Mon petit coin de cuisine

... l'une de mes passions.

Gâteau mousse au chocolat pour Pâques

, , , ,

Bánh chỉ đơn giản làm theo công thức bên nhà Em bé My, theo lời em là em lấy bên nhà chị Khai Tâm p
Thôi nguồn ở đâu cũng ko quan trọng p Cái quan trọng duy nhất mình thấy là... My bảo đã giảm đường cho bớt ngọt, chỉ còn để lại 40g, nhưng mình có lẽ lần sau làm sẽ còn giảm nữa sad hoặc chỉ bỏ 10g hoặc ko bỏ chút nào luôn sad vì bản thân 150g chocolate đã đủ ngọt với mình rồi p

Bánh lúc làm xong, được chụp ảnh 1 cách chớp choáng và... chụp cho xong p vì ý định chính của mình là chờ khi có background đẹp mới chụp cơ devil chứ cái nhà mình có mỗi 1 góc đấy, mãi cái khăn trải bàn đấy, trời lại tối, chán bỏ xừ devil



Và hôm sau, bánh được mang tới chỗ có... background đẹp happy ôi thì đúng là ánh sáng nhiều, bối cảnh đẹp, mà chọn chỗ để chụp thì cả tỉ chỗ ý chứ lol Long lanh lóng lánh lắm love Mỗi tội là lúc ấy cái bánh của mình nó... chả còn long lanh để mà chụp nổi nữa lol Sau hơn 1h chống chọi với mưa (ko đc che đậy kĩ), nóng, tàu xe lúc lắc, mousse chảy ra sad đồ trang trí lăn lông lốc (may mà còn nhặt lại đc lol), thành bánh nứt, chocolate nhoe nhoét, và có ng tốt bụng giúp mình "chỉnh lại cho cái bánh đẹp hơn" bằng việc chọc ngón tay vào (furious ).... thì em bánh của mình thân phận nó thành thế này đây lol



Vâng, em nó đã tàn tạ lol Đâm ra mình cũng lại... chụp cho xong, chả chăm chút nhiều. Nhưng vẫn quyết chụp và up lên vì... tiếc 1 trong những cái background có khả năng sẽ đẹp vô cùng cry lol

Hết màn kể lể p chuyển sang phần công thức rolleyes p

Công thức:

Phần bông lan cơ bản mình dùng công thức của Andee, tuy thật lòng vẫn thấy ko ngon bằng công thức challenge của hội bánh đã post ở đây, nhưng khi chỉ làm 1 cái génoise 2 trứng thì đỡ cách rách hơn rất nhiều
- 2 trứng gà
- 60g bột
- 60g đường
- Vani
- 1/4 thìa cafe bột nở
- 2cl sữa, 2cl dầu ăn

Phần mousse thì nguyên xi trong blog Em bé My như link trên, mình giảm mỗi đường
-90ml và 250ml kem tươi
-150gr chocolat
-10gr đường (hoặc có thể bỏ luôn nếu nhà thật sự ko thích ngọt)
-1 lòng đỏ trứng ga
-2gr cà fe đen pha với 5ml nước ấm
-vani, muối
-2 lá gelatine

Cách làm:

Phần génoise:
- Trộn đều bột mì với bột nổi
- Đánh bông lòng đỏ với đường, cho đến khi đc 1 hỗn hợp sánh mịn gần như trắng
- Rây bột vào hỗn hợp trứng, trộn đều từ dưới lên trên. Và thật nhẹ tay.
- Trộn nốt vani (nếu là vani lỏng, còn nếu là vani dạng đường thì đánh từ đầu với trứng), sữa và dầu ăn vào hỗn hợp.
- Đổ vào khuôn đã chống dính, nướng chừng 15 đến 20mn ở 160°.

Phần mousse:
-Ngâm gelatine vào nước lạnh từ 5-10p cho mềm. Vớt ra vắt khô, để ráo.
-Đun sôi cà fe, 90ml kem tươi, vani, muối.
-Rót hỗn hợp trên vào trứng gà, vừa rót vừa đánh. Cho gelatine vào quậy tan.
-Chocolat bẻ vụn, cho vào hỗn hợp, để yên 1 phút rồi dùng thìa khuấy cho chocolat tan hết. Để nguội.
-Đánh bông 250ml kem tươi với đường.
-Trộn từ từ kem tươi vào chocolat cho đến khi được hỗn hợp nâu sánh mịn. Rót mousse vào khuôn đế rời. Để lạnh vài tiếng rồi mới róc khuôn.
-Khi ăn rắc chocolat bột lên mặt bánh.

