Mon petit coin de cuisine

... l'une de mes passions.

Bánh Trung thu ngàn lớp kiểu Nhật

,

Mình thấy món này bên nhà Napu, mà hôm đi mua nguyên liệu đầy đủ về thì Opera lại bị chết. Mình ngồi ngó cái dòng thông báo "sẽ quay trở lại sau" mà tức vô cùng. Ko làm đc ngay thì ấm ức lắm bigsmile Thế là lên mạng mò mẫm, mò ra trang blog của chị Kiwi love

Món này như trong blog chị Kiwi miêu tả, là bánh tách lớp nhìn như bông hoa trà đang hé nở. Mình nhìn bánh chị Kiwi thì cũng thấy giống lắm, mà nhìn bánh mình thì như quả bóng tennis có sọc ngang right



Lần đầu làm bánh này, ko có kinh nghiệm nên cũng khá vất vả. Napu làm 10 cái 1h đã kêu là lâu. Mình làm 10 cái ngồi hơn 2h lận right Sau lần đầu thì rút ra đc vài kinh nghiệm là:
- Bột khi cán nên cán mỏng, cuộn lại được nhiều vòng, bánh mới nhiều lớp. Mình nhát tay cán dày, bánh người ta ngàn lớp, bánh của mình nhìn như 100 lớp bigsmile
- Cán đến đâu bắt bánh đến đấy luôn. Mình cứ cán hết xếp hàng dài ra, đến khi bắt bánh thì bột đã khô lại, vê miết để bột phủ kín bánh vất vả vô cùng (kết quả có vài cái chây ra kệ cho nó hở 1 lỗ luôn faint)
- Công thức ghi cho dầu vào nhân khoảng 100 đến 120g. Nhưng lần sau chắc mình vừa cho vừa coi, đến khi thấy dẻo và ko dính tay là ngừng. Vì cho 100g dầu vào xong bị nhiều quá sad lúc để nguội bị chảy dầu ra sad

Sau 2h ngồi tỉ mẩn vê miết và cán nhẹ nhàng (ko nó rách bột ah faint) thì mình làm ra đc 10 cái bigsmile Mình thấy ngon, bạn cb thích mê, chị Vịt và Cục dương có thích ko thì mình cũng chịu, vì khi về đã thấy hết bánh, nhưng mình ko hỏi là có ngon ko bigsmile Nhưng tóm lại là mình thấy đủ ngon, và đủ thích, để chắc chắn sẽ làm lần 2, lần 3 và nhiều lần sau đó nữa yes
Và đây là các em bánh nhân đậu xanh, trà xanh và trứng muối bigsmile





Công thức: lấy bên nhà chị Kiwi
Nguyên liệu:
Cho vỏ bánh:
Water Dough - Bột trắng
- 115g bột mỳ đa dụng
- 40g bơ ở nhiệt độ phòng
- 14g đường bột
- 40g nước

*Oil Dough - Bột xanh
- 97g bột mỳ đa dụng
- 45g dầu ăn
- Vài giọt phẩm màu xanh

Cho nhân bánh:
Nhân đậu xanh:
(nên làm trước 1 hôm)

• 200gr đậu xanh xát vỏ
• 150gr đường (thêm bớt tùy khẩu vị. Với lượng đường này là vừa ngọt)
• 1tbsp mạch nha (maltose) - Nếu ko có thì bỏ qua
• 100~120gr oil
• 1tbsp bột bánh dẻo
• 1 1/2 tbsp bột trà xanh
• 10 quả trứng muối, bỏ lòng trắng, lòng đỏ ngâm rượu trắng 10 phút, hấp cách thủy 15 phút, để nguội (bánh cỡ nhỏ này, chỉ dùng nửa quả trứng muối cho mỗi bánh)
Bên nhà chị Kiwi còn nhân đậu đỏ nữa, nhưng mình chỉ làm đậu xanh thôi.

Phết bánh:
- 1 lòng đỏ trứng
- 1 thìa cafe nước

Cách làm:

Nhân bánh:

1.Đậu ngâm nước khoảng 4h cho mềm. Vo sạch, bỏ vỏ, đổ nước vào nấu như nấu cơm. Lưu ý cho hơi nhiều nước, để đậu khi chín, hơi nát thì nghiền mới mịn.
2.Đậu chín nát. Dùng thìa gỗ ngoáy đều trên bếp, lúc nóng để đậu nhuyễn ra. Tiếp tục cho vào máy xanh, xay cho thật mịn, nhuyễn. Cho bột trà xanh vào trộn đều. Tắt máy
3.Cho nhân lên chảo, xào lửa trung bình, cho đường vào.
4.Dầu ăn cho vào làm 3 lần. Sau mỗi lần cho dầu, đảo đều tới khi nhân hơi se lại, hết dầu thì lại cho tiếp. Lưu ý đảo luôn tay. Lúc này thấy nhân nhạt thì có thể cho thêm đường. Tiếp tục xào tới khi nhân khô và ráo, sờ không dính tay. Cho bột bánh dẻo vào, đảo đều. Tắt bếp và để nhân thật nguội.
5.Chia đậu xanh thành 10 phần bằng nhau, vo thành viên tròn cùng 1/2 miếng trứng muối.



