Mon petit coin de cuisine

... l'une de mes passions.

Custard chanh - Bánh kem mini

smile smile smile

Trước khi bắt đầu phải cười 3 cái smile smile smile
Vì lâu quá ko vào đây viết bài. Dù thi thoảng vẫn lượn vào đọc và hứng chí thì cmt p

Dạo này thật sự mà nói mình khá bận. Không bận theo kiểu bù đầu bù tóc. Nhưng nói chung là luôn có việc quan trọng phải làm hơn là ngồi trước máy tính nhẩn nha quá 15mn. Nên nhiều khi là muốn up cái ảnh lên Fb thôi cũng phải hơn tuần mới làm được ý p

Lâu rồi mình mới làm bánh. Cái gì cũng thế. Lâu ko đụng đến là lụt nghề smile Trước mình tay mơ làm vất vả 1, thì tay mơ sau khi bỏ bê đụng lại vất vả đến 2 3. Sao thấy cứ lóng ngóng còn hơn hồi ban đầu. Được mỗi cái là có công thức chuẩn, chứ ko phải đi thử công thức như hồi đầu thôi p

Đúng như tựa đề, Custard chanh

Mình làm món này với ý định là làm 1 cái bánh to (cho khoảng 15ng), ở giữa kẹp custard chanh chua chua thơm ngon, trên phủ mousse chanh leo mềm ngọt vừa phải. Rất là có lý còn gì.
Đúng là cái bánh rất là có lí, vì nó rất ngon. Còn ngoại hình thì.... xấu ko để đâu cho hết. Đằng nào mình cũng ko chụp đc ảnh em nó, mà chụp lên rồi chắc cũng ko dám up lên p

Tất cả các nguyên liệu còn thừa, mình dồn ra đc 4 em bánh nho nhỏ này smile Tất nhiên là cốt bánh thì phải nướng mẻ mới rồi p

IMG_0005

Công thức làm custard chanh, mình đọc đc từ blog Gocbep. Theo kinh nghiệm làm của mình thì nên bớt đi chút nước chanh, vì custard làm ra hơi chua gắt 1 chút.
Công thức dưới đây là mình đã chỉnh sửa tí tẹo smile

Nguyên liệu:

20cl nước chanh vắt (loại chanh vỏ vàng)
1 muỗng cà phê gelatin bột
200 g đường
1/8 muỗng cà phê muối
3 trứng
4 lòng đỏ trứng
76g bơ

Cách làm:

- Lấy 1 muỗng súp nước chanh cho vào một cái chén nhỏ, rắc gelatin vào, để riêng.
- Cho phần nước chanh, đường, muối vào một nồi dày, đặt lên bếp. Để nhỏ lửa, chỉ vừa đủ tan đường, không làm sôi. Thỉnh thoảng khuấy đều.
- Cho lòng đỏ trứng và trứng vào cối máy, dùng chân quay lưới đánh cho trứng tan. Tiếp tục cho máy đánh mạnh, vừa đánh vừa cho hỗn hợp ở khâu (2) vẫn đang còn nóng vào thành một dòng nhỏ, từ từ, cho đến khi hết.
- Chuyển hỗn hợp khâu (3) trở lại nồi. Để nhỏ lửa, khuấy đều cho đến khi nhiệt kế báo đến chỉ số 170°F (77°C), để thêm 2 phút làm cho trứng chín.
- Cho chén gelatin nước chanh vào, trộn đều.
- Cho hỗn hợp khâu (5) vào máy xay sinh tố, cho bơ vào. Bấm nút trộn cho đến khi bơ được trộn đều, hỗn hợp trở nên mịn.
- Cho vào một tô, để nguội. Bọc nilông bề mặt, châm ít lỗ thoát khí lên bao nilông. Để vào tủ lạnh ít nhất 4 tiếng cho đông cứng lại.

IMG_0570]

Còn phần mousse chanh leo thì cứ đơn giản gọn nhe như mọi khi thôi. Lấy nước chanh, cho đường, đun nóng nhẹ cho tan cùng gelatine. Trong thời gian chờ sirop nguội thì đánh kem bông nhẹ. Đổ vào đảo đều.
Rồi alê hấp, đổ lên bánh, chờ đông, thêm tí là hoa quả là xong rồi smile

IMG_0001]


Bon appétit love

Lapin chasseur Fraise et Noix de coco

Comments

Micong - PrincipessaMicong Thursday, December 1, 2011 11:38:35 PM

Welcome em back. Gớm mong em đỏ mắt lượn về lại làng O.
Cảm ơn tất cả các bạn nào may mắn được em PA làm bánh cho ăn để em lại có hứng thú bờ lốc nhé!