Bon appétit love

Chiffon camBánh giò

Comments

Napu Monday, April 5, 2010 6:02:40 PM

ối, trang trí bánh quá chuyên nghiệp, đẹp lắm luôn PA ơi, nhưng chắc P chỉ ngó thôi chứ ko đu theo, vì nhà ko ai thích chocolat hết. Nhìn cái bánh tàn tạ thương quá, mang đi mà mưa gió, rồi lại lúc lắc thế kia thì...

Kidkidkenshin1412 Monday, April 5, 2010 6:03:00 PM

đẹp wa.

Phuong Anh erionrios Monday, April 5, 2010 6:05:49 PM

Pa thật cũng ko mê chocolate lắm P ah, nhưng vì biết ng ta thích nên mình làm p chứ làm xong cái bánh và cái đống trang trí, hít ngửi và nếm chocolat cả buổi chiều làm hsau ăn bánh thêm vào là Pa xụi lơ luôn lol về còn đc thêm 2 túi chocolat làm quà left hãi hùng quá lol

@ Kid: thk Kid wink

Kidkidkenshin1412 Monday, April 5, 2010 6:07:13 PM

kid thì không làm dc theo đâu vì chocolate kid mua sao nó dở lắm, không tạo hình dc.

Moon' MomLinhMoon Monday, April 5, 2010 6:11:36 PM

Quá đẹp. Vài ngày nữa SN cháu Moon cô sang làm tặng cháu 1 chiếc nhé p

Napu Monday, April 5, 2010 6:11:37 PM

cả ngày toàn chocolat thế kia thì người thích ăn cỡ nào cũng phải sợ ih chứ lol lễ Pâques năm nay P chả có gì đặc biệt, bạn bè đứa đi chỗ này, đứa đi chỗ kia, đứa thì vẫn phải đi làm mà ko được nghỉ, nên P nằm khoèo ở nhà thôi bigsmile

Phuong Anh erionrios Monday, April 5, 2010 6:16:38 PM

loại chocolate Pa dùng cũng ko phải là chocolate chuyên dụng thì phải sad vì cũng có nhiều hình như tạo quạt, làm que Pa ko làm đc vì chocolate cứ gẫy hay dính đó, chứ coi trong clip thấy nó khô nhanh lắm Kid ah, lại dẻo chứ ko giòn sad Kid đừng dùng chocolate sữa, thử chocolate đen xem sao, mà ở nhà mình có bạn loại chocolate ghi rõ là để làm bánh ko? Pa dùng tạm loại đó đó sad

@ mẹ Moon: úi mẹ Moon update cho em ngày tháng ngay, để em còn chuẩn bị p

@ Napu: uh, đến hoảng đi đc p Pa thật ra cũng nằm ko ah, toàn ngủ là ngủ, dậy để ăn xong lại ngủ, chả làm đc cái gì, ngoài... cái bánh trên kia lol mà chợt nhớ ra năm ngoái P làm cái bánh tổ chim phải ko nhỉ?

Kidkidkenshin1412 Monday, April 5, 2010 6:21:45 PM

kid dùng chocolate đen hok đó P.A mà sao nó dễ gãy lắm luôn sad

Moon' MomLinhMoon Monday, April 5, 2010 6:25:12 PM

Mồng Tứ tháng Tam, keke p

Napu Monday, April 5, 2010 6:28:07 PM

uhm, năm ngóai hứng chí, bạn bụp mua cho mấy cái trứng chocolat nhỏ nên làm luôn ih mà bigsmile

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Monday, April 5, 2010 6:35:44 PM

Ôi bánh đẹp ngất, chị thích trang trí bánh bằng chocolate giống em lắm, nhưng mà sao lười ghê bé ơi. Bánh bé làm còn đẹp hơn cả ngoài tiệm bánh cơ up love

Phuong Anh erionrios Monday, April 5, 2010 6:36:39 PM

thế có khi là cùng loại Pa dùng đó Kid faint kiểu loại phải nâng đỡ vô cùng nhẹ nhàng, và đúng là khi cậy nó lên để làm quạt (như cái hình có lần Kid copy cho chị nào đó trong Opera này đó p) là nó gẫy rộp rộp luôn sad

@ mẹ Moon: úi zời ơi thế thì còn vài ngày nữa thôi, em phải nhanh chân lên rồi lol

@ Napu: uh thôi cơ mà dạo này P cũng sản xuất nhiều món làm lác mắt lắm rồi, kể ko có cũng... ko sao lol

Napu Monday, April 5, 2010 6:45:36 PM

gì mà "lác mắt" nghe ghê quá vậy PA, nhờ background đẹp lên mấy phần đó bigsmile

pikatru Monday, April 5, 2010 7:56:26 PM

hic hic, em Phương Anh luôn cho ran sản phẩm làm lác mắt người xem!
bánh cực kì chuyên nghiệp!

