My Opera is closing 3rd of March

Beauty is in the eye of the beholder...

<YM ! thinhdoxuan8x or Call me: 097.35.36.485 >

Subscribe to RSS feed

Hắn.....Và những dòng hồi kí......

Hắn.....Và những dòng hồi kí...... magnify

Trên thế giới này, chắc chỉ có Việt Nam là nước có nhiều ngày nghỉ lễ tết nhất thui.

KÌ nghỉ 30/4 mùng 1/5 lần này, hắn và tất kả mọi người trên đất nước Việt Nam này có tới 4 ngày để nghỉ ngơi. Ngay từ hum 29/4 hắn đã lên cho mình một kế hoack cho kì nghỉ. Hắn sẽ về qua nhà, mà cũng có thể sẽ ko và đi thẳng lên nhà Bà hắn ở Thác Giềng, rùi hắn sẽ lại bắt xe về Na Rì để chơi và thăm bà Ngoại của hắn( vì hắn mới nghe được tin bà ngoại hắn mới bị ốm phải vào viện).

Tất cả những dự định, kế hoạch đấy của hắn qua kì nghỉ chỉ hoàn thàng được 1 phần. Hắn có về qua nhà , có về thăm bà trẻ, nhưng hắn không bắt xe về thăm bà ngoại hắn được. Tuy vậy, điều làm hắn thấy vui nhất trong ki nghỉ này mà đến giờ hắn vẫn còn cảm thấy là hắn gặp lại em. Tình yêu của hắn từ hồi năm cấp II.

Tối 30, sau khi làm công việc cọ rửa bộ nhá của hắn, hắn bi bộ loanh quanh trước khi choè lên giường đi ngủ (mặc dù lúc đó mới chỉ có 8h hơn) hắn nhận được 1 cuộc điện thoại của Phương, kon bạn học kùng hắn năm cấp II, P rủ hắn ra ngay quán nhà Trang Béo. Ở nhà đang bùn, hắn mặc quần áo và phi ngay ra quán. Ra tới nơi, gặp P ngay tầng 1, như chỉ dẫn của P, hắn lên thẳng tầng 2, thật không tin vào mắt mình nữa, ánh mắt hắn bắt gặp ngay 1 cô gái ăn mặc giống hệt như mấy em 9x đang đi xuống cầu thang. Hành đọng không phản xạ của hắn là nhìn em và khẽ gật đầu chào em. Ồ! không thể tin được, đó lại chính là Ngọc, cô bạn gái với mối tình đầu đầy....của hắn. Hắn đi thẳng vào phòng hát, oh, hơi ngai, tưởng có ai. hoá ra toàn bọn bạn cấp II, hắn nhanh chóng sốc lại tinh thần và bắt chuyện cùng lũ bạn, có Trung (bạ thân của hắn), Hiệp Dê, Huệ hoàng, Duyên thống.....thiếu nhiều đứa( đặc biệt là thằng Ngọc Rô bạ thân của hắn)....SAu khi anh phuc vụ đã mang đủ các thứ vào thì hắn cùng lũ bạn kụng ly.ổngùi chọn bài và bắt đầu hát.....

Vẫn chưa hết bất ngờ, hắn cứ nhìn chằm chằm( ah không, liếc trộm chứ) vào em. Càng nhìn hắn lại thấy dường như có một cái gì đó đang ùa về trong hắn, hắn bỏ ra ngoài và xuống quầy gọi bao thuốc, hắn ngồi một mình bên ngoài và bốt hết điếu thuốc, đã lâu rùi hắn không có cảm giác như vậy, Hắn cảm tưởng như tim mình muốn nhảy ra khổi lồng ngực. Đốt hết điếu thuốc, hắn bước vào phòng và hát, bọn bạn cứ bảo hắn hát đôi cùng với em, và hắn cũng cầm mic hát. Những bài hát cứ thế đến rùi đi trước mắt hắn.....

Hắn thấy một dòng kí ức về em cứ hiện về quanh quẩn trong suy nghĩ của hắn, hắn bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc, những giây phút của 5 or 6 năm về trước. Những câu tỏ tình, những bông hoa, những giây phút mà hắn xao xuyến khi đứng trứoc em....nó cứ ùa về trong hắn.....như vừa mới của ngày hum qua vậy......

