Entry for February 15, 2009
Sunday, February 15, 2009 4:50:00 PM
Hà nội ngày 15 tháng 2 năm 2009!
Còn hơn 10' nữa là hết một ngày. Hôm nay, cũng như mọi ngày khác 5h là mình đã phải dậy rồi. Nhưng có một điều khác đó là không pahỉ đi học mà là đi chơi. Mình sang chỗ anh Duy chơi. Hôm nay anh không được ra ngoài chơi mà bị cấm trại, thế là lại phải vào thăm anh.hix.cũng vui...
Khoảng 10h hơn thì vào đến nơi, đáng nhẽ sẽ vào sớm nhưng mà bị tắc đường thế là muộn hơn chút .Gặp anh thấy anh mới cắt tóc, mà dạo này không tập tạ nữa nên trông cũng gầy hơn trước...
Ngồi uống nước - nói chuyện. Kể từ tết đến giừo hai anh em mới gặp nhau. Tuy là con trai nhưng cũng nhiều chuyện để "tán" thật đấy. Hết chuyện Lô Đề đến chuyện gái gú. hix. Anh bộ thì có em người yêu vào. Mà cũng phải khâm phục em gái đó ghê, dám đạp xe từ bên Cầu Diễn sang tận bên Gia Lâm để thăm người yêu. Đúng là Tình Yêu - Không khoảng cách...hì. ![]()
Tới 11h thì mấy anh em sang căng tin ăn cơm. Nhưng thật không may là lại hết cơm thế là phải ăn mì xào. Nói thế cho lịch sự chứ ăn thì chẳng ra gì cả...
Tới chiều thì mệt quá uể oải nên đành chào tạm biệt hẹn khi khác vào. Trên đường về, mình có chở em Lan - người yêu anh Bộ học cùng lớp với anh D...cô bé sinh năm 89 nhìn hiền nhưng hơi già dặn hơn những người con gái 89 mà tôi biết...
Trên đường về có nói chuyện cùng em và chỉ đưa em qua cầu sang tới bến xe Long Biên thì dừng lại, để em đi tiếp và tôi xuống bắt xe buýt về nhà, Em có hẹn khi nào sang Cầu Diễn chơi thì ghé vào chỗ em chơi vì em cũng thuê trọ ở khu Cầu Diễn...
Về tới phòng thì cũng 4h hơn, mỏi - uể oải. Tắm 1 cái xong mà thoải mái hết cả người. Định nấu cơm nhưng nhắn tin hỏi thằng cháu có về không thì nó nhắn tin lại 1 câu ngắn củn cộc lốc: không ăn kum đâu thế nhé....Hix
Đành nhắn tin cho con bạn tên Hằng, hum qua sang nó chơi thì nó bảo khi nào ở nhà 1 mình thì nấu cơm làm gì, sang đây ăn cơm cùng tôi...nhưng phải nhắn tin trước đấy....Thế là cầm ngay lấy di động nhắn ngay cho nó cái tin: Tình hình là tôi lại phải ở nhà một mình roài, ngại nấu quá. Bà nấu thêm cơm cho tui nhé, tôi sang chỗ bà ăn kum đấy...
9h thì bắt đầu ở nhà nó về, cũng may mà còn xe buýt...
Vậy là hết một ngày...!!!!!
Giờ thì phải đi làm bài tập Trắc địa thui, tình hình là sau khi chạy xô để "đá" lại mấy môn, thấy hốt vãi linh hồn lắm roài. Bây giừ mới là đầu kì, phải tập trung học ngay từ đầu thui...chứ không thì cứ như thế này thì..."chết"!!!

