Entry for January 05, 2009
Monday, January 5, 2009 4:39:00 PM
Còn hơn giờ nữa là một ngày qua đi và ngày mới lại đến. Nhìn lại một ngày xem mình đã làm được gì hông nào. Sáng nay thi Cơ kết cấu nhưng mà mình bị cấm thi nên đành ở nhà, không đến trường nữa.
9h - mình lên công ty đặt và lấy hàng. Tới đó thật đông vui và nhộn nhịp. Mọi người nói chuyện bàn luận về công việc thật sôi nổi. Mình hôm nay lấy hết 675K tiền hàng, đạt 71BP. Tháng này, mình sẽ phấn đấu lên 3%, phải bán được hơn 200BP! Gian nan ghê...!Nhưng mình sẽ cố gắng!!! Và cũng không quên tuyển dụng nữa chứ!!! hix.
11h - Chào mọi người, mình về trước.
Ăn trưa xong, ngủ được giấc thì đứa cháu gọi điện hỏi chú đã gửi hàng về chưa!
Quên mất, thế là lại lục đục dậy bắt xe buýt ra bến xe Giáp Bát gửi hàng về. Eo ôi, lần đầu đi gửi hàng về sao mà đắt quá đi. Mất 20k tiền phí. Vụ này phải lấy đúng giá catalogue thui...!hix!!!^_^không lấy gia gốc nữa.
Về tới nhà thì ol, gặp Trung- thế là ngồi nói chuyện với nó đến 5h chiều mới off để lên văn phòng. Hum nay tắc đương, nhưng cũng may cho mình là đến kịp.!
6h-8h thì ngồi nghe anh Yên thuyết trình về Đào tạo tuyển dụng cơ bản. Nói chung là hay!!!Nhiều thứ mình chưa biết, cần tiếp thu ghi nhận...
Về đến nhà cũng 8h3o', mệt....! Không có ai ở nhà, lại phải vo gạo nấu cơm ăn một mình. Hôm nay mình lại phải ở nhà một mình.hix. No vấn đề, quen rùi mà.^_^
Minh ol và gặp em, nhưng dường như chẳng có gì vui lắm. Em vẫn vậy, có lẽ vì em và mình có nhiều điểm khác nhau quá nên những cuộc nói chuyện của mình và em không được lâu. Em nói là em đang đọc báo...Em thích nghe bài "Lạnh"!!!?
Mình cũng không biết phải làm sao nữa, mình muốn có em, muốn được ôm em vào lòng và trao cho me nụ hôn ấm áp. Nhưng nghĩ lại, mình thấy thật khó. Mình và em có nhiều điểm khác nhau quá. Có lẽ chẳng bao giờ mình và em có thể đến được với nhau....
000
1 năm về trước, mình có cảm tình với N, nhưng N xinh đẹp là thế, học hành giỏi giang như thế... và mình cũng không xứng với N. Và mình đành rút lui....
không dám...thầm nghĩ rồi cũng sẽ quên được em thôi...!
1 năm sau, tình cờ đọc được những dòng blog của em, thấy có bóng dáng cuả "anh"...mình rất buồn, chỉ biết cầu chúc cho em cảm thấy ám áp, hạnh phúc bên "anh" của em thôi.............
Và sau đó ít hôm, mình quen em...và muốn đi xa hơn là tình bạn với em...Nhưng điều đó thật...!!!!
Hôm vừa rồi, về nhà mình biết thêm một tin mà chẳng lấy gì làm tốt cả. Mẹ mới đi khám, và kết quả là mẹ mắc tiểu đường, và còn bị thoái hoá mấy đốt sống xương sống nữa chứ. Giời ơi là giời, những điều tốt đẹp sao chẳng đến với mình vậy, sao chỉ toàn thấy điều không tốt vậy.............
Là con trai thì không được khóc chứ!!!
Ngày mai rồi sẽ ra sao đây
.....................................................................
9h - mình lên công ty đặt và lấy hàng. Tới đó thật đông vui và nhộn nhịp. Mọi người nói chuyện bàn luận về công việc thật sôi nổi. Mình hôm nay lấy hết 675K tiền hàng, đạt 71BP. Tháng này, mình sẽ phấn đấu lên 3%, phải bán được hơn 200BP! Gian nan ghê...!Nhưng mình sẽ cố gắng!!! Và cũng không quên tuyển dụng nữa chứ!!! hix.
11h - Chào mọi người, mình về trước.
Ăn trưa xong, ngủ được giấc thì đứa cháu gọi điện hỏi chú đã gửi hàng về chưa!
Quên mất, thế là lại lục đục dậy bắt xe buýt ra bến xe Giáp Bát gửi hàng về. Eo ôi, lần đầu đi gửi hàng về sao mà đắt quá đi. Mất 20k tiền phí. Vụ này phải lấy đúng giá catalogue thui...!hix!!!^_^không lấy gia gốc nữa.
Về tới nhà thì ol, gặp Trung- thế là ngồi nói chuyện với nó đến 5h chiều mới off để lên văn phòng. Hum nay tắc đương, nhưng cũng may cho mình là đến kịp.!
6h-8h thì ngồi nghe anh Yên thuyết trình về Đào tạo tuyển dụng cơ bản. Nói chung là hay!!!Nhiều thứ mình chưa biết, cần tiếp thu ghi nhận...
Về đến nhà cũng 8h3o', mệt....! Không có ai ở nhà, lại phải vo gạo nấu cơm ăn một mình. Hôm nay mình lại phải ở nhà một mình.hix. No vấn đề, quen rùi mà.^_^
Minh ol và gặp em, nhưng dường như chẳng có gì vui lắm. Em vẫn vậy, có lẽ vì em và mình có nhiều điểm khác nhau quá nên những cuộc nói chuyện của mình và em không được lâu. Em nói là em đang đọc báo...Em thích nghe bài "Lạnh"!!!?
Mình cũng không biết phải làm sao nữa, mình muốn có em, muốn được ôm em vào lòng và trao cho me nụ hôn ấm áp. Nhưng nghĩ lại, mình thấy thật khó. Mình và em có nhiều điểm khác nhau quá. Có lẽ chẳng bao giờ mình và em có thể đến được với nhau....
1 năm về trước, mình có cảm tình với N, nhưng N xinh đẹp là thế, học hành giỏi giang như thế... và mình cũng không xứng với N. Và mình đành rút lui....
1 năm sau, tình cờ đọc được những dòng blog của em, thấy có bóng dáng cuả "anh"...mình rất buồn, chỉ biết cầu chúc cho em cảm thấy ám áp, hạnh phúc bên "anh" của em thôi.............
Và sau đó ít hôm, mình quen em...và muốn đi xa hơn là tình bạn với em...Nhưng điều đó thật...!!!!
Hôm vừa rồi, về nhà mình biết thêm một tin mà chẳng lấy gì làm tốt cả. Mẹ mới đi khám, và kết quả là mẹ mắc tiểu đường, và còn bị thoái hoá mấy đốt sống xương sống nữa chứ. Giời ơi là giời, những điều tốt đẹp sao chẳng đến với mình vậy, sao chỉ toàn thấy điều không tốt vậy.............
Là con trai thì không được khóc chứ!!!
Ngày mai rồi sẽ ra sao đây

