My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Vũ Long's Blog

WWW.NGUYENVULONG.COM

Tặng em ;-)

Anh gặp em trên Ngã Tư xa lạ
Nắng bình minh nhuộm phố đông người qua
Em thật hiền, nhưng sao im lặng quá
Đôi mắt buồn tựa như giọt sương sa

Và hôm ấy anh quen em như vậy
Là những ngày với hạnh phúc bình yên
(Chỉ là bạn - chưa gì hơn đâu nhé ! )
Nhưng bên nàng anh không biết ưu phiền

Có lẽ anh là con người yếu đuối
Chẳng thể nào giữ nổi cảm xúc kia
Để vội vã theo tháng ngày lớn mãi :
"Cô bé ơi, anh thích em rồi kìa ! "

Lời nói ra chẳng thể nào rút lại
Ôi những lần em im lặng với anh
Anh không hiểu, và cố tình không hiểu
Biết trách gì khi hạnh phúc không thành

Nửa năm rồi không một dòng tin nhắn
Tự hỏi lòng - sẽ mãi như vậy sao
Rất nhớ em, biết làm sao được nhỉ
Không biết em giờ này như thế nào .

Em có còn hay đi nhầm xe Bus
Em có còn hay ẩn nick Yahoo
Avatar em vẫn còn giữ chứ (Gần đây anh check thì em đổi mất rồi !)
Em có còn, cô bé như ngày xưa

Cũng sắp đến sinh nhật em rồi đấy
Biết làm gì để tặng em bây giờ
Suy nghĩ hoài, rồi anh chợt quyết định
Sẽ viết tặng cho em một bài thơ ^^


Trùng hợp thú vị Memories of Love

Comments

Mei Ji UenX Sunday, July 25, 2010 3:29:15 PM

Goodluck smile

Unregistered user Tuesday, November 23, 2010 2:12:46 PM

thao_hocsinhcuaanh writes: anh Long nè anh làm thơ hay quá à! Một người học CNTT mà làm được như vậy thật tài!hi.

Nguyen Vu Longeyesfall Thursday, December 2, 2010 12:21:44 AM

À biết em rồi, lớp có 2 nữ mà còn hay nghỉ nữa bigsmile.
Ráng đi học đều nha em .

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28