My Opera is closing 3rd of March

Beauty is in the eye of the beholder...

<YM ! thinhdoxuan8x or Call me: 097.35.36.485 >

Subscribe to RSS feed

Entry for March 23, 2009

Chủ nhật, ngày....tháng.....năm....

Như đã hẹn, sáng nay mình bắt xe bus vào trường thăm anh vì mai anh phải lên Sơn Tây học. Đợt học này thấy anh bảo chỉ khoảng 17 ngày.

Vào tới nơi, gặp anh vẫn vậy không béo cũng không gầy hơn. hix. Hai anh em đi uống nước rồi ngồi nói chuyện. Cũng lâu rồi hai anh em không gặp nhau, anh thì bị cấm trại, mình ở ngoài này thì bận. Con trai nhưng cũng thật nhiều chuyện để tan ghê, nào là chuyện bóng đá, thể thao trong nước, quốc tế....đến cả chuyện chính trị, lịch sử Đảng, chuyện Trung quốc-Việt nam.... hha ha. vui ra phết...

Thế là cũng chỉ còn hơn năm nữa là hai anh em ra trường, nhanh thật. Ấy vậy mà mình đã trang bị hết hành trang, tri thức để bước vào cuộc đời đầy những dấu ??? phía trước đâu?!!!

Quay lại chuyện vào thăm anh, ngồi uống nước cổng sau trường anh, anh có chỉ cho mình tên Hùng, là bạn trai của Phương - cô bạn học cùng mình năm cấp I và II. Nhìn hắn phong đọ và hoành tráng ghê, cao to đẹp zai...nhìn nhưu người indo-mã lai ý...hehe!...

Nhắc đến P, đây là cô bạn nhỏ nhắn, trông rất dễ thương. Học cùng mình, ah! cùng lớp suốt mấy năm cấp I và 3 năm cấp II, chỉ mỗi năm lớp 9 là không cùng thui...hì...! P là người con gái đầu tiên làm cho mình biết được cảm giác "..." dù khi đó mình mới chỉ đầu cấp II. hì...

Sau P thì mình cũng có mến Ngọc, cô bạn con nhà hơi bị "very rich" có ở thị trấn những năm đó và đến bây giờ chắc vẫn vậy...."rich". Và moị chuyện như trong cổ tích khi mình biết cô ấy cũng...với mình. Nhưng mọi chuyện thật tồi tệ khi mình ngỏ lời cũng là những tháng ngày cuối cấp, sắp phải xa trường, xa lớp, xa mọi thứ đã gắn liền với cái tuổi phượng hồng đầy hồn nhiên và mơ uớc. Lên cấp III, mình và cô ấy không còn được học cùng nhau nữa, cô ấy thì đi học ở thành phố, mình thì chỉ học ở huyện thui vì theo như lời mẹ bảo thì con trai khi xuống thành phố học thì se khó quản lý và hư hỏng...uhm....

Kể từ đó, mình cũng ít gặp em. Không biết N bây giừ thế nào rồi, uhm, chắc là xinh và ...., có còn nhớ tới T không? Ah, chắc là ....Cũng mong em sẽ hạnh phú, trái đất tròn mà, chúng ta sẽ còn gặp nhau....Và khi đó thì....

Ôi, mình làm sao không biết, đang nói về chuyến đi thăm anh, sao mình lại ôn lại những chuyện xửa xưa thế nhỉ???

Ah- không đâu, và trong khi nói chuyện anh em có nhắc tới chuyện này mà. anh kể về cô bé ở cây số 32, cô bạn gái của anh, anh bảo em ấy đang đòi lại anh mấy bức hình ngày trước đã tặng anh. Cũng lạ thật, chỉ sau mấy ngày tặng anh ảnh thì anh đề nghị chia tay để em đi lấy chồng...he he...yêu bộ đội là khổ lắm đấy em ah...

Anh: Mày năm nay đã 22 roài, sao vẫn chưa có em nào giới thiệu đi ha?

Mình đáp : Nhiều, nhưng anh thích giới thiệu em nào? Mà con trai phải lo sự nghiệp đã chứ!

Anh: Pó tay. lúc nào cũng vậy.

Hix, có em nào đâu, em vẫn " a lonely" nè.:Làm gì có ai chứ! Lại động chạm nỗi đau của em rồi.

Anh: chú ở ngoài còn như thế huống chi là anh, cùng cảnh ngộ roài, Không sao, mình thương các chị em mà. Em nào yêu mình thi sẽ khổ....

Mình đáp: anh thật là...

Đến đây, mình lại nhớ đến một câu đại loại là như thế này: Ở một nơi này trên thế gian có một tâm hồn đang lạc lõng cô đơn, chưa may mắn thì ở một nơi khác trên thế gian sẽ có một tam hồn khác đang đắm chìm trong niềm vui, hạnh phúc"

Thế nên....không có gì phải lo lắng suy nghĩ cả....Hê hê!!!

Rồi hai anh em đi ăn cơm, mà lạ thật lần nào vào chỗ anh cũng ăn cơm rang....Cơm xong nah em lang thang một luc rồi chia tay nhau mình về anh vào.

Chúc anh mai lên đường giữ gìn sức khoẻ. 17 ngày nhanh thui. khi về gặp nhau sau...

Thế là hết ngày chủ nhật....

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28