My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Vũ Long's Blog

WWW.NGUYENVULONG.COM

Nỗi nhớ

Nỗi Nhớ ấy bắt nguồn từ thói quen, ngày nào cũng vậy, và đến một ngày thì không như vậy nữa.

Nỗi nhớ làm một người ngồi cả buổi chờ đợi trước màn hình vi tính, không thèm đi chợ nấu ăn .

Nỗi nhớ làm một người đứng ngồi không yên, chỉ muốn chụp lấy điện thoại gọi để biết rằng ai đó vẫn ổn nhưng lại thôi vì sợ ảnh hưởng công việc người ta .

Nỗi nhớ làm một người ăn 1 ổ bánh mì từ sáng đến chiều không thấy đói, chỉ đến khi gần tối mới lon ton đi mua ổ bánh mỳ khác .

Nỗi nhớ làm một người vác cuốc ra mảnh vườn cả tháng trời không thèm đếm xỉa - cho qua đi thời gian ... làm người ấy đứng ngẩn ngơ trong một chiều gió lộng, ngửa mặt lên trời hứng lấy cơn mưa mùa bão đang tới, nán lại, không thèm vào nhà, chỉ để chắc rằng nổi nhớ ấy là THẬT .

Nỗi nhớ khiến một người đáng lẽ cần làm thật nhiều thứ thì lại trở nên quá rảnh rang .

Nỗi nhớ làm cho một người chỉ biết nhìn về một hướng, từ chối những cám dỗ xung quanh .

Nỗi nhớ giúp một người có thêm sức mạnh để ... tiếp tục nhớ .




Thơ ngắnMưa đêm

Comments

Ngọc Sắcngocsac Wednesday, August 10, 2011 12:48:50 AM

"Nỗi Nhớ ấy bắt nguồn từ thói quen, ngày nào cũng vậy, và đến một ngày thì không như vậy nữa."

Câu này hay đấy! Ai cũng đã từng có nỗi nhớ! Nhưng cứ suy ta ra người khác, nỗi nhớ thường tập trung vào những người đang yêu!

Nguyen Vu Longeyesfall Wednesday, August 10, 2011 3:10:17 AM

Cảm ơn bạn, đúng là vậy :"> bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28