P'titcochonheogacon Monday, April 5, 2010 9:45:00 PM

chị đang bảo ko biết mai làm cái gì mà ăn, chả nhẽ lại đu theo em hihi

Mi cong bé micong1211 Tuesday, April 6, 2010 1:33:20 AM

Ôi! Nói chung là chị ơi! Rất chi là long lanh lóng lánh rồi ^^
Dạo này trình trang trí của chị lên cao kinh khủng, em cố đu mới được ^^

Do Tri Khiemdotrikhiem Tuesday, April 6, 2010 3:54:56 AM

Túm lại lúc sau bánh có ngon không em? Chị thì thấy kể cả lúc trước lẫn sau nó đều còn đẹp, nhất là vị chị mê sôcôla mà.

haidieugiandi Tuesday, April 6, 2010 4:28:17 AM

Chị luôn hâm mộ cách trang trí bánh của em, thanh nhã và sang trọng!

HOÀNG VŨ HÀ LINHhoangvuhalinh Tuesday, April 6, 2010 6:20:15 AM

sao mà nhiều bánh thế cô ơi, ngon quá nữa. ghen tị với cái tài làm bánh của xóm ô này quá.

Originally posted by haidieugiandi:

Chị luôn hâm mộ cách trang trí bánh của em, thanh nhã và sang trọng!


đồng ý với bác Haidieugiandi
yes

bê'p nhà H&Palain6980 Tuesday, April 6, 2010 6:31:26 AM

ba'nh dep qua em oi ,trang tri rat là professionnel nhe'."Diem 10 cho chat luong "yes bigsmile
le Paques chi cung tinh làm gateau nhung gia dinh chi it ai chiu an ngot va an chocolat duoc nen chi làm duoc tiramisu.

Phuong Anh erionrios Tuesday, April 6, 2010 8:00:46 AM

em cảm ơn mọi ng ah yes

@ chị Heo: nếu Gà thích chocolate thì nên làm chị ah, đc cái nó có cafe nên ăn mùi cũng thơm thơm ngộ phết bigsmile và nhà chị em nghĩ quyết phải bỏ đường lol vì em đã bớt đường mà ăn còn thấy ngọt bigsmile

@ mẹ cu Tít: bánh vị thì vẫn thế chị ah, chỉ có là nó tan nát thôi p

@ micong bé: lúc sau nó thân tàn ma dại vậy, lóng lánh gì devil nhưng thôi cũng đc cái cẩn thận, chụp ngay từ ở nhà trc khi mang đi lol
đu đi em, kiểu trang trí bằng chocolate này dễ ý mà bigsmile kiểu gì nhìn chả... đẹp bigsmile

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Tuesday, April 6, 2010 10:41:23 AM

ôi trời chị Phương ANh ơi quá đẹp, quá tuyệt vời, chị hoàn toàn có thể mở tiệm bánh Tây được rồi, rất sang, rất chuyên nghiệp ><

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, April 6, 2010 12:28:27 PM

chị ơi, ngưỡng mộ chị quá, bánh nhìn quá lung linh quá đẹp luôn, khi nào em mới dc tay nghề như chị đây, nhìn quá pro lun chị ơi

Phuong Anh erionrios Tuesday, April 6, 2010 1:44:58 PM

chị cảm ơn bigsmile
nói chung tay nghề của chị còn lâu mới mở cửa hàng đc, vì ng ta ngày làm mười mấy cái bánh, ngày chị làm 1 cái là hết xừ nó ngày rồi. Mở cửa hàng mà thế thì sống bằng niềm tin bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, April 7, 2010 2:42:43 AM

nhưng chị trang trí đẹp lắm luôn, từ từ rồi sẽ mở cửa hàng được thôi smile bigsmile

QAnhaqa Wednesday, April 7, 2010 8:11:07 PM

Bánh đẹp lắm em ơi !

Phuong Anh erionrios Wednesday, April 7, 2010 8:53:34 PM

em cảm ơn ah ^^

Huy Anh NguyenmeRaymond Wednesday, April 7, 2010 9:35:10 PM

UI tay nghề em nì càng ngày càng no no no . Nhìn bánh xèm xèm quá cơ!!!

