Ngày ấy và bây giờ -- (Nhật Ký tuổi 20 (1))
Saturday, January 9, 2010 5:57:50 AM

Em vẫn còn mộng mơ
Thích đọc thơ anh viết
Có gì đó tha thiết
Mỗi khi nghĩ về em
Chút kỷ niệm êm đềm
Anh chưa quên đâu nhé
Ngày mà mình còn bé...
À không, cũng lớn rồi :
Anh muốn làm em cười
Rất sợ khi em khóc :-SS
Anh thường kêu em ngốc
Vì em chẳng hiểu anh
Một tình cảm chân thành
3 năm anh không nói

Bởi vì anh bối rối
Bởi vì em thờ ơ
Bởi vì anh còn khờ
Anh sợ ... em từ chối
Đôi khi anh tiếc nuối
Nhưng lại rồi mộng mơ
Ngày ấy và bây giờ ...
Anh vẫn là như thế :-)