Bột trắng:

Cắt bơ thành những miếng nhỏ. Nếu trộn bằng máy thì cho các nguyên liệu vào máy theo thứ tự từ lỏng đến đặc nhào trộn cho đều. Không cần đập. Nếu trộn bằng tay thì rây và trộn đều bột, đường bột. Cho bơ vào bóp với hỗn hợp bột đường trước, sau đó cho dần từng chút nước vào trộn đến khi được hỗn hợp bột dẻo mịn. Bột trộn xong để nghỉ 15′

Bột xanh:

Trộn đều dầu, phẩm màu, bột thành hỗn hợp bột có màu xanh lá. Để nghỉ 15′.

Tạo hình:

1. Chia đều mỗi phần bột trắng và xanh thành 5 phần, vê tròn. Phần bột trắng sẽ nặng khoảng 43g, phần bột xanh 28g
2. Lấy 1 viên bột trắng bọc ra ngoài viên bột xanh, nhẹ nhàng kéo, miết để phần bột trắng bọc kín phần bột xanh. Tổng cộng có 5 viên bột bọc.
3. Dùng cây cán bột cán miếng bột lần 1khoảng 0,3cm.
4. Cuộn chặt miếng bột lại.
5. Xoay dọc miếng bột vừa cuộn, cán bẹt lần thứ 2
6. Cuộn chặt miếng bột lần 2.
7. Dùng dao sắc cắt chính giữa miếng bột thành 2 phần mội phần khoảng 30g
8. Ngửa mặt cắt lên trên, cán bẹt thành hình tròn. Lưu ý không cán mỏng phần giữa khi gói nhân vỏ sẽ bị hở nhìn thấy nhân bên trong. Cán bột ở giữa dầy hơn mép ngoài.
9. Lật mặt dưới miếng bột lên, cho nhân (38g nhân đậu vê tròn, công thức làm nhân bên dưới) vào và nhẹ nhàng dùng tay vê, miết để phần vỏ bọc kín nhân. Không dùng tay kéo bột, bột sẽ rách và các lớp cán sẽ bị xê dịch. Dùng tay nắn nhẹ toàn bộ cho tròn đều.
10. Đặt bánh vào khay, phần phần tâm xoáy tròn của vỏ bột lên trên, phần bột túm giấu xuống dưới.
11. Nướng 180 độ khoảng 25-30 phút. Xịt nước vào lò trước khi nướng.

Mọi ng vào blog của chị Kiwi theo link trên để coi các công đoạn làm theo ảnh chụp. Hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu lắm bigsmile Mình bị cái bệnh là ko ngại gõ công thức, nhưng lười chụp ảnh từng công đoạn 1 cách vô cùng luôn faint

Bon appétit love

Bún thang Bánh khúc

Comments

Chân Nhưdiepanhtruong Wednesday, November 18, 2009 11:29:33 AM

trung mua o dau ra vay em ? Ko co trung muon co lam duoc khong a ? CHi cung lam le lam ma chua ranh duoc smile
Thay banh ngon qua a.

Phuong Anh erionrios Wednesday, November 18, 2009 11:35:07 AM

Em đang định đi muối trứng đây chị ah sad vì trứng muối chợ tàu có bán mà mắc lắm, em mua 6 quả 9€ đó chị, ăn vô lè lưỡi luôn. Còn muốn muối trứng thì chỉ cần cái hộp, nc đun thật sôi, muối, đường, tí gừng hồi quế nếu muốn thơm chị ah. Chỉ có điều phải chờ chừng 15 đến 20 ngày p

Bánh này em thấy làm bõ công lắm, ngon p

Chân Nhưdiepanhtruong Wednesday, November 18, 2009 11:53:16 AM

eo oi, vay muon co trung de lam phai doi 20 ngay, thoi thi lam ko co trung vay smile
thiet la banh nhin hap dan em a, chi dang co y dinh lam mau tim tu khoai lang smile thay mau tim dep lam smile nhieu khi cuoi tuan nay bon chen de lam xem sao smile Nam nay nhieu projet qua, nen ca tuan di hoc di lam chu nhat cung phai hen nhau de lam projet nua sad

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, November 18, 2009 1:55:45 PM

đẹp đó nàng.

