoàn toàn (đợi chừng 1h). Kinh nghiệm của mình thì thấy các phần khung nhà phần lớn là tự đứng vững, khá là dễ chịu smile Nhưng vẫn cần chặn cốc hay bát vào cho nó... cẩn thận 1 tí p

- Sau khi đã dán hết khung nhà, trang trí xong mái, mới bắt đầu vào đến sân vườn sau bigsmile Vì nếu ko làm sân vườn rồi, mới loay hoay phải sửa cái gì ở mái, thì khổ nhọc vô cùng bigsmile

Công thức gingerbread house Gingerbread house

Comments

Kim chị Kim emmebemon Sunday, December 20, 2009 7:34:26 PM

Chua lam mon nay bao gio smile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, December 20, 2009 7:43:41 PM

chịu khó wá chừng nè. De thương lắm đó P.A, kid thích kẹo bigsmile , mấy trái tim de thương nữa. Kid chờ nhìn ngôi nhà hoàn tất.

Micong - PrincipessaMicong Sunday, December 20, 2009 7:53:20 PM

Nhìn lô kẹo của em là đã thấy cái nhà đẹp rồi em ơi! Tự dưng muốn đọc truyện cổ tích quá bigsmile

Phuong Anh erionrios Sunday, December 20, 2009 8:20:03 PM

@ mẹ bé Kim: em nghĩ chị có hứng làm h vẫn kịp đó ah. Em bắt đầu tối thứ 6 đến tối thứ 7 là xong rồi chị ah. Mà vẫn đi chợ nấu cơm, đi mua đồ đều bigsmile

@ Kid: ăn chơi thì chịu (khó) đựng mà. Đây cũng chẳng qua là 1 thói ăn chơi thôi Kid nhờ bigsmile

@ chị micong: đúng rồi em cũng nghĩ đến ngôi nhà bánh kẹo p Em đùa là nhà bánh kẹo trong cổ tích là để dụ trẻ con, nhà của em là để dụ... bố của trẻ con devil nhưng phù thủy nào thì cũng như nhau hết devil Dụ xong là vỗ béo, béo xong là... thịt lol

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, December 20, 2009 8:23:03 PM

ùh, hihi. Có chụp hình tác phẩm hok PA?

SylwiaSylwiaduyen Sunday, December 20, 2009 8:33:26 PM

Oi troi oi. AI ma sieng qua ne. Nghi den chuyen lam cai nay em ngai lam y. bigsmile p

Kim chị Kim emmebemon Sunday, December 20, 2009 9:07:35 PM

Phan kem co p khi minh lam xong no cu*'ng lai p k em, neu p thi chi co hoc roi, chi dinh lam ong gia Noel nho nho cho con be bang cai phan kem do, ben VN goi la kem bong duong, k biet dung k? Vi trong cong thuc cua chi co them ti' tha.ch cao

Phuong Anh erionrios Sunday, December 20, 2009 9:43:40 PM

em nghĩ là đúng rồi chị ah, ban đầu thì nó mềm, sau để ra ngoài ko khí tự nó cứng dần lại

Kim chị Kim emmebemon Monday, December 21, 2009 1:15:53 AM

vay thi dung roi, cam on em nhe, chi dinh di mua thach cao lam, ma em noi nhu vay khoi can mua luon, hihiihi

nguyen van phapnguyenvanphapth Monday, December 21, 2009 2:55:36 AM

Bạn kheo tay lắm, nấu ăn ngon lắm đây, cố lên, thoả sức sáng tạo.....

