My Opera is closing 3rd of March

Beauty is in the eye of the beholder...

<YM ! thinhdoxuan8x or Call me: 097.35.36.485 >

Subscribe to RSS feed

Entry for February 07, 2009

Thế là sắp phải đi học roài! Chán ghê...

Mấy tuần nghỉ tết sao mà trôi qua nhanh thế. Về tết, gặp lũ bạn, cấp 2, cấp 3 trông đứa nào cũng khác, già dặn hơn-lớn hơn, có đứa thì lấy vợ, có đứa thì lấy chồng, hix...Năm nay thì còn đông, chắc sang năm sẽ thưa dần....

Năm nay, Mình đã bước sang tuổi 22 rồi. Với bao người, thêm một tuổi thì họ cảm thấy lớn hơn, trưởng thành hơn nhưng sao với mình thì lại không cảm thấy như vậy nhỉ...

Mình thêm 1 tuổi cũng đồng nghĩa với việc Bố và Mẹ cũng thêm 1 tuổi. Chưa bao giờ mình lại thấy buồn và chán cuộc sống đến như bây giờ... ấy vậy mà vẫn phải sống!!!sống và Sống!!!

Mình thấy trên mắt mẹ xuất hiện những nếp nhăn, những giọt buồn. Năm vừa rồi, hết chuyện cơ quan rồi đến chuyện của thằng Vượng, tất cả đều đổ lên đầu mẹ, mình thấy mẹ buồn nhưng chẳng bao giờ mẹ nói ra cả...mình thương mẹ...mình chỉ muốn nhanh đi làm, kiếm được tiền để về phụng dưỡng me thôi...ôi không biết ngày đó còn lâu nữa không biết...

Còn bố thì...mình cũng không biết từ bao giờ nữa, mình và bố như có một khoảng cách. Và nó càng ngày càng được nới rộng thêm...những gì bố làm cho mình, mình đã đủ lớn để hiểu. Vậy mà sao bố cứ phải nói ra, bố không nói ra thì bọn con vẫn hiểu cơ mà...

Nếu không có những lời lẽ mà bố đã thốt ra trong ngày hôm đó thì có lẽ giờ này con cũng như bọn thằng Tùng sắp đi thực tập và ra trường rồi đó. Con cũng như bố và bao người khác, đều có long tự trọng của riêng mình, khi con quyết định bỏ và chuyển sang trường này học, con chỉ mong nó như một cú sốc, nó sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của bố... nhừng mà không, đấy là một phần tính cách và con người bố, con và mẹ và tất cả mọi người quen biết bố đều không thể làm cách nào cho bố bỏ được tật nói nhiều của bố...

Nhiều lúc nhìn thằng Trung và bố của nó thân thiết và hiểu nhau con chỉ ước thầm trong lòng là mình cũng được như nó thì hay biết mấy!!!

Thôi, không nói chuyện này nữa, chuyển sang học tập vậy. Không biết trong lũ bạn mình có đứa nào như mình không, về nghỉ tết mà màng một đống tài liệu sách vở về, hix...ôn thi lại...........

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28