My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Ngày 23, kể chuyện 3 người...

Ngày 23, kể chuyện 3 người.
Chuyện 3 người là chuyện mà mình suy nghĩ lâu rồi, giờ thì viết ra lúc đương có cảm hứng.
Hì,
Khi mình nghĩ, câu hỏi đầu tiên trong đầu mình là: "Tại sao phải cần có 3 mới cảm thấy vừa đủ cho một mối quan hệ đa chiều?"
Một câu hỏi vớ vẩn. Thế mà cũng ám ảnh mình. Và tất nhiên, có câu hỏi thì phải tìm cho ra câu trả lời thôi. Mình là thế mà. smile



Tại sao 3 người mới làm nên chuyện mà ko phải là 2 hay là 4?
Vì bởi 2 cũng là đủ đó, nhưng ko cân nếu chỉ 1 chút tí ti lệch.
Hai người tưởng chừng như là bổ khuyết cho nhau, cân bằng nhau về mọi mặt. Nhưng chỉ 1 chút xíu xiu ko cân được thì lại thành ra lệch, lại mất cân bằng và break up!



Vì bởi 4 cũng là đủ đó, nhưng chỉ vững khi đủ 4 mà thôi.
4 cái cột dựng được cái nhà. 4 cái vách dựng được cái phòng. Vững chãi, chắc chắn. Lực từ bên ngoài muốn đánh đổ cũng khó. Mà 4 người thì, do lực được chia đều cho cả 4, nên 4 người sẽ chỉ chịu một lực tương đối ít mà vẫn đứng vững. Cái này hay! Nhưng nếu một cái cột ngã, cái nhà chông chênh. Nếu một cái vách đổ, thì mấy cái vách còn lại chắc gì còn được gọi là phòng nữa (phòng có 3 vách thì...khó nghĩ à nghen! hĩ hĩ hĩ)



Thế thì là 3.
3 à? Hừm... đang nghĩ...

Ừhm, người ta nói số 3 là số xui xẻo. Nên, cái gì cũng ko nên 3. Nhưng thực tế, có 3 mới cảm thấy đủ.

Này nhé, một cái ghế có 2 chân thì sẽ ko bao giờ là ghế được, nhưng nếu nó có 3 thì nó sẽ được gọi là “ghế”. Và ta có thể ngồi an toàn trên đó ko sợ ngã.

Một cái bếp có 3 cục đá là đã thành cái bếp rồi, có thể nhóm lửa an toàn rồi. Nếu chỉ có 2 cục đá thì cái nồi cháo đặt trên bếp, cho dù có gọi là vững đi, thì cũng chỉ là vững trong thoáng chốc rồi tan tành (hết cháo để cháp luôn!). Nếu là 4 lại hóa ra thừa. Vững thì vững thật, nhưng lệch một tí cũng dễ đổ.

Momen lực đã đưa ra kết quả khảo sát, cần số lượng lực ít nhất nhưng mang hiệu quả cao nhất đó chính là 3. Vẽ hình vectơ lực F theo 3 hướng cân bằng một góc 120o thì sẽ thấy, vật sẽ đứng yên bền vững. Nếu chỉ 2 hướng ngược chiều thì sẽ tạo thành Momen quay. Nếu là 4 hướng cũng sẽ là Momen quay.

Một gia đình nên có từ 1 tới 2 con là đủ. Nhưng thực tế, chỉ cần 1 con là đủ. Gia đình ba người. Tại sao à? Tại vì, nếu có 2 con, tức là tồn tại 2 cặp, 2 mối liên kết. Khi gia đình tan vỡ, ly hôn thì “một đứa theo cha xuống biển, một đứa theo mẹ lên rừng”. Nhưng nếu chỉ 1 con, khả năng tan vỡ gia đình là rất ít. Đứa con đó, là sợi dây liên kết bền chặt cho mối quan hệ đa chiều gia đình.

Cũng vậy, bạn bè thì chỉ cần có 3 là đủ. 2 thì thành tình nhân mất rồi. 4 thì lại thành 2 cặp rồi lại kết bè, kết đảng. Tình bạn tưởng vững bền, hóa ra lại như tháp nghiêng Pisa, được xây dựng trên cái nền đất lún, đổ lúc nào ko hay…

Mối quan hệ đa chiều. Mốt liên kết đa chiều. Sự tác động qua lại của những con người trong xã hội. Một nhóm hiệu quả chỉ cần 3 người là đủ.

3 người là đủ.

Không cần nhiều. Nhiều hóa loãng.

Ko nên ít. Ít lại hụt hẫng khi mất cân bằng.

Như một thế giới đa nguyên… 2 giới tính là không đủ cho một xã hội với hằng hà những mối quan hệ chằng chịt vượt tầm kiểm soát của con người. 2 là không đủ…






Hết ngày 23 đã lâu, giờ mới viết xong. Cảm xúc lên rồi xuống thất thường. Câu chuyện cũng vì thế mà đứt khúc, gián đoạn. Lần sau sẽ cố gắng dàn trải nhanh hơn… smile

Jan 22, 2009Tôi muốn mua nỗi buồn của em :)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28