Phuong Anh erionrios Monday, December 21, 2009 7:27:08 PM

@ mẹ bé Kim: dạ vâng, lại còn có "phá cỗ" cũng ko độc hại nữa p

@ Phap: cảm ơn bạn smile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, December 22, 2009 5:31:37 AM

Originally posted by erionrios:

Bạn kheo tay lắm, nấu ăn ngon lắm đây, cố lên, thoả sức sáng tạ


điều nay đúng nè. P,a còn khiêm tốn nữa đó. Thíck điều đó.

ktm-kđ-akhangtrang Tuesday, December 22, 2009 7:40:00 PM

noel sau sẽ có tiết mục này cho hai nhóc (:

Do Tri Khiemdotrikhiem Wednesday, December 23, 2009 7:51:59 AM

PA ơi, cho chị hỏi một tí. Chị mua cho Tít ăn đồ sữa của Pháp, có một hộp ghi là: Blédi'Brassé và một hộp là: Petit Blédi, đều của blédina. Chị hỏi thì họ đều nói đấy là kiểu sữa chua, nhưng chị thấy nghi nghi, vì sao đều là sữa chua lại có 2 tên khác nhau. Hồi chị ở Nga thì thấy nhiều kiểu sản phẩm sữa lắm, phải đến hơn chục loại, kiểu chế biến khác nhau, tác dụng khác nhau. Em có thấy hai loại này khác nhau gì không? Chị còn cho Tít ăn một loại khác, cũng của hãng này, hộp to hơn, 110gr, Tít thích ăn loại này lắm, mà ở trên hộp đề là dùng cho từ 8tháng tuổi, chị hỏi họ đây là loại gì, họ bảo là Váng sữa. Bạn chị người Nga thì nói là Tít nhà chị còn bé, chưa nên cho ăn váng sữa, làm chị cũng lo, nhưng họ ghi dùng được từ 8 tháng có khi vẫn cho ăn được. Em xem giúp chị với, em thấy các loại sữa này ăn có được không?

Phuong Anh erionrios Wednesday, December 23, 2009 12:02:18 PM

@ mẹ cu Tít (ưu tiên trả lời đầu tiên bigsmile p) em thấy Petit blédit và Blédi brassé đều là sữa chua cho trẻ em thì đúng rồi chị ah. Nó đều là sản phẩm từ sữa cho trẻ em thôi. Điều duy nhất em thấy nó ghi khác nhau là petit blédi ít lỏng hơn blédi brassé, chị xem có đúng vậy ko ah? còn ko về thành phần nguyên liệu thì gần như là như nhau chị ah, chênh lệnh ko hề đáng kể. Cả hai loại này em xem đều thấy ghi cho từ 6 tháng tuổi chị ah. Còn loại 110g tên của nó là gì hả chị?

@ Kid: Kid nói nữa Pa nở mũi bay lên trời mất Kid ơi bigsmile mà dạo này máy Pa dùng chuối quá, ko vào blog Kid đc sad sorry Kid nha Kid sad update ít thôi bigsmile ko vào Pa lại hoa mắt lol (giỡn thôi bigsmile)

@ mẹ mẹ: thế là mẹ mẹ bắt em chờ tận những 1 năm cơ ah sad

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, December 23, 2009 2:23:45 PM

hih, hok sao đâu. bé P.a có đi đốn khúc củi nao chưa nè?

ktm-kđ-akhangtrang Wednesday, December 23, 2009 3:14:12 PM

mẹ mẹ đang muốn làm khúc gỗ mà còn chưa làm được nè em ơi! cho nên mấy căn nhà đành phải chờ thôi

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, December 23, 2009 4:49:13 PM

Sao không làm dc vậy mẹmẹ?

Chúc bé P.a "no-ên" dzui dzẻ. Ấm áp và an lành dưới bầu trời nước Pháp nha. Năm nay lkid có trò mới, làm thiệp tặng onl, hy vong P.A thick
http://i628.photobucket.com/albums/uu10/kidkenshin123/everybody/7.gif -