Phuong Anh erionrios Wednesday, November 18, 2009 1:59:46 PM

@ Kid: cảm ơn đã cổ vũ bigsmile

@ milk: nhưng ngon thì cũng đáng công milk ah bigsmile Nhưng mà cùng tùy thôi, Pa thấy bắt bông kem mới đáng sợ T_T Mà milk với Kid làm ầm ầm lol Còn cái này tự dưng trứng nó tròn thế, mấy cái khác chẳng biết có đc tròn thế ko T_T

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, November 18, 2009 2:04:33 PM

Phương Anh cũng hay cỗ vũ kid mờ

Mi cong bé micong1211 Wednesday, November 18, 2009 2:24:38 PM

Ôi! ngưỡng mộ ^^

P'titcochonheogacon Wednesday, November 18, 2009 2:57:51 PM

xin lỗi nhá, tại chị nói thật, chị Vịt mang bánh này đến cửa hàng cho chị thử, chị cắn cái xong cho bạn Tầu đứng bên ăn luôn, vì chị ko ăn được. Nó ngắc ở cổ họng, ko trôi cũng ko ra được faint faint faint . Chắc hôm ý chị bị bệnh nên vậy bigsmile .

Phuong Anh erionrios Wednesday, November 18, 2009 5:30:52 PM

Milk nhầm mà Pa còn ko biết là milk nhầm faint tự mình bó tay mình luôn lol

@ chị Heo: em thì thấy công thức này ngon bigsmile Nhân mềm dẻo độ ngọt vừa phải bigsmile Mỗi ng 1 miệng ý mà ah, em cầm phải cái macaron thì em cũng trợn tròng luôn T_T

P'titcochonheogacon Wednesday, November 18, 2009 10:25:12 PM

uh chắc thế, cho ,nên sáng nay Gà cho đi bay 10 cái macarons chả để chị cái nào đúng thật là chán

Napu Wednesday, November 18, 2009 11:07:57 PM

Bánh đẹp này, P cho 10 điểm nhé, vì ko ăn được nên trừ đi 1 điểm bigsmile Bánh này làm công nhận ko phí công tí nào PA nhỉ, bạn bụp nhà P cứ gọi là thích mê, còn bảo lần sau làm nữa nhưng ngại muối trứng quá bigsmile PA để sang ngày hôm sau hãy chụp hình, bảo đảm nó tách từng lớp hẳn hoi ih wink

Unregistered user Wednesday, November 18, 2009 11:50:50 PM

danglai writes: nhin ngon qua, nhung sao ma mat nhieu thoi gian qua zay, co cach nao lam banh banh nhanh ko?....

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, November 19, 2009 1:48:35 AM

Oi, kham phuc tai nau an va kien nhan cua PA!

Phanthietvnphanthietvn Thursday, November 19, 2009 2:47:35 AM

Là mắt quá, lần đầu tiên thấy kiểu bánh này đó nha ? Hem biết khi nào mới tận miệng thưởng thức mấy cái món bánh của PA ta bigsmile

TÔ THỊ HUYỀN LINHHUYENLINHLVB Thursday, November 19, 2009 3:40:02 AM

Ôi, vừa đẹp, vừa ngon quá nhỏ ơi.

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 20, 2009 7:43:02 AM

nhìn mấy cái bánh này giống vỏ mấy con ốc sên quá em ơi.. (:

Phuong Anh erionrios Friday, November 20, 2009 9:20:31 AM

Đâu, đáng ra nó phải là giống nụ hoa trà đó mẹ mẹ bigsmile Em xem ảnh ng khác làm thấy cũng giống lắm ah, mà em làm lần đầu nó bị xấu mới ra con ốc sên đó lol

@ anh Kevin: khi nào anh sang Pháp hay em vào Nam chơi anh nhá bigsmile

@ danglai: mình nghĩ làm quen tay sẽ nhanh hơn, mình làm lần đầu nên mới lâu vậy đó smile Lần đầu bao h cũng lâu mà p

@ dotrikhiem (chị tên gì ý chị nhỉ p) h còn đang free phải tranh thủ chị ah bigsmile Đến khi có 1 nhóc như các mẹ trên này rồi thì thời gian đâu mà bày vẽ nữa ah p

@ chị Linh: em mời chị nha yes

@ Napu: bánh của Pa nó cũng ko tách lớp mấy ý faint Nhưng thôi là lần đầu, lần sau sẽ báo thù bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, November 20, 2009 10:53:52 AM

nhưng kid thấy đẹp đo.

Phuong Anh erionrios Friday, November 20, 2009 12:07:40 PM

Thk Kid p bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, November 20, 2009 5:03:01 PM

hiiii, P.A chụp hình này đầy màu sắc Á Đông. Những cánh hoa đào là đúng gu tụi N gùi. Hum nay, Ten hỏi là hình có hình cành hoa đào kìa. Kid mới nói, bánh Nhật moh, nên chụp vậy là đẹp đó.

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 20, 2009 6:46:59 PM

hỏng phải đâu em ơi.. tại mẹ mẹ thấy cái đường xoắn nó tròn theo vỏ nên mới nói nó giống vỏ ốc sên.. hihihi.. mẹ mẹ hơi.. giàu tưởng tượng chút á mà. (:

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, November 20, 2009 6:55:33 PM

hi, da. Ten nói giống một trái banh đó mẹmẹ. Em thì biết bánh này rùi nhưng em chưa dám làm mẹmẹ ui.

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 20, 2009 7:11:12 PM

hahaha.. ten còn giáu trí tưởng tượng hơn mẹ mẹ nữa kìa.. hay là hôm nào làm thử đi kid!

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, November 20, 2009 7:13:50 PM

thui mẹmẹ ui, mami em hok cho làm đâu. Em làm cái gì đánh nhanh rút gọn dọn dẹp hậu trường để mami em đi thì cũng vậy về hok thấy gì chứ thấy em bày là... mami sợ em mệt í.

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 20, 2009 7:18:23 PM

bánh này bày biện nhiều và làm lâu lắm hả em? hay là hôm nào kéo qua nhà ngân rồi hai chị em làm cho vui (:

Phuong Anh erionrios Friday, November 20, 2009 7:44:32 PM

Ten nói đúng rồi lol Pa cũng thấy bánh của mình giống trái banh có sọc mà lol Nhưng như con sên giống của mẹ mẹ thì độc đáo quá mẹ mẹ ah bigsmile Em nghĩ chưa có ra bigsmile

Làm bánh này lần đầu đúng là có hơi mất công thật. Nhưng Pa thấy làm bõ cái công phết p Những lần sau chắc sẽ nhanh hơn yes

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, November 20, 2009 7:45:04 PM

da, mẹ em không cho em đi đâu hết í chị ui. i chàj aj, phóng wa nhà P.A 888... kì wa, sorry P>A nha

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 20, 2009 8:39:30 PM

tại mẹ mẹ "quái" mà em. hihihi

kid - em đừng có ngại kid ơi.. chị nghĩ em PA rất hoan nghênh mình đó. (:

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, November 20, 2009 9:04:11 PM

da, P.A cam on P.A nha

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 20, 2009 9:14:31 PM

hihihi

Phuong Anh erionrios Friday, November 20, 2009 10:41:45 PM

Pa cám ơn Pa nha là sao? lol Kid 888 nhiều bị lộn hả Kid ơi lol mà mẹ mẹ nói đúng đó, ng làng Ô hiếu khách mà bigsmile Nhà ng khác cứ coi như... nhà mình bigsmile Thoải mái đi Kid ơi bigsmile

Mà mẹ Kid sợ Kid yếu hay sao mà ko cho đi đâu hết vậy? sad

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, November 20, 2009 10:55:02 PM

à, mai sợ kid bị tai nạn á, vì chị hai kid bị tai nạn nặng lắm nên từ đó mami so mà mami nuôi con như nuôi gà vậy, từ lúc lọt lòng đến giờ là kid chưa xa mẹ, cứ như úm gà í. Sau này thỉnh thoảng có xa mami mấy thán. những lúc mami kid wa nước ngoài hay đi du lịch thôi. Những lúc í thì kid ở nhà lo cơm nước nên cũng không đi đâu hết í. Cướp wa thì nhìn nhau cười chứ không đi đâu được hết cry , pha cafe ngồi nói chuyện chứ kid đi chơi thì lo Ten ở nhà bị cái này cái kia. Bà ten của kid hậu đâu lắm kìa. nên đi là lo lắm.

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 20, 2009 10:55:42 PM

hahaha.. thì em kid nói là, PA, cảm ơn PA nghen. hỏng có lộn đâu. (:

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 20, 2009 10:59:54 PM

thương hai chị em hông!

