My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Tết là thứ no idea!

Tết này là 1 cái tết nhàn nhạt.
Vì lòng người không thiết tha nên mọi thứ dường như chẳng còn hấp dẫn.
Từ những ngày trước tết, đến giao thừa rồi kết thúc, mùa tết chậm chạp đến và vù đi rất nhanh.
Không khí tết có từ những ngày 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Táo về với trời, nôn nao dần đến 25 tảo mộ (một dịp đi sớm vọng động ông bà), và cao trào khi đồng hồ điểm boong boong giao thừa.
Với ai đó khác, tết là mùa của truyền thống, của tình thân, của vui chơi. Với mình, nó là 1 chuỗi ngày mà mình phải thả mình theo với truyền thống, tình thân và vui chơi. Là một chuỗi ngày sống hoài, sống phí, sống vô bổ. Tết, cơ hội để nghỉ ngơi cũng đồng thời là cơ hội để quên đi thực tại là ngày tháng nào, thế giới nào.
Tết, ngày càng vô vị.
Tết, ngày càng ít mong chờ nhất trong năm. Sau giáng sinh, sau Valentine (chẳng may Tết thường "đá thúng đụng nia" với ngày này), sau kì nghỉ hè, và sau cả sinh nhật mình (dù mình hông thích nói về nó).

Tân Mão (2011)The coming exam and a jealous guy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28