Phuong Anh erionrios Wednesday, December 23, 2009 8:07:57 PM

trời ơi sao gọi Pa là bé vậy bigsmile nghe rùng rợn quá lol Cảm ơn thiếp của Kid nha love Kid giỏi mấy cái hightech này thật đó bigsmile Pa bị mù nặng hoàn toàn luôn bigsmile
mà Pa tính chụp 1 cái ảnh, cuối cùng vẫn chưa chụp để xin Kid cái font nè o dạo này trời xấu quá chẳng có tí nắng nào Kid ơi cry

Pa giống mẹ mẹ, tính đi đốn củi mà... chắc ko đốn đc Kid ah p

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, December 24, 2009 7:22:47 AM

@PA: Cảm ơn em! Vậy là chị hiểu rồi, đúng là nó có đặc hơn thật em ạ, mà sao nghe cái từ brasse chị đã có cảm giác là nó đậm đặc nhỉ, chả lẽ tiếng Pháp cũng có tượng hình à? lol Chị quên mất cái tên hộp 110g là gì rồi, để hôm nào chị ra mua, chị viết lên cho em xem nhé.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, December 24, 2009 11:17:35 AM

Originally posted by erionrios:

trời ơi sao gọi Pa là bé vậy :D nghe rùng rợn quá :lol: Cảm ơn thiếp của Kid nha :love: Kid giỏi mấy cái hightech này thật đó :D Pa bị mù nặng hoàn toàn luôn :D
mà Pa tính chụp 1 cái ảnh, cuối cùng vẫn chưa chụp để xin Kid cái font nè :o: dạo này trời xấu quá chẳng có tí nắng nào Kid ơi :cry:

Pa giống mẹ mẹ, tính đi đốn củi mà... chắc ko đốn đc Kid ah p:


hem sao đâu, từ từ chụp nè. Kid nói làm tặng Pu mà chưa luôn vì dạo này bận, hok biết napu có giận kid hok kìa. Còn P.a thì cứ từ từ nha

Phuong Anh erionrios Saturday, December 26, 2009 2:19:46 PM

@ me cu Tit: da vang ah bigsmile Em thi nghe tu day, em ko thay gi ca lol Co khi chi co kha nang cam tieng Phap tot hon em roi lol bigsmile

@ Kid: nghe Kid noi the, Pa duong nhien se... tu tu bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, December 26, 2009 3:20:45 PM

uhm, cứ thong thả đí. Vì pa bận mà, đúng hok nè?

ktm-kđ-akhangtrang Sunday, December 27, 2009 8:20:43 AM

mẹ mẹ đốn xong củi rồi PA ơi!!! hôm nào có giờ sẽ post vô album bánh trái (:

Phuong Anh erionrios Sunday, December 27, 2009 11:11:21 AM

love mẹ mẹ siêng hơn em rồi, em vẫn chưa đốn khúc nào lol em chờ ảnh của mẹ mẹ, chờ lắm luôn đấyyyyyyyyyyyyyyyy love bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, December 27, 2009 11:23:07 AM

meme oi, post xong hú em với.

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Monday, January 4, 2010 5:05:38 PM

chị hướng dẫn cẩn thận quá, em thích nhất là các bài viết có chụp ảnh hướng dẫn ^^, nhà đẹp thế này có ai nỡ ăn không chị PA?

Phuong Anh erionrios Monday, January 4, 2010 10:09:50 PM

hình như là ko em ah p mấy đứa em họ chị chúng nó cũng ko dám đập p nhưng ko ăn thì vào sọt rác ý mà, nên thà ăn là hơn bigsmile

Café SángCaPheSang Tuesday, January 5, 2010 8:50:24 AM

Ngon quá ta! bigsmile !

Luong Chi Vuluongchivu Tuesday, July 13, 2010 3:29:34 AM

Ngon quá!

Minh Hanhmatroimaptron Friday, December 16, 2011 8:37:41 PM

chị ơi, cái link công thức bị hư rồi sad

Phuong Anh erionrios Sunday, December 25, 2011 4:49:26 PM

Em chọn link trước ngay trong trang này là đc em ah. Sorry trả lời chậm qua Noel mất rồi sad

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31