My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

STRESSFULL

Thời gian gần đây mình rất tệ. Mình phải thừa nhận điều đó.
- Cãi vã với ba.
- Gây chuyện với bạn.
- Khó chịu với những thứ mà bình thường mình bỏ qua.
- Nóng vô cớ với em.
- Nặng lời khi không được phục vụ theo ý muốn.
- Cáu bẳn với những ng xung quanh.
- ...

Mình có muốn thế không? Mình không biết. Mình không dám thừa nhận là mình có muốn nó xảy ra hay là không muốn. Mình không biết. Mình ko muốn biện hộ cho những hành động quái gở của mình. Nhưng thực sự mình phải giải tỏa bớt 1 tí, vì nếu không, mình sẽ còn ức chế nhiều hơn nữa...
right

Mình stress thật!
Mình ko biết phải nói làm sao. Mọi thứ rối bời và quay cuồng đến chóng mặt. Nếu bạn sống trong đó, và bạn không thể nào thổ lộ với bất kì ai rằng bạn đã-đang-và sẽ tiếp tục chịu đựng nó thì bạn sẽ ngày càng tệ như tôi đang thế này đây.
Bạn đang rơi và tôi đang rơi.
Trạng thái này cứ đều đặn xảy ra như nó là 1 giai đoạn của đồ thị u=sin(vt). Bạn và tôi biết nó chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn và tôi đã đề phòng nó, chuẩn bị tinh thần cho nó. Nhưng bạn và tôi, chẳng ai biết khi nào nó sẽ xảy ra. Thế nên, mọi sự chuẩn bị đều là vô nghĩa.
Và giờ thì nó đang xảy ra, bạn chẳng biết phải làm gì, cứ đứng đực mặt ra đấy và bị nó cuốn theo. Thất bại...
Haizz

Muốn viết nữa nhưng không viết được nữa...
>"<
TAKE A DEEP BREATH...
TAKE A DEEP BREATH...
TAKE A DEEP BREATH...





Mừng sinh nhật bạn...Sunray smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28