Hắn muốn lại gần bên em, nói chuyện và hỏi thăm về em, về khoảng thời gian vừa qua. Em đã sống và học tập như thế nào - ra sao và đã có bạn trai chưa? có hạnh phúc....thậtt nhiều điều hắn muốn nói với em....Trong suốt buổi hum đó, tất cả những điều đấy đã khong thành. Hắn cũng thấy tò mò về buổi họp mặt ngaỳu hum đó. Đến khi về tới nhà, leo lên giường nằm thì hăn mới nhớ ra hum nay là ngày sinh nhật của Phương, Thì ra là vậy.....

Tic tắc.... tíc tắc....!

Kim đồng hồ đã điểm 12h, rùi 1h, 1h30....2h......

Đã lâu roài hắn mới thấy khó ngủ đến vậy. Hắn còn nhớ là đã từ lâu cứ đặt lưng xuống gường là hắn ngủ ngay, thậm chí còn ngáy to là khác....Vậy mà hum nay, hắn thấy khó ngủ.....Hắn trằn trọc....hắn suy nghĩ......chẳng đâu vào đâu cả......

Hắn nhớ....ngày trước hắn và em nói lời yêu nhau vào những ngày tháng cuối cùng của năm cấp II.....

Lên cấp III, hắn và em ko hịc cùng nhau và từ đó cũng ít liên lạc với nhau......Và khi đó, trong hắn có một luồng suy nghĩ về nguyên tắc sống và tương lại của hắn lên hắn đành gói những kí ức đẹp về em, cất gọn vào trong miền kí ức và mong rằng không lâu sau sẽ lấy ra và dùng tới chúng.........Gia đình em và hắn thật khác nhau về nhiều thứ.....vật chất, tình thần.....Chính vì vậy hắn đã lên cho mình một kế hoạch về tương lai rằng sẽ phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền........và khi đó nếu em vẫn chưa tim được hạnh phúc cho mình thì có ngiã là ông trời dã tạo cơ hội cho hắn...............còn nếu em đã tìm được hạnh phúc cho mìh thì..................trên thế giới này có biết bao người, chẳng lẽngoài em ra, hắn không tim cho mình mmọt nửa còn lại để cùng hắn bước tiếp trên một con đường sao............

TRong suốt thời gian từu đó đến này, hắn đã lỗ lực, cố gắg....

Nhiều lúc hắn thấy chống vắng, thấy cô dơn trên con đường mà hắn đã chọn............

Không có em bên mình, hắn một mình lầm lũi, cứ bước và bước trên con đương.....

Vắng em, Hắn đã tim cho mình những cơ hội............

Và tất cả chỉ là những cơ hội thôi.....

Năm đầu học cđ tài nguyên, hắn đã có cảm tình với 1 cô bạn, thật tình cờ làm sao tên cô bạn đó lại trùng với tên em....hắn vui.........hắn đã có những giây phút bên cô bạn thật khó quên....Và hắn nghĩ cô bạn đó chắc là do thượng đế bạn xuống cho hắn để bù đắp mà khocảng trống em đã để lại trong tâm hồn hắn..............

Trước ngày 2 đứa tạm biệt nhau để bước tới ngôi trường mới thì hắn có xin côn bạn của hắn 1 tấm hình để làm kỉ niệm.......vậy mà cô ấy cho ngay.............?????

hắn thấy bất ngờ............Hắn ngĩ rằng cô bạn đó chắc cũng......nhưu hắn............

Nhưng tất cả chỉ là theo cách suy nghĩ chủ quan của hắn.........

Và rồi.................thời gian.........cuộc sống...............học tập............đã lại cuốn hắn và cô bạn xa nhau...........

Tất cả là do hắn đã không chịu nhẫn lại. đi hêt con đường..............ở đó sẽ có nhưunghx gì ma hắn mong muốn...chưa gì hăn đã bỏ cuộc.........để bây giừ ngồi đay hắn lại trách thận phận mình hẩm hiu...........ac ac..........

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28