Dài và Ngắn
Friday, October 15, 2010 4:07:34 PM
Những cơn mưa rất ngắn
Trong những đêm rất dài
Gió lạnh cứ thổi hoài
Sao vô tâm vậy nhỉ ?!
Tôi nằm im suy nghĩ
Một câu chuyện ngắn thôi
Vậy mà cứ bồi hồi
Đêm này qua đêm khác
Ngoài hiên vẫn lác đác
Từng giọt ngắn, giọt dài
Mắt buồn thương nhớ ai
Cũng giọt dài, giọt ngắn
Bỗng nghĩ mình may mắn
Bởi vì đã được yêu
Dù là chẳng bao nhiêu
Bởi tình đi quá vội
Lại thấy mình cũng tội
Mải mê và ngô nghê
Cuối cùng trên đường về
Vẫn là tôi - lẻ bóng
Ước gì là ngọn sóng
Sóng lang thang biển xa
Sóng vỗ bờ hiền hòa ...
Ngàn năm sau vẫn vậy
Chuyện tình tôi thế đấy
Đơn giản là vậy thôi
Lòng lại chợt bồi hồi
"Tình ơi dài hay ngắn ?!"













...VietVu # Saturday, October 23, 2010 5:01:14 AM
Nguyen Vu Longeyesfall # Tuesday, October 26, 2010 2:50:59 PM
Nguyen Vu Longeyesfall # Tuesday, October 26, 2010 2:53:04 PM
Nghiand04nghiand04 # Thursday, October 28, 2010 5:50:17 AM
Lại gặp anh ! Anh viết BLog bên Opera này lâu rồi nhỉ?
Nguyen Vu Longeyesfall # Thursday, October 28, 2010 9:14:12 AM
Nghiand04nghiand04 # Thursday, October 28, 2010 10:22:49 AM
Em nghĩ là thế, hiii ! chứ em có thấy anh viết bên kia mấy đâu !
Nguyen Vu Longeyesfall # Sunday, October 31, 2010 7:55:58 AM
Viết thì cũng muốn mà lười quá ^^