Moon' MomLinhMoon Friday, December 2, 2011 3:22:19 AM

Originally posted by Micong:

Gớm mong em đỏ mắt lượn về lại làng O.



Thế này mà lấy chồng xong chắc 1 năm quay về làng ô 1 lần bác nhỉ bigsmile

Huy Anh NguyenmeRaymond Friday, December 2, 2011 9:02:44 AM

Lau qua moi thay em P.A tai xuat day. Mua nay em van mua duoc dau tuoi, ngon qua!

Phuong Anh erionrios Friday, December 2, 2011 9:39:19 PM

Em còn lâu mới lấy chồng ah bigsmile còn lâu còn lâu...

Em đang thèm rỏ dãi món bún hến của mẹ cu Mần kìa sad

Sấu chínsauchin Sunday, December 4, 2011 5:46:04 AM

Bánh nhìn ngon quá em ơi, trang trí hấp dẫn nữa chứ, cho chị xin 1 miếng nào smile

JunCantyLee Sunday, December 4, 2011 8:18:53 AM

ôi. PA trở lại làng Ô lúc nào thế này
em chả biết mà vào chào một cái gì cả
tiếc quá
biết đâu lại được chia mẩu bánh
ngon! ngon!

Phuong Anh erionrios Sunday, December 4, 2011 10:44:17 PM

Dạ em cũng mới quay lại thôi ah

JunCantyLee Monday, December 5, 2011 4:04:14 PM

PA snh năm 87?

Phuong Anh erionrios Monday, December 5, 2011 7:26:25 PM

No no, Pa sinh 86 bigsmile

JunCantyLee Tuesday, December 6, 2011 3:48:18 PM

thế thì Jun kém PA 1 tuổi đó
xưng em cái làm người ta tổn thọ á

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, December 7, 2011 6:52:39 AM

Bánh xinh lắm PA ơi, nhìn nho nhỏ nhưng K lại thích bánh nhỏ vầy nè up

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, December 7, 2011 6:54:01 AM

K thích mấy trái đỏ nhỏ nhỏ, tròn như viên bi ghê, mà Vn thì thua bigsmile

Phuong Anh erionrios Wednesday, December 7, 2011 12:08:54 PM

bigsmile thế thôi bạn đc rồi Jun ơi bigsmile cần chi mà làm cho Pa... già bigsmile

@ Kid: uh Pa cũng thích làm mấy cái nhỏ nhỏ, do mấy cái to to chưa đủ... trình độ. Mà cũng ko chăm nổi nữa sad Thấy Kid tuần nào cũng ra lò ít nhất 1 cái bánh trang trí hoa lá là Pa phục lăn rồi :fall:

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, December 7, 2011 1:06:20 PM

Originally posted by erionrios:

@ Kid: uh Pa cũng thích làm mấy cái nhỏ nhỏ, do mấy cái to to chưa đủ... trình độ. Mà cũng ko chăm nổi nữa Thấy Kid tuần nào cũng ra lò ít nhất 1 cái bánh trang trí hoa lá là Pa phục lăn rồi :fall:


Ủa, ngày trước K thấy Pa làm mấy cái mousse to to nữa đó.
K thích bánh nhỏ vì nhìn xinh bigsmile. Còn bánh to K trang trí cỡ nào vẫn thấy trống trống, không xinh bigsmile. Nhìn Pa va Napu trang trí mousse, Kid thấy thích lắm đó.

JunCantyLee Wednesday, December 7, 2011 4:44:59 PM

trái nhỏ nhỏ đó gọi là quả lý phải ko PA, có cả màu đen nữa?
nghe đồn nó chua lém
nhưng mà đẹp

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Friday, December 16, 2011 2:08:06 AM

Lâu ngày không gặp, em cho một bài thật đẹp mắt, nhìn giống bakery lắm PA ơi

Phuong Anh erionrios Sunday, December 25, 2011 4:50:20 PM

Uh quả này chua lắm luôn đó, ăn là nhe răng luôn p nhưng công nhận để lên bánh thì nhìn lung linh.

Dạ, em cảm ơn chị

JunCantyLee Monday, December 26, 2011 8:01:40 AM

nhìn đỏ mọng, quyến rũ và ngọt ngào thế kia cơ mà
chep chẹp
đúng là "lừa tình"

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, December 31, 2011 7:41:15 PM

Chúc PA năm mới vui vẻ, may mắn nha
http://files.myopera.com/uruha/albums/10418582/18.gif -

haidieugiandi Tuesday, August 14, 2012 2:50:11 PM

Ôi món này được, hợp làm tiệc sinh nhật ghê! Quay trở lại từ bao giờ mà chị không biết! smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30