Cổ tích một Tình Yêu
Sunday, October 18, 2009 6:28:30 AM

Chuyện kể rằng ở một vương quốc nọ

Có lâu đài chỉ bóng tối và băng
Sống âm thầm một nàng công chúa nhỏ
Nỗi cô đơn và cái lạnh vĩnh hằng
Nàng buồn bã nhìn mây qua khe cửa
Mắt dõi theo cánh chim cuối chân trời
Và rồi khi mặt trời đi xuống núi
Ở nơi này , bóng tối và nàng thôi
Xa xa lắm có một lâu đài khác
Dát bằng vàng và chỉ có mùa xuân
Ở nơi ấy là một vị hoàng tử
Chàng đẹp trai giống như một thiên thần
Nghe gió hát và lắng nghe biển gọi :
"Sống tháng ngày chẳng biết đến nỗi buồn
Hỡi hoàng tử - chàng có hay nơi đó
Có một người đang trong cảnh cô đơn"

Ngay hôm đó chàng lên đường tìm kiếm
Cuộc hành trình một vạn dặm xa xôi

Cuộc hành trình để gặp nàng công chúa
Người làm con tim chàng biết bồi hồi
Chàng mang tới tình yêu và ánh sáng
Đến bên nàng - Ôi! Công chúa đẹp xinh
Tuyết tan chảy , vạn vật như tỉnh giấc
Chim hát ca vui dưới ánh bình minh ...












