My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Jun 9, 2008

click to comment]


tik tak... tik tak... tik tak...



Bao giờ cũng thế nhỉ, cũng là tik tak rồi một tik tak khác im lìm và lại tik tak và rồi lại thêm 1 tik tak im lìm, lại tik tak, lại im lìm... Thành quy luật rồi. Có dư thời gian ngồi lặng nghe tiếng thời gian kêu... khô khốc!
Ngta canh một tik tak để chớp lấy thời cơ. Nhưng cũng có người thờ ơ để tuột khỏi tay hàng ngàn cái tik tak rồi sau đó lại ngẩn ngơ... LOL.gif
Vẽ chuyện!



Cứ lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Im lìm một cõi ta, hờ hững với thế giới xung quanh. Thế mà cũng có ngày lại phát rét lên khi ngồi nghe âm thanh của đồng hồ một mình. Hoảng hốt nhìn quanh thì thấy đầy cả người nhưng chỉ có mình ta 1 mình. Chỉ có một mình thôi. Rồi sợ, rồi mở máy tìm một cái tên nào đó trong danh bạ để gọi, để nhắn tin. Nhưng... ko một cái tên nào là khả dĩ. Ko một cái tên nào cho là thân quen và có thể đến ngay lúc này để mà ngồi với ta, để ta ko phải 1 mình. Ko có một cái tên nào hết! Nếu cố chọn đại thì sẽ được thôi, nhưng có lẽ ng đó sẽ từ chối hoặc có thể sẽ đến... Nhưng dù có đến thì ta cũng phải ngồi chờ, ta cũng phải 1 mình trong khoảng thời gian chờ đợi đó. Ôi mk! Thế thì đừng gọi ai hết!
...
...
...
Tách trà uống cạn. Tính tiền. Và về nhà thôi...



Về đâu cũng vậy. Cũng là một mình. Thôi thì cứ về đi, nghĩ kĩ thì cả khối người ko có nhà để mà về...
Ta vẫn còn may mắn lắm!




tik tak... tik tak... tik tak...
Ai mà biết được, một tik tak sau ta có còn sống để mà nghe thời gian gõ nhịp đều đều như mấy lão sư cọ già ngồi cậm cụi gõ mõ hay ko. LOL.gif
tik tak... tik tak... tik tak...

May 27, 2008Jun 25, 2008

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28