Viết cho những ngày qua ...
Tuesday, March 8, 2011 4:55:38 PM
Bắt đầu xách cái xe máy chạy đi nhiều hơn . Không ôm lấy cái máy tính nữa . Sài Gòn dạo này nóng khủng khiếp nhé .
Bắt đầu học cách "quan tâm có chừng mực" , ráng không suy nghĩ quá nhiều ... chỉ khổ cho mình mà thôi .
Tiễn 1 người ra sân bay, đúng là mọi chuyện thay đổi quá nhiều, người ta bây giờ đã phấn đấu rất nhiều và đạt được thành tích thật tốt . Ôi cái ngày chủ nhật dở khóc dở cười, mình lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn quá . Biết không có kết quả mà cứ cố chấp .
8/3 bắt đầu với 1 ngày dậy muộn, một buổi sáng lúi húi sửa máy tính cho thằng bạn, một bữa trưa chỉ có cơm với đậu phộng rang muối (đang ăn "kiêng") , tưởng chiều sẽ đi chơi đâu đó hoặc ít ra cũng làm gì với một ai đó. Không ngờ kế hoạch thay đổi ...
Tức mình triệu tập thành viên trong lớp (6 thằng con trai) - quây quần bên bàn nhậu T_T. Hội những người độc thân vui vẻ
Uống 1 chút xíu thôi, về nhà nghỉ ngơi... vì còn việc quan trọng mà .
21h chạy vào nơi đấy, để làm 1 việc ý nghĩa nhất cho 8/3 ^^ . Suýt nữa thì lủi thủi ra về
, may là trời còn có mắt, hic hic, cuối cùng cũng thành công . Đúng là "cái giá của sự bất ngờ là sự chờ đợi" - đến bây giờ tự nhiên thấm thía câu mà ai đó hay nói "Đợi chờ là hạnh phúc" .Người ta đẹp như thiên thần vậy (thế mà thường ngày gặp nhìn cũng bình thường mà ta
)...Nhìn thấy người ta mình không nhận ra luôn, lúc bước lại gần mới thấy rõ
Chỉ muốn nói "Em à, ...............<đoạn này có lẽ không nên cho ai biết>......................" nghĩ vậy thôi là hết muốn nghĩ xa hơn rồi ... có lẽ là, chuyện tới đâu thì tới vậy. Cứ sống cái đã
.











