Chuyện
Monday, January 24, 2011 6:07:25 PM
, vẫn đi chơi vô tư.Nhân dịp này viết đôi dòng Blog kỷ niệm nó vậy :
- 2010 là 1 năm phải nói là rất tệ hại, vì mình và gia đình không có cái Tết đầm ấm, thay vào đó là những ngày chui rúc gầm giường bệnh viện Chợ Rẫy mà ngủ (vì bệnh viện đông người quá) . Nhưng không thấm tháp vào đâu so với những lo lắng và căng thẳng vì bệnh sỏi mật của bố, 3 lần mổ trong 20 ngày, ơn trời là mọi chuyện đều ổn. Sau lần ấy bố già đi nhiều ...
- Chưa hết khổ, đó cũng là thời gian mình có rắc rồi về tình cảm, lần đầu tiên mình thích 1 người đến thế. Rất tiếc là chưa có kinh nghiệm với con gái, chả hiểu người ta nghĩ gì mà cứ giận mình hoài, và lần đó cũng là lần người ấy không muốn nói chuyện với mình nữa
- Lúc đó tưởng chừng như mình suy sụp và gục luôn
. Cũng hên là giờ làm lành được rồi, nhưng mà chả dám "manh động" nữa đâu
- Thời gian ấy mình cũng may mắn quen một số bạn mới , họ đều rất nhiệt tình và quan tâm hỏi han nên cũng đỡ buồn nhiều lắm ... có ai ngờ đó lại là nguyên nhân của những điều không hay về sau. Đúng là lòng người, phải cần thật nhiều thời gian mới hiểu hết .
- Học hành, chả biết sao vẫn tà tà rồi cũng được học bổng như mọi lần ... sang năm học mới thì mình học tệ quá, bỏ bê lao vào mấy trò kiếm tiền trên mạng, thấy cũng hay hay, ít ra là thích hơn mấy môn trên lớp .
Cũng vui vui khi được vào cái lớp gọi là Cử Nhân Tài Năng - nghe thật là oách, và cũng thật là chán khi chả phải môn mình thích tý nào .
- Bạn bè : sinh viên trường mình đa số hiền lành, thật thà nên tự nhiên thấy vui vui vì còn nhiều người tốt xung quanh .
- Bồ bịch : chả có, biết làm sao được, nhưng thôi nghe lời mẹ, kiếm cô nào ở Lâm Đồng cho nó gần, "mấy con ở xa tao đi rước dâu mệt lắm" - mẹ nói
- Quay đi quay lại là hết 1 năm , 21 rồi cơ đấy, ráng lên thôi mọi người ạ













How to use Quote function: