Hú Vía...
Friday, March 6, 2009 3:33:00 PM
Sáng nay, khi đi học không biết mình bước chân nào ra trước vậy nhỉ? Trên đường đi học về, sau khi xuống xe buýt như thường lệ mình đi tới ngã tư đèn xanh đỏ và bước qua đường khi đèn xanh đã bật sáng trên vạch sơn dành cho người đi bộ qua đường. ![]()
Ấy vậy mà không biết từ đâu một chiếc xa máy hình như là mio xanh từ phía sau vạch sơn bất thình lình lao vào mình, chiếc xe đó bị ngã ra và mình cũng bị xô vào lề đường một ít. Hú hồn...Mình quay lại và nói đúng hơn là quát to với tên ấy một câu:
Không nhìn thấy đèn đỏ sao?...![]()
Tên đó ậm ừ rùi đứng dậy dựng xe, lúc ấy mình thấy không sao lên tiếp tục sải bước qua đường và không thèm nhìn lại tên ấy nưa. Và khi sang bên kia đường và đi về gần tới nhà mình mới thấy hơi đau ở chân vì bị xe của hắn đập vào và Mắt nữa chứ, đến giừ vẫn thấy hơi đau. hix...đúng là đen thật.....![]()
Nhưng phải nói thật là hôm nay mình cũng may mắn. Lúc đó mà hắn đâm thẳng chính diện vào mình thì....chắc giừo không thể ngồi đây và viết nên entry này được....hizxxxxx Đúng là các cụ đã phù hộ cho mình....hêhê...!!!![]()
![]()
Mai là cuối tuần rùi nhỉ! hix...
Anh Duy chắc đang đi học trên Sơn Tây, chưa về Hà Nội...không sang chơi được....
Ah, từ ngày mình ra đời, xuống Hà Nội học, mình cũng đi chơi được một số địa danh, nhưng chưa vào Lăng viếng Bác lần nào...
Thôi, quyết định thế này vậy, nếu mai trời mà đẹp, khong mưa và mình dậy được sớm thì sẽ đi vào Lăng Bác vậy....hêhhê...
Thế nhé, chào mày. Hẹn mai hoặc lúc khác t ghé thăm. pipi....


