Nhật Ký tuổi 20 (4)
Tuesday, January 19, 2010 12:39:20 PM
Cái thang máy thì cũng không có gì bí mật lắm, ngoại trừ mấy cái vụ cơ chế lên xuống, mở cửa ra, đóng cửa vào . Nhưng cái thang máy BV Chợ Rẫy lại gắn với 1 ngày của mình :-"
Trước hết giới thiệu qua cái thang máy ở đây, bao gồm 6 thang máy bên trong(thường để đưa bệnh nhân,bác sĩ, thân nhân người bệnh) và 2 thang máy bên ngoài (cũng dành cho thân nhân người bệnh).
6 cái thang máy bên trong thì đóng cửa chiều nào sẽ mở cửa ra chiều đó , còn 2 cái thang máy bên ngoài hơi tức cười 1 tý là đóng cửa chiều này mở cửa chiều kia (đoạn này khó hiểu 1 tý, nhưng xuống dưới sẽ rõ hơn) . Trong mỗi thang máy đều có 1 y tá điểu khiển thang .
Chiều hôm qua, tức 18/01/2009, sau khi được bác sĩ đưa cho cái tờ giấy và xổ 1 tràng tiếng Việt vào mặt, đại khái là cái gì mà lầu 4 đóng tiền gì gì đó.. mình bắt đầu hành trình từ lầu 8. Đứng trước cửa thang máy,sau khi căng mắt ra mà vẫn không đọc tờ giấy bác sĩ kia đưa, mình đành hỏi 2 chị và 1 anh cũng đang đứng chờ ở đó, họ đều là y tá cả nên có lẽ tu vị đọc chữ rất khá , tuy nhiên mỗi người lại dịch 1 kiểu khác nhau ...
Vào thang máy xuống lầu 4, bắt đầu tìm địa chỉ mang tên 4B3 ... Chần chừ 1 hồi mới dám hỏi 1 bác y tá đang lau cửa sổ (ở đây 1 số người hay cáu gắt lắm, thế nên tớ định nhìn cách lau cửa sổ để đoán xem người này có dễ tính tận tình không mà còn hỏi, kết quả là có hỏi nhưng không như mong đợi)... cuối cùng cũng tìm được nơi cần tìm . Sau đó mình nhận được 1 tờ giấy khác và yêu cầu xuống lầu 3 để vào quầy thu phí .
Tập 1 về cái thang : Lúc đó tinh thần bất ổn sao sao ý, nên thay vì bước xuống lầu 3 bằng thang bộ, mình lại tưng tưng chờ 5 phút trước cửa thang máy . Kết quả là được đi thang, nhưng bị la cho 1 trận vì cái tội "thanh niên mà lười thế, 1 lầu mà không chịu đi bộ, thang thì đã chật" ...Hức, do không để ý chứ bộ .
Tập 2 về cái thang : Chờ dài cái cổ ở quầy thu phí, hên là có nói chuyện được với 2 bạn nữ nên cũng đỡ mệt, sau khi đóng tiền xong thì tỉnh táo hẳn lên và về phòng . Vừa bước từ lầu 3 lên lầu 4 bằng đường bộ vừa cười thầm vì lần này không ngu nữa, nhưng sau khi lên lầu 4 mới nhớ ra là mình ở lầu 8 . Thế là từ lầu 4 lại leo thang máy lên lầu 8 8-}.
Tập 3 về cái thang : Lần này là cái thang bên ngoài, lúc đó trời đã ngả màu vàng úa, chui vào thang máy thì gặp 2 nàng người Việt và 1 chàng người Hàn (3 tên này quen nhau), anh chàng Hàn Quốc lúi húi nói "xìn lối" y tá sau khi giỡn ngoài cửa thang máy mà không chịu vào . Ở trong thang máy 1 cô bé xả 1 tràng tiếng Korea, và được chàng kia đáp lại rất nhiệt tình, tiếp đó là lượt đạn của cô bé còn lại, bằng tiếng Việt, lần này thì chàng kia gật gật.
Thang máy xuống đến nơi, cả lũ bắt đầu thộn mặt ra im lặng , sau đó thì nhe răng cười và quay lại bước ra khỏi thang máy (đây là vấn đề của cái thang ngoài
)












sunflowerrewolfnus11 # Friday, February 5, 2010 9:37:23 AM
Nguyễn Mạnh Thườngthuongnguyenmanh # Wednesday, February 10, 2010 9:56:28 AM
willowli # Tuesday, February 23, 2010 6:25:12 AM