My Opera is closing 3rd of March

Chuot House

...Cho ta nương nhờ lúc thở than...:-)

Show me the meaning of being lonely - Back street Boys


http://youtu.be/aBt8fN7mJNg
Tối qua nghe đâu đó đoạn guitar dạo của bài này….giai điệu, lời bài hát, hình ảnh…sao nhỉ khi nhìn thấy mình qua đời???p , giọt nước mắt lăn trên má của một chàng trai…đẹp như ngọc…:-)

GUESTBOOKMột màu khói...:D

Comments

Bến Mơanhmuoi65 Tuesday, October 2, 2012 6:15:52 AM

Chị ko hề thích giọt nước mắt của phái mày râu...Tụi ca sĩ thì càng ghét. Em có nhớ Hồng Nhung " ký sinh " của nhạc Trịnh ko ? Ngày giỗ TCS, cô ý hát lã chã nước mắt mà chị thấy ớn. Với TCS, chỉ có Khánh Ly là người duy nhất... chị nghĩ vây đó.

eyre1972 Tuesday, October 2, 2012 7:14:20 AM

@Chị AnhMuoi :nếu là Khi thật em cảm thấy cái nhân văn trong giọt nước mắt đó nên em thấy nó đẹp...còn những giả lā chỉ là phụ kiện có Khi làm cho bức tranh cuộc sống thêm loạn xạ....hihi :-)

Bến Mơanhmuoi65 Tuesday, October 2, 2012 8:35:04 AM

Originally posted by eyre1972:

@Chị AnhMuoi :nếu là Khi thật em cảm thấy cái nhân văn trong giọt nước mắt đó nên em thấy nó đẹp...còn những giả lā chỉ là phụ kiện có Khi làm cho bức tranh cuộc sống thêm loạn xạ....hihi :-)


Đúng như em nghĩ.bigsmile

eyre1972 Tuesday, October 2, 2012 9:44:02 AM


cười khoái chí vì trúng í Chị...:-)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28