Nguyễn Vũ Long's Blog

Ngủ ngoan em nhé, Tình Yêu của anh ... !

Subscribe to RSS feed

Ngọn nến



Ban đầu bài thơ như sau :
Tình như ngọn đếm trong đêm
Nến tàn nến tắt, lặng êm căn phòng (!)
Ngoài hiên mưa có còn không ?
Mà sao từng giọt mặn nồng trong ta .

Gió buồn gió thổi tình xa
Ta buồn là bởi vì ta một mình
Ngẩn ngơ vì một bóng hình
Tương tư chỉ có mình mình tương tư ...

Nhưng nghe thấy buồn quá, nên sửa lại bigsmile

Tình như ngọn đếm trong đêm
Nến tàn nến tắt, lặng êm căn phòng (!)
Ngoài hiên mưa có còn không ?
Mà sao từng giọt mặn nồng trong ta .

Gió buồn gió thổi tình xa
Ta buồn ta thổi tắt ba cây rồi (???)
Để nến không cạn mà thôi
Cho Tình không hết, cho đời lung linh .



17:07 29/08/2011 - mưa nhiều thì mát, mát là sáng tác .
Lấy cảm hứng từ bài hát sau :

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29