Phuong Anh erionrios Saturday, November 21, 2009 9:13:24 AM

Ah thế thì Pa cũng hiểu. Mẹ Pa cũng hơi hơi thế p Nhưng mà đỡ hơn p Vẫn đc ra đường nhưng... ko biết đi xe máy, ko đc học, thế là đi đâu cứ ơi ới tìm ng đèo thôi, cũng đến khổ faint

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 9:37:24 AM

kid cũng hok biết chạy nè, xe đạp kid đua luôn á nhưng xe máy thì... hôm bữa chở cướp đi 1 vòng SAi Gon bằng xe của ảnh mà ảnh chê wá chừng. Mà ảnh nói kid chạy phải vậy vậy vậy... nhức đầu wá nên hok chở ổng nữa.

Phuong Anh erionrios Saturday, November 21, 2009 9:40:32 AM

Pa còn chưa nhảy lên cái xe máy để lái lần nào cơ p Thế mới là ảo diệu faint

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 9:46:36 AM

hihi, nhưng sau này kid cũng phải tập hà, để 9ưa con cua kid đi học. Kid muốn lo cho con de cuop yên tam làm việc í.

Phuong Anh erionrios Saturday, November 21, 2009 10:21:26 AM

Bao h tính cưới thế Kid ơi? bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 10:29:52 AM

3năm nữa lận bigsmile, nhưng kid không thích đính hôn gì hết, thích vậy hà.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 10:31:17 AM

Chàj aj, kid muốn làm bánh này wa. Kid nhìn của P.A và Napu là kid thích rùi, mà làm khó không vậy P.A? kid thấy nó rối wá đi cry mà kid lại thích đơn giản cry ăn nó ra sao P.A? Chia sẻ cho kid biết xíu xiu đi. Cám ơn P.A nhiếu nhiều nhiều nhiều...... p

Phuong Anh erionrios Saturday, November 21, 2009 11:17:51 AM

Tức là Kid thích ở vậy thôi hả bigsmile Ko cần cưới xin gì hết? bigsmile Đoạn cưới xin thì Pa chưa rõ bigsmile Nhưng cũng đang mục đích 3 năm nữa là yên bề đây, mà ko biết có yên bề đc ko bigsmile

Bánh này Pa ăn thấy đc lắm. Vỏ bên ngoài giòn, bên trong nhân giống nhân đậu xanh trứng muối đó. Nhưng có vị trà xanh nên Pa thấy thơm hơn p Như Napu nói là hơi giống bánh pía đó Kid p
Làm nhân từ tối hôm trc thì ko cực lắm đâu Kid ah. Mà hôm Pa làm cũng do vừa làm vừa nấu cơm cho thằng em nó kịp chuyến tàu, nên mới hoảng loạn lên thế đó Kid bigsmile
Kid làm đi Kid, đáng công mà bigsmile (dụ dỗ bigsmile)

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 12:13:43 PM

ah, í P.A là ko có đám hỏi á hả? Bây giờ người ta làm lễ hỏi và cưới chung luôn rồi P.A ui. Còn đinh hôn giống như đặt cọc thì kid hok thích. kid hok thích bị ràng buộc. Giống như là nó biết là của nó rồi, không cần phải gi, không quý trọng mình đâu. Còn chưa đính hôn thì nó sẽ sợ mất mình. Lúc nào cũng lo mất. mà lỡ không hạp nhau , không hiểu nhau được nữa thì chia tay cũng không sao, không sợ mất mặt hehehe. Tui nói nhìu wa, sorry nha.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 12:14:34 PM

khì, để kid rảnh sẽ làm vì kid sắp thi.

Phuong Anh erionrios Saturday, November 21, 2009 12:35:28 PM

Vào làng 8 mà lại ngại nói nhìu hả Kid bigsmile ghê quá bigsmile

Sắp thi rồi thì Pa hiểu rồi faint cố lên cố lên bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 2:39:55 PM

thanks bigsmile tại thấy mình nói nhiều wá đó mà. bigsmile

Phuong Anh erionrios Saturday, November 21, 2009 3:27:58 PM

đi đâu ai cũng nói nhiều hết Kid ah bigsmile ko nói nhiều mới là lạc loài đó bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 3:47:25 PM

hì, ừ há. kid đang tìm công thức bánh. Sángmai làm để chiều đi chơi với cướp.

Phuong Anh erionrios Saturday, November 21, 2009 6:17:59 PM

uh bigsmile Chờ bánh của Kid nha kid yes

Ngọc Anhmagician259 Sunday, November 22, 2009 3:55:31 PM

trông ngon quá, nhưng đúng là ngó bên chị Kiwi thấy các lớp rõ hơn chị ạ bigsmile
tiêu thụ tốt thế là ngon quá rồi, ước j` em ko lười để đu theo p bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31