My Opera is closing 3rd of March

Chuot House

...Cho ta nương nhờ lúc thở than...:-)


một người đàn ông sống một mình trong căn nhà cũ kỹ, hog chơi với ai quanh xóm, muốn bán nhà để có dư xí tiền mà hog được, vì nhà chưa có giấy tờ hợp lệ,, 3h sáng nghe rầm một tiếng rất lớn,sáng ra nghe hàng xóm kể, ổng té từ trên gác xuống (gác gỗ mục), ổng ráng lết ra gõ cửa nhà hàng xóm, kêu giúp, nhờ lấy điện thoại gọi…mà gọi cho ai…ổng hông có một người bạn….:-(…nghe nói ổng bị chấn thương sọ não….MÌNH HIỂU CÁI CẢM GIÁC CÔ ĐỘC NÀY GHÊ GỚM…


Tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người ...Đôi chân trần....

Comments

eyre1972 Saturday, March 23, 2013 7:04:06 AM

còn gì đâu ngoài linh hồn nát tả tơi này…

Ladynoname87ladynoname87 Monday, March 25, 2013 4:09:06 PM

chẳng còn gì thật...

(té nước theo mưa...)

Diễm Xưadiemxua72 Monday, March 25, 2013 8:24:20 PM

sống một mình cô đơn đã đành, có những người sống với những nguwoif khác vẫn có cảm giác cô đọc

eyre1972 Tuesday, March 26, 2013 3:14:23 AM

Originally posted by ladynoname87:

chẳng còn gì thật...

(té nước theo mưa...)

còn tuổi xuân đó chi ...hihi

eyre1972 Tuesday, March 26, 2013 3:15:24 AM

Originally posted by diemxua72:

sống một mình cô đơn đã đành, có những người sống với những nguwoif khác vẫn có cảm giác cô đọc


ôi đời sống hiện đại...:-)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28