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, April 8, 2010 6:46:55 AM

Ôi, chị hai điều nói đúng ý của chị rồi. Chị thích cách em trang trí bánh smile smile, khéo léo và tinh tế smile

Phuong Anh erionrios Thursday, April 8, 2010 9:28:50 AM

em cảm ơn ah bigsmile

Do Tri Khiemdotrikhiem Thursday, April 8, 2010 9:41:44 AM

Nếu chị lại khen nữa thì khổ thân PA cứ phải cảm ơn, nhưng mà đúng là em trang trí rất sang trọng, tinh tế! bigsmile

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, April 8, 2010 2:08:50 PM

chị Phương Anh ơi chị hướng dẫn cách bọc socola quanh bánh đi chị

Phuong Anh erionrios Thursday, April 8, 2010 6:40:29 PM

mấy cái cây cắm trên mặt bánh, theo lý thuyết thì là nó thế này milk ah http://www.youtube.com/watch?v=sSeQJE1tNPQ
cũng chỉ là dàn chocolate ra, rồi dùng 1 cái spatula lớn, cuốn nó lên thôi. Nhưng thấy ghi là phải là dùng loại chocolate đặc biệt, Pa cũng nghĩ thế. Vì xem clip khác thấy chocolate nó khô nhanh lắm, dẻo mà ko dính. Trong khi chocolate Pa dùng thì mãi mới khô, để ko khô nậy lên thì nát. Để khô 1 tí nậy lên thì vỡ vụn :( mấy cái thanh kia Pa mua ngoài hàng đó :(

@ Mỹ: chị cắt 1 băng giấy nến vừa với chu vi bánh, và cao đủ theo chiều cao bánh mình muốn phủ. Em cứ đo trực tiếp lên bánh thoải mái, kem thành bánh có bị lem nhem tí thì lúc sau đằng nào mình cũng bọc chocolate lại. Rồi em trét chocolate lên, mỏng thôi. Để cho nó hơi se mặt 1 tí, em dùng đầu mũi dao hay cái gì nhọn nhọn cũng đc, xẻ dọc theo phần tờ giấy em đã cắt, vì lúc mình trét chocolate thể nào cùng tèm nhem ra ngoài mà. Em rọc mũi dao theo tờ giấy chỉ để tách phần tèm nhem đó ra. Rồi em cầm băng giấy lên, bọc theo thành bánh. Cái phải chú ý duy nhất là sao cho chân băng giấy cũng chạm mặt bìa để bánh, ko lúc sau nó hở lỗ chân bánh ra thì ko đẹp. Thế thôi :D Ko biết chi nói chay thế em tưởng tượng ra ko :p

Mi cong bé micong1211 Friday, April 9, 2010 1:06:04 AM

Lượm nhặt công thức và các câu hỏi của mọi người.
Tối nay em làm bánh này. Dành cho ngày đặc biệt smile

Chân Nhưdiepanhtruong Friday, April 16, 2010 9:52:08 PM

lại chocolate! và lại rất đẹp nữa! Mở tiệm bánh đi em smile

Unregistered user Saturday, May 1, 2010 8:09:12 PM

Me Mai Linh writes: Chao em,chi o Phap! Banh em lam qua dep, hoan ho em! Lam on cho chi hoi tieng Phap cua giay bong kinh la gi vay? Chi hoi chong ma chong cung khong biet. Chi co nhieu khuon nhung toan khuon to, lam ra nhieu khong ai an nen chi muon lam banh be, thi lai khong co khuon. Muon lam giay kinh day nhung khong biet tieng Phap la gi va tim mua o dau. Lam on chi dan chi voi nhe! Merci em nhieu va chuc em 1/5 that vui ve, ngay mot ra lo nhieu loai banh moi cho chi em hoc tap! Jane

Chân Nhưdiepanhtruong Saturday, May 1, 2010 8:40:34 PM

chắc bữa giờ PA bận nên mình trả lời giùm PA: giấy đó gọi là transparent (transparent co loại dùng để in và loại dùng để làm couverture để relier dossier...) trong trường hợp này nên mua loại couverture thôi vì rẻ hơn rất nhiều so với loại dùng để in ( cái này gọi là couverture PVC),hình nè : http://www.bureau-vallee.fr/100-couvertures-pvc-A4---15---100eme-transparent/relieuse-plastication-et-consommables/products_id=2086/-/produit.htm?categories_id=42411

Unregistered user Sunday, May 2, 2010 8:25:32 AM

Me Mai Linh writes: Cam on Chan Nhu rat nhieu! Minh lai hoc them tu moi nua hic! Chuc chu nhat vui ve!

Phuong Anh erionrios Sunday, May 2, 2010 4:14:14 PM

Em cảm ơn chị Da đã trả lời giùm em nhé. Em vừa mới tìm đc việc làm thêm, dạo này lại suốt ngày ngồi viết CV xin việc, tưởng cũng ko lâu mà cuối cùng thành mất thời gian kinh khủng chị ah sad

Tin Tinmhrieger Monday, September 20, 2010 6:50:33 PM

Cam on em da chia xe, ben chi 3 h sang roi ma chi cu me mai luon blog cua em, roi xem youtube cach lam scl trang tri, me qua di. Chi dang xem video, muon lam thu ngay mai. Chao em

Capitaine Cavernefrogier Monday, January 30, 2012 12:17:54 AM

Du chocolat, miam, miam, miam !! Ton gâteau donne faim !!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31