Sinh Nhật !
Sunday, April 17, 2011 4:41:42 AM
, viết 1 chút Blog để sau này có cái mà đọc lại :Việc đầu tiên là giấu ngày sinh thật trên Facebook, muốn thử xem những ai thực sự nhớ tới sinh nhật mình
Coi film đến 3h30 sáng rồi ngủ đến 10 giờ, đi chợ hơi trễ nên dự tính làm món sườn kho không được, còn mỗi thịt băm ; thế là chuyển sang làm đậu khuôn nhồi thịt, và đây là thành quả

Vì chiều hôm đó thì đi thi và tối thì đi học ở trung tâm nên cũng không tổ chức gì, nhắn tin mời 1 người đi uống nước vào buổi tối ... người ta lại bận rồi .
Cũng không sao, cảm giác không được như bản thân mong muốn mình cũng quen rồi, nên ít buồn và thực sự là không buồn gì, vì "buồn thì có vui đâu mà buồn"
.Bỏ chế độ ẩn ngày sinh trong Facebook ...
Buổi tối đi học về thì có vài người gọi điện, trong đó có những người cả năm mình mới gặp 1 lần, vậy mà hàng năm vẫn đều đặn nhớ tới ngày này
, cảm ơn bạn nhiều lắm. Có lẽ người ta có tình cảm với mình, mình chỉ không nghĩ là qua nhiều năm vậy mà người đó vẫn thế. Rất tiếc là mình đã có người khác trong mộng rồi ...Kế hoạch thay đổi vì tối đó không gặp được người ta, nên rủ mấy thằng bạn đi uống sinh tố, vậy cũng đỡ hơn mọi năm thui thủi 1 mình ở nhà rồi .
Tính tới bây giờ đã được hơn 60 đứa bạn chúc, chưa bao giờ nói "Cảm ơn" nhiều như hôm qua
Tâm tính mình đến giờ cũng đã khác đi khá nhiều, nên chuyện một số người mình hết lòng không nhớ tới sinh nhật mình cũng không làm mình bận tâm cho lắm .
Đã quyết định là sẽ cố gắng thêm 1 vài lần nữa với người ta, đến khi nào mình cảm thấy không thể nữa thì mình sẽ dừng.
Qua ngày hôm nay mình cũng phần nào biết được những ai- những người bạn còn thực sự để tâm đến mình

11:42 , 17-04-2011 , sau Sinh Nhật 1 ngày. Một sinh nhật hơi khác với mọi năm, vui hơn và ... không buồn . He He .













KiwiDLKiwidl # Sunday, May 1, 2011 1:44:12 PM
Nguyen Vu Longeyesfall # Tuesday, May 3, 2011 8